19/10/2017 14:35 GMT+7

Đáng sợ nhứt: đạo đức giả!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nói một đằng làm một nẻo, bòn rút đục khoét... mà cứ xoen xoét thanh cao. Loại đó mới đáng sợ!

Đáng sợ nhứt: đạo đức giả! - Ảnh 1.

- Đọc tin thuốc tây giả tùm lum, nghĩ mà rùng mình. Kiếm ăn, làm giàu trên số phận khốn khổ của người bịnh, thất đức quá!

- Đâu chỉ có thuốc tây giả, còn phân bón giả, rau củ quả giả, thực phẩm chức năng giả... Tràn lan thứ giả. Thứ nào cũng là sản phẩm của những người thiếu lương tâm!

- Vậy mấy người học giả, xài bằng giả thì sao?

- Cũng mạt cưa mướp đắng, một phường như nhau. Học giả, bằng giả mà leo cao lòn sâu cũng gây hại không kém gì ba cái thứ hàng giả kia đâu!

- Nhưng loại nào nguy hiểm hơn?

- Nguy hiểm hơn thì lại là loại khác...

- Loại nào?

Loại đạo đức giả: nói một đằng làm một nẻo, thượng đội hạ đạp, bòn rút đục khoét... mà cứ xoen xoét thanh cao. Loại đó mới đáng sợ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên