Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm

THU DỊU
và 1 tác giả khác

Sáng 10-9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bảo Yên và xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) cùng bà con Nhân dân dâng hương, tưởng niệm 67 người chết và mất tích trong trận lũ quét ở Làng Nủ xảy ra cách đây 2 năm.

Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo dâng hương tưởng niệm - Ảnh: THU DỊU

Tại khu tưởng niệm, lãnh đạo xã Phúc Khánh - xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và bà con Nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 67 người mất sau trận lũ quét xảy ra ngày 10-9-2024 ở Làng Nủ.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai xã Bảo Yên và Phúc Khánh cũng chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân tiếp tục phát huy nghị lực, vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống và vươn lên.

Thời điểm tháng 9-2024, mưa lớn do bão số 3 (Yagi) gây ra lũ quét xảy ra ngày 10-9-2024 đã khiến 67 người tại Làng Nủ thiệt mạng, 33 hộ dân bị vùi lấp. Những mất mát do thiên tai để lại là nỗi đau lớn đối với nhiều gia đình và người dân địa phương.

Sau thảm họa, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các cấp, ngành và đồng bào cả nước, khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng khang trang, an toàn với 40 căn nhà, điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Người dân từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, nỗ lực vượt qua đau thương, dựng xây quê hương với niềm tin vào tương lai.

Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Phúc Khánh dâng hương, tưởng niệm - Ảnh: THU DỊU

Đến nay, đời sống và sản xuất tại Làng Nủ từng bước ổn định. Nhiều mô hình kinh tế được triển khai phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương như trồng cam V2, trồng quế, nuôi cá tầm nước lạnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và lớp nghề tạo việc làm góp phần giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập trở lại, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Song song với phát triển kinh tế, địa phương chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ những mất mát của thảm họa, Làng Nủ đang từng bước hồi sinh, hướng tới xây dựng "Làng hạnh phúc" theo hướng "Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc", với mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế và xây dựng tương lai bền vững cho người dân.

Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Bảo Yên động viên, chia sẻ các gia đình vượt qua nỗi đau - Ảnh: THU DỊU

Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 4.
Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 5.
Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 6.

Lãnh đạo địa phương và người dân tham quan các hình ảnh Làng Nủ sau trận lũ quét - Ảnh: THU DỊU

Dâng hương, tưởng niệm 67 nạn nhân trong vụ lũ quét ở Làng Nủ cách đây 2 năm - Ảnh 7.Lũ quét Làng Nủ: 'Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau'

Sau hơn ba tháng, từ vùng thảm họa, Làng Nủ đã tái sinh với những ngôi nhà mới, những nụ cười mới, cuộc sống đã hồi sinh từ “vùng đất chết” bằng sự đoàn kết, tương thân tương ái của cả dân tộc và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất