07/11/2018 11:57 GMT+7

Đáng bị phạt!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đây là lần cuối tôi cảnh cáo bà không được lục lọi túi, ví của tôi nhé!

- Gì mà ông sưng sỉa với tôi vậy. Vợ chồng với nhau, tôi có quyền.

- Vợ chồng thì cũng có riêng tư chớ. Bà xâm phạm tài sản cá nhân của tôi quá thô bạo. Khoản nào trong "ngân sách chung" tôi đã nộp đủ rồi. Khoản riêng tư để "ngoại giao" bà phải chừa lại tôi chớ.

- Nghi ngờ ông lập quỹ đen nên tôi mới "khám xét". Nếu thấy không đúng ông cứ "giải trình", hợp lý tôi sẽ trả lại.

- Bà quá đáng, mới nghi ngờ mà đã khám xét, lục lọi lung tung. Lần nào cũng vậy, cứ lục bừa lục ẩu rồi tôi "khiếu nại" bà mới chịu trả lại. Tỉnh bơ như không không vậy?

- Ủa... ông nói cái gì vậy? Chuyện vợ chồng trong nhà mà ông nói tôi nghe cứ như chuyện khám xét tiệm vàng ở Cần Thơ vậy? Hay giờ ông muốn tôi vừa trả lại tiền vừa phải xin lỗi ông?

- Vậy chớ sao. Không những xin lỗi, bà còn đáng bị phạt một trận cho nhớ đời. Có như vậy bà mới không dám tái phạm!


BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên