04/07/2017 11:35 GMT+7

Dân Venezuela ùn ùn sang Colombia mua nhu yếu phẩm

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một cây cầu nhỏ ở khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho hàng ngàn người Venezuela qua lại đây mỗi ngày.

Ông Enrique Sanchez cứ hai ngày lại phải qua biên giới một lần để mua nhu yếu phẩm cho gia đình 8 người của mình - Ảnh: CNN
Ông Enrique Sanchez cứ hai ngày lại phải qua biên giới một lần để mua nhu yếu phẩm cho gia đình 8 người của mình - Ảnh: CNN

Theo đài CNN (Mỹ) cây cầu Puente Internacional Simon Bolivar ở biên giới giữa Venezuela và Colombia đã trở thành lộ trình giải cứu quan trọng với hàng ngàn người dân Venezuela trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế đang xảy ra.

Tình trạng suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục kéo dài ở Venezuela kể từ sau đợt sụt giảm giá dầu nghiêm trọng và tỉ lệ lạm phát phi mã đã dẫn tới nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm và thuốc men trở nên quá đắt đỏ với nhiều người dân nước này.

Ngày nào cũng vậy, cây cầu biên giới Puente Internacional Simon Bolivar đều chứng kiến từng đoàn người lũ lượt, cả trẻ lẫn già, người đi một mình, người kéo theo cả nhà, qua lại ở khu vực biên giới để mua nhu yếu phẩm.

Hầu hết ở chiều sang Colombia là những người mang các đồ đựng trống rỗng và một lô túi ni-lông. Ở chiều trở về, các túi đã đầy ắp những món hàng họ không thể mua được trong nước.

Suốt dọc hành trình này là không khí ẩm ướt và bụi bặm. Phía đầu bên kia biên giới thuộc Colombia là những khu lều bạt hàng hóa dựng tạm, những siêu thị mini và cả các tiệm đổi tiền.

Ông Enrique Sanchez, nước da đen sạm vì nắng gió, cho biết ông cảm ơn người Colombia vì “họ có đủ hàng hóa cho họ và cho chúng tôi”.

Lần này ông Sanchez đi mua bột mì, dầu ăn, gạo và đường. Cứ hai ngày một lần, ông lại lặn lội từ San Cristobal qua biên giới sang Colombia dể mua nhu yếu phẩm nuôi sống 8 thành viên trong gia đình giữa cơn khủng hoảng hàng hóa trong nước.

“Khổ quá, ở Venezuela lúc này chẳng còn đồ ăn nữa. Đó là sự thật”, ông nói rồi quày quả đi về phía cây cầu.

Tháng nào chị Hennessy Quitian cũng cùng gia đình qua biên giới Venezuela - Colombia một lần để mua tã giấy cho con - Ảnh: CNN
Tháng nào chị Hennessy Quitian cũng cùng gia đình qua biên giới Venezuela - Colombia một lần để mua tã giấy cho con - Ảnh: CNN

Chị Hennessy Quitian, một bà mẹ trẻ, cũng đang xách một lô tã giấy vừa mua được mang về nhà ở San Cristobal. Chị đi mua hàng cùng mẹ, bố và em gái.

Lần này gia đình họ mua bột mì, gạo, đường và xà bông. Cứ mỗi tháng một lần cả nhà họ lại làm một chuyến “hành hương” qua biên giới như thế này.

Có những người qua lại giữa hai đầu cầu biên giới cả chục lượt mỗi ngày, giống như anh Jason Arias. Anh làm việc ở cây cầu từ 5h sáng tới 19h tối để kiếm sống bằng cách đẩy xe đưa người qua cầu với tiền công khoảng 16 USD/ngày.

Cứ vài tuần một lần anh Arias lại vượt hành trình khoảng 18 giờ đồng hồ để mang tã giấy và sữa về nhà cho con. Tuy nhiên thời gian còn lại trong tháng anh đều ở tạm gần cây cầu để lao động kiếm sống.

Cùng hòa vào dòng người vượt qua biên giới Venezuela - Colombia còn có nam sinh trung học Victor Martinez.

Em Victor Martinez, học sinh trung học, đã phải nghỉ học hơn một tháng nay vì tình trạng biểu tình tại Venezuela - Ảnh: CNN
Em Victor Martinez, học sinh trung học, đã phải nghỉ học hơn một tháng nay vì tình trạng biểu tình tại Venezuela - Ảnh: CNN

Cứ sáu tuần một lần, Martinez lại bắt xe bus rất xa từ thủ đô Caracas tới khu vực biên giới để mua gạo, mì và xà bông cho gia đình.

Hơn một tháng qua em không còn đi học vì các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn và nỗi lo về sự bất an với các học sinh, sinh viên. 

Chị Katiuska Reyes trở lại bên này biên giới Venezuela sau khi mua được số hàng cần thiết - Ảnh: CNN
Chị Katiuska Reyes trở lại bên này biên giới Venezuela sau khi mua được số hàng cần thiết - Ảnh: CNN

Cũng có những người dân Venezuela vượt biên chỉ nhằm mục đích mua thuốc men, như chị Katiuska Reyes cần mua thuốc cho con trai. Chị nói: “Tôi tìm mua thuốc ở đây (Colombia), vì tôi không thể tìm được chúng ở đó (Venezuela)”.

Cùng với thuốc, chị Katiuska Reyes cũng chất đầy vào những chiếc túi nhựa màu đen đủ loại hàng hóa cần thiết như gạo, tã giấy và sữa.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên