06/06/2012 05:29 GMT+7

Dân Ukraine ăn theo Euro

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Euro 2012 đã trở thành cơ hội để người dân Ukraine tranh thủ kiếm tiền. Năm lĩnh vực kinh doanh thu hút nhiều người dân Ukraine quan tâm là: cho thuê nhà, tổ chức các tour tham quan, sản xuất và bán hàng lưu niệm, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ taxi.

TT - Euro 2012 đã trở thành cơ hội để người dân Ukraine tranh thủ kiếm tiền. Năm lĩnh vực kinh doanh thu hút nhiều người dân Ukraine quan tâm là: cho thuê nhà, tổ chức các tour tham quan, sản xuất và bán hàng lưu niệm, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ taxi.

Đối với dịch vụ cho thuê nhà, nhiều người dân Ukraine đã sửa lại những căn hộ trống để cho thuê. Giá thuê dạng này chỉ khoảng 100 euro/đêm. Thậm chí nếu ít tiền, bạn vẫn tìm được phòng đơn sơ dưới 50 euro/đêm.

Một nhân viên địa ốc tại Kiev nói với tờ Kiev Post (Ukraine): “Những người sở hữu căn hộ còn trống tại Ukraine đang sốt với Euro 2012. Mỗi ngày tôi nhận hàng trăm đơn ký gửi nhờ tìm khách thuê”. Cơn sốt phòng trọ này vô tình gây khó cho một số người bản địa. Cô Nellie Verner vừa thỏa thuận thuê dài hạn căn hộ tại quận Obolon với giá khoảng 330 euro/tháng, nhưng chủ nhà “lật kèo” để cho du khách nước ngoài thuê với lợi nhuận gấp đôi.

“Taxi dịch vụ” (chỉ chạy theo đơn yêu cầu chứ không rước khách trên đường) sẽ nở rộ mùa Euro. Anh Dmitry Zhuk, quản đốc một công ty xây dựng tại Kiev, đã cải tạo chiếc xe của mình để chở khách tham quan thành phố. Anh Zhuk nói: “Tôi và một số người bạn chưa từng lái taxi nhưng Euro 2012 là cơ hội để kiếm tiền. Chúng tôi cũng chưa định giá cước nhưng chắc chắn sẽ không “chặt chém” du khách. Có thể chúng tôi sẽ tham khảo giá taxi và tăng thêm 20%”.

Lĩnh vực đông nhất là bán thức ăn và hàng lưu niệm. Anh Stepan Shytov đến từ vùng Zakarpattya Oblast (giáp biên giới bốn nước Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania) kinh doanh mặt hàng khá đặc biệt: hộp đất. Đất được lấy từ thung lũng Narcissius - một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng của Ukraine - rồi đóng hộp có logo Euro 2012 và tên địa phương lấy đất.

Anh Shytov cho biết: “Tôi đặt tên món hàng là Souvenir Microlot of Ground và đã đặt hàng 1.000 hộp. Du khách đến Ukraine sẽ muốn mang về một món quà lưu niệm và không gì ý nghĩa hơn là đất ở vùng họ đã đến. Tính đến thời điểm này, tôi đã bán được hơn 100 hộp với giá khoảng 5 euro/món, chủ yếu qua mạng Internet. Hi vọng tôi sẽ hốt bạc nhờ sáng kiến của mình”.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên