
Thy Nhung (trái) cảm động vì Quế Trân khéo léo nâng đỡ khi đàn em bị té trên sân khấu - Ảnh: LINH ĐOAN
Thy Nhung diễn cùng Quế Trân và Thu Mỹ (diễn viên Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ) trong tiết mục Đừng là một thoáng mê say.
Quế Trân khéo léo nâng đỡ đàn em
Tiết mục nằm trong chương trình Vàng son diễn ra tối 30-8 của Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026 do Đài phát thanh - truyền hình TP.HCM thực hiện nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 chuẩn bị bước vào vòng chung kết.
Đây là tiết mục gợi nhớ đến hát bội, cải lương tuồng cổ trong tiến trình phát triển của nghệ thuật cải lương. Trong đó, Quế Trân được xem như đại diện tiêu biểu. Bởi cô là cô đào đời thứ 5 của gia tộc hát bội, cải lương tuồng cổ Minh Tơ - Thanh Tòng, có trăm năm theo nghiệp hát.
Với tiết mục này Quế Trân có hai đàn em cùng diễn là Thy Nhung và Thu Mỹ trong trang phục hát bội. Đến đoạn Thy Nhung vào câu vọng cổ, cô bất ngờ bị té trên sân khấu khiến cả trường quay và khán giả hết hồn.
Quế Trân đang đứng ở vị trí cách xa Thy Nhung đã nhanh chóng chạy đến một cách khéo léo nâng đỡ đàn em mà không làm gãy tiết mục vì chương trình đang trực tiếp trên sóng truyền hình.
Cú té của Thy Nhung có vẻ khá nặng nên rất nhiều khán giả lo lắng không biết chân cô có gặp vấn đề nghiêm trọng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thy Nhung bộc bạch: "Do một phần tôi trở bộ hơi gấp mà cờ lĩnh phía sau lưng tôi trong trang phục hát bội khá nặng, chưa quen nên tôi bị chông chênh.
Cộng thêm đôi giày cao và sàn sân khấu trơn nên tôi bất ngờ bị té bật ngửa".
Thy Nhung đăng đoạn clip cô hát cùng Quế Trân, Thu Mỹ và gặp sự cố bị té trên sân khấu - Nguồn: FBNV
Ấm áp tình nghệ sĩ
Thy Nhung vừa viết những trải lòng trên trang cá nhân đề cập đến sự cố để cảm ơn ban tổ chức, đồng nghiệp, khán giả đã quan tâm hỏi han. Đặc biệt cô muốn gởi lời cảm ơn chân thành đến người chị lớn Quế Trân.
Với Thy Nhung, đêm diễn tối 30-8 là đêm diễn đáng nhớ vì lần đầu tiên cô gặp sự cố bất ngờ trên sân khấu như thế. Dù bị té nhưng cô cố gắng nhanh chóng đứng dậy, giữ bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành hết tiết mục.
Thy Nhung kể lúc đó cô đang thể hiện bài ca cổ nói về nghệ thuật sân khấu và cách người nghệ sĩ hóa thân vào nhân vật. Thật trùng hợp tình huống xảy ra trên sân khấu lại trở thành trải nghiệm rất thật với chính Thy Nhung.

Từ trái qua: Thy Nhung, Thu Mỹ và Quế Trân trong tiết mục Đừng là một thoáng mê say - Ảnh: LINH ĐOAN
Dù gặp sự cố không mong muốn nhưng Thy Nhung bảo cô xúc động vì tình nghệ sĩ. "Thy Nhung cảm nhận sự quan tâm rất đẹp của người chị Quế Trân. Một ánh mắt, một sự vội vàng quan tâm trên sân khấu... Đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến người nghệ sĩ cảm nhận thật sâu sắc chữ: Tình nghệ sĩ" - Thy Nhung bày tỏ.
Có một số khán giả lo ngại và khuyên Thy Nhung lần sau chọn loại giày đừng quá cao, khá là nguy hiểm khi vào những vai cần ra bộ, trở bộ nhiều. Thy Nhung ghi nhận và nói cô sẽ chú ý, rút kinh nghiệm từ bài học sự cố này.
Thy Nhung được biết đến là "học trò ruột" của nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên. Sau khi đoạt chuông bạc, Thy Nhung đầu tư vào việc học và đã tốt nghiệp đạo diễn Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Hiện Thy Nhung hoạt động nghệ thuật tự do và có mở trung tâm đào tạo diễn viên cải lương. Học trò của cô có Lê Thị Hà Như đã đạt chuông bạc Chuông vàng vọng cổ năm 2025. Năm nay, thí sinh Mỹ Duyên đang theo học tại trung tâm của Thy Nhung cũng đã được chọn vào vòng chung kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận