
NSND Minh Vương đến rất sớm, ngồi ở hàng ghế khán giả, chờ gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026 bắt đầu - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi chuông vàng qua các mùa hội ngộ trong gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026, NSND Minh Vương đã bày tỏ tâm sự của mình về cuộc thi.
Minh Vương mong Chuông vàng vọng cổ vẫn tiếp tục hoài hoài
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Minh Vương nói rằng 15 năm gắn bó khiến ông xem Chuông vàng vọng cổ như "sân nhà" quen thuộc, đã ăn vào máu thịt của mình.
"Tôi rất mừng là qua 20 năm, Chuông vàng vọng cổ vẫn có thể giữ được tới bây giờ, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục duy trì. Tôi mong rằng Chuông vàng vọng cổ sống hoài hoài, ở mãi trong lòng khán giả.
Mong các em trẻ còn yêu vọng cổ, yêu cải lương vẫn giữ được tấm lòng, sự đam mê với bộ môn này. Và Chuông vàng vọng cổ chính là nơi để các em thử sức, biết đâu có thể biến ước mơ theo đuổi nghề hát của mình trở thành hiện thực" - nghệ sĩ Minh Vương bày tỏ.
Ông nhớ lại hồi còn làm giám khảo Chuông vàng vọng cổ, mỗi lần tìm được một tân chuông vàng có tiềm năng, triển vọng, cảm giác của ông rất sung sướng, hạnh phúc.
"Vì mình yêu cải lương của mình nên mong có người nối tiếp. Phát hiện được giọng ca có tố chất, có khả năng phát triển là thêm khả năng duy trì sân khấu cải lương. Mình được góp chút công sức để tìm ra những nhân tố tốt đó thì còn gì vui bằng" - nghệ sĩ Minh Vương vui vẻ nói.
Ông nhắn gởi các thí sinh giữ gìn sức khỏe, giữ bình tĩnh, tự tin để có thể thể hiện tốt nhất khả năng ca diễn, giúp bài thi chinh phục giám khảo, công chúng để có cơ hội nhận giải cao nhất.
9 thí sinh được vào vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026 hát ca cảnh Vọng cổ chuông vàng cùng nghệ sĩ Chí Tâm, Phượng Loan - Video: LINH ĐOAN
9 thí sinh vào chung kết ra mắt khán giả
Đêm gala quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các chuông vàng qua các mùa tham gia như nghệ sĩ Thanh Tuấn, Chí Tâm, Thanh Thanh Hiền, Kim Tử Long, Phượng Loan, Trọng Phúc, Hữu Quốc, Quế Trân, Trinh Trinh, Bình Tinh, Võ Minh Lâm, Hồ Ngọc Trinh, Ngọc Đợi, Minh Trường, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Thu Vân, Ngọc Đợi…
Chương trình tôn vinh nghệ thuật cải lương như "vàng son" quý giá cần được nâng niu, gìn giữ. Có những tiết mục trân trọng nhớ đến các tiền nhân để từ đó các thế hệ sau học hỏi, noi theo và tiếp tục phát huy bài vọng cổ, nghệ thuật cải lương.
Đặc biệt, 9 thí sinh vào chung kết Chuông vàng vọng cổ năm nay được giới thiệu đến khán giả, dẫn dắt bằng một ca cảnh với hai vị giám khảo là nghệ sĩ Chí Tâm, Phượng Loan mang tên Vọng cổ chuông vàng.

Chí Tâm và Phượng Loan hát ca cảnh Vọng cổ chuông vàng, giới thiệu 9 thí sinh vào vòng chung kết năm nay gặp gỡ khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN

9 thí sinh vào vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026 hát mộc, tự giới thiệu mình với khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN
9 thí sinh tự giới thiệu bản thân bằng cách hát mộc những câu hò, vè, điệu lý. Chẳng hạn Lâm Chí Ngoán cho biết mình là một bác sĩ mê hát, Huỳnh Kim Tho nuôi lớn giấc mơ từ quê nhà An Giang.
Cùng quê với Tho, thí sinh Trần Văn Khiêm hạnh phúc khi chạm được giấc mơ ca cải lương thuở bé. Huỳnh Văn Tánh, Phú Yên đều là diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn miệt mài chinh phục chuông vàng.
Mỹ Duyên là ca sĩ tân nhạc nhưng vẫn đắm đuối bài vọng cổ. Còn anh chàng Trí Khang từ vùng biển Khánh Hòa, đang kinh doanh vẫn mơ mộng với ánh đèn sân khấu cải lương.
Đó còn là Ngọc Như, cô gái đến từ Cần Thơ, hiện công tác tại Quân khu 7 khát khao chuông vàng lấp lánh. Võ Thị Bé từ cái nôi cải lương ở Cà Mau mơ giấc mơ chinh phục chuông vàng.
Mỗi thí sinh với xuất thân khác nhau nhưng có chung niềm đam mê cải lương. Khán giả đang hồi hộp chờ họ bộc lộ khả năng qua 4 đêm thi vào tối chủ nhật hằng tuần trong tháng 9 này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận