22/10/2025 13:04 GMT+7

Dân Đà Nẵng dựng 'lô cốt' trước nhà, kê đồ đạc lên cao ứng phó bão Thần Gió

Trước việc bão Thần Gió (bão số 12) dự kiến gây mưa lớn, từ sáng 22-10 người dân ở các vùng thấp trũng tại Đà Nẵng cấp tập dọn dẹp nhà cửa, kê đồ đạc lên cao để tránh nước lụt.

Dân Đà Nẵng dựng 'lô cốt' trước nhà, kê đồ đạc lên cao ứng phó bão Thần Gió - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Triều, nhà ở tổ 161 Mẹ Suốt, hàn bộ khung ngăn nước quanh nhà - Ảnh: B.D.

Kê đồ đạc lên cao

Trưa 22-10, ông Lê Văn Triều, nhà ở tổ 161 Mẹ Suốt - khu vực tâm điểm của TP Đà Nẵng trong các đợt mưa ngập - ngồi hàn các thiết bị nâng tự chế để treo đồ đạc có giá trị lên mái nhà tránh lụt.

Ông Triều nói bằng kinh nghiệm nhiều năm sống trong tâm ngập, giờ đây đã dần quen với cảnh hễ mưa là ngập. Mảng tường nhà của ông vẫn còn nguyên vệt bùn bám lại từ sau đợt lụt vào năm 2022. Với cơn bão lần này, ông Triều nói đã sẵn sàng tất cả mọi mức nước.

"Tháng 10-2022 nhà tôi ngập gần lút đầu. Lúc đó do bất ngờ, bị động nên thiệt hại quá lớn. Giờ thì dần quen rồi, mình cũng có thời gian dài để chuẩn bị. Đồ đạc nhẹ thì kê lên cao, các vật dụng nặng như xe máy, tủ lạnh… tôi chế bộ tời tay rồi nước lên đến đâu nâng lên tới đó" - ông Triều nói.

Thần Gió - Ảnh 2.

Các cống rãnh được khẩn cấp khơi thông trước giờ bão đổ bộ

Kế nhà ông Triều, các hộ dân ở điểm ngập nặng nhất Đà Nẵng cũng đang tranh thủ từng giờ để kê dọn đồ đạc lên cao.

Bà Nguyễn Thị Loan, một hộ dân ở kiệt 161, nói từ sáng 22-10 đã xin nghỉ làm để ở nhà dọn dẹp. "Dân ở đây ai cũng ám ảnh hai trận lụt liên tiếp vào cuối năm 2022 và 2023. Giờ đây cứ nghe mưa bão là lòng dạ như lửa đốt, cũng chỉ biết kê dọn đồ đạc lên sẵn sàng trước khi bão vô, người thì tới nơi cao ráo để tránh trú chứ không biết làm chi hơn" - bà Loan nói.

Tại các kiệt hai bên đường Mẹ Suốt, không khí chạy đua trước giờ bão đổ bộ từ sáng 22-10 hết sức cấp tập. 

Từng hộ dân tìm mọi cách để thắt buộc đồ đạc đựng vào các túi ni lông lớn, buộc lên mái nhà. Các hàng quán đưa giàn sắt vào để dọn đồ đạc nâng lên cao.

Thần Gió - Ảnh 3.

Đồ đạc trong nhà dân được kê cao lên để tránh lụt

Thần Gió - Ảnh 4.

Dàn sắt định vị tấm ngăn chống nước tràn vào nhà tại hộ dân đường Mẹ Suốt

Thần Gió - Ảnh 5.

Vệt bùn của mực nước lũ năm 2022 còn sót lại trên hẻm 161 Mẹ Suốt

Thần Gió - Ảnh 6.

Các vị trí cao bắt đầu tập trung nhiều xe cộ tránh lũ

Thần Gió - Ảnh 7.

Mọi đồ đạc kê lên cao, thu dọn nhà cửa gọn gàng để tránh lụt

Chuẩn bị búa phá cửa nếu lũ lớn

Trước nguy cơ xuất hiện lũ lớn lịch sử do tác động của bão Thần Gió, người dân tại các khu vực trũng thấp của Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất các biện pháp ứng phó.

Đáng chú ý, có hộ dân ở vùng rốn lũ đã chuẩn bị sẵn búa, kìm, dây thừng để có thể phá cửa thoát hiểm khi nước dâng quá nhanh.

Thần Gió - Ảnh 8.

Ông N.Đ.Vũ. sống tại kiệt 127 đường Mẹ Suốt chuẩn bị sẵn búa, kìm sẵn sàng phá cửa nếu nước lũ dâng cao - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo ghi nhận trưa 22-10 tại đường Mẹ Suốt – người dân đã cơ bản hoàn thành việc kê cao đồ đạc, vận chuyển vật dụng điện tử, chăn màn, lương thực lên gác hoặc khu vực an toàn. Một số hộ còn buộc dây neo giữ tủ, bàn ghế để tránh bị cuốn trôi khi nước lũ tràn vào nhà.

Người dân cho biết, trong trận lụt lịch sử năm 2022, khu vực này có nơi nước ngập cao quá đầu người. Năm nay, nghe dự báo có thể xuất hiện lũ lớn vượt mức năm đó, ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Dân Đà Nẵng dựng 'lô cốt' trước nhà, kê đồ đạc lên cao ứng phó bão Thần Gió - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc

Dân Đà Nẵng dựng 'lô cốt' trước nhà, kê đồ đạc lên cao ứng phó bão Thần Gió - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc

Ông N.Đ.Vũ. sống tại kiệt 127 đường Mẹ Suốt, kể lại: "Trận lũ năm 2022, căn gác nhỏ nhà tôi từng cứu được ba sinh viên khi nước lên quá nhanh. Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi dùng kìm cắt hàng rào mắt cáo để các em trèo sang trú trên gác. Đến giờ, gia đình các em vẫn thường xuyên qua thăm tôi".

Theo ông Vũ, chỉ cần mưa lớn kéo dài vài giờ, nước đã dâng đến sân. "Nhà tôi thấp, chỉ có một tầng. Trận lũ năm 2022 dù kê cao đồ đạc nhưng nhiều thứ vẫn hư hết. Giờ nghe dự báo mưa lớn, tôi chuẩn bị sẵn búa để nếu nước dâng, sẽ phá cửa trèo lên mái tránh lũ", ông nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Sự (phường Hòa Khánh) cũng đã kê cao toàn bộ đồ đạc, đưa tủ lạnh, máy giặt và đồ điện tử lên vị trí an toàn. Tuy nhiên, bà lo lắng: "Nếu nước lên như năm 2022 thì dù có kê cao cũng không còn chỗ nào để cất. Chỉ mong mưa ngớt sớm."

Dân Đà Nẵng dựng 'lô cốt' trước nhà, kê đồ đạc lên cao ứng phó bão Thần Gió - Ảnh 11.

Lực lượng trật tự an ninh cơ sở phường Hòa Khánh phát áo phao cho người dân phòng lũ lên cao

Trước khu vực kiệt 127, đường Mẹ Suốt, lực lượng trật tự an ninh cơ sở phường Hòa Khánh đã túc trực hỗ trợ người dân di dời, kê dọn đồ đạc và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Trần Đình Bảy (lực lượng trật tự an ninh cơ sở phường Hòa Khánh), cho biết những ngày qua, anh em được huy động túc trực 24/24, hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, kê cao đồ đạc.

"Đây là khu vực rốn lũ của phường nên công tác tuyên truyền, cảnh báo được thực hiện liên tục. Người dân tuyệt đối không được chủ quan", ông Bảy nói.

Người dân Đà Nẵng 'dàn trận', dựng 'lô cốt' trước nhà ứng phó bão Thần Gió - Ảnh 8.Bão Thần Gió cách Đà Nẵng 280km, từ trưa nay miền Trung mưa rất to

Sáng nay 22-10, bão Thần Gió (bão số 12) còn cách TP Đà Nẵng 280km, do ảnh hưởng bão kết hợp không khí lạnh nên miền Trung từ hôm nay có mưa rất to.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất