Thứ 5, ngày 5 tháng 12 năm 2019
Dân Ba Tri lấp kênh vì sợ nguồn nước bị ô nhiễm
TTO - Ngày 10-10, nhiều người dân tại ấp 7, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre lo sợ nguồn nước kênh bà con xài hàng ngày bị ô nhiễm nên đã cùng nhau lấp kênh, ngăn dòng để cô lập đoạn kênh nghi bị xả thải xuống.

Người dân dùng bao đất để lấp kênh, chặn nguồn nước ô nhiễm phát tán - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo người dân, tuyến kênh Bờ Môn Dưới là nguồn cung cấp nước tưới tiêu, sản xuất và sinh hoạt cho hàng chục hộ dân tại ấp 7, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên nhiều tháng qua, nguồn nước này bị ô nhiễm do nước thải từ một trại chăn nuôi vịt gần đó xả ra khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.
Những hộ chăn nuôi bò ở đây phải đi đổi nước về cho bò uống hoặc chở từ những tuyến kênh xa hơn về để sử dụng vì không dám dùng nguồn nước kênh đang chuyển dần sang màu đen.
Còn người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá tôm cũng không thể tiếp tục bám nghề được nữa vì phần cá tôm chết, phần bỏ đi hết do cách đây khoảng hơn 1tháng nguồn nước chuyển màu đen thui, bốc mùi hôi thối.
Sau khi bị người dân phản ứng, chủ trại vịt hứa sẽ khắc phục bằng cách mở rộng khu xử lý nước thải từ trại vịt. Chính quyền địa phương cũng vào cuộc yêu cầu chủ trại vịt xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước.
"Tuy nhiên, đến nay đã khoảng 4 tháng trôi qua nguồn nước kênh vẫn không thể sử dụng vì nước thải vẫn tiếp tục tràn ra kênh. Sắp đến mùa khô rồi, nếu chúng tôi không tự bảo vệ nguồn nước kênh thì không biết lấy nước đâu mà xài", ông Nguyễn Văn Hải (60 tuổi), nhà sát mé kênh Bờ Môn Dưới, nói.
Theo ông Hải, so với cách đây vài tháng, nguồn nước kênh đã có thay đổi tích cực, tuy nhiên do thỉnh thoảng vẫn có nguồn nước thải chảy ra nên người dân vẫn không dám xài; nước cho bò, cho vịt uống vẫn phải đi chở từ xa về hoặc hứng nước mưa.
"Do không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải đắp một đoạn kênh lại để ngăn nước thải tràn lan ra cả tuyến kênh. Khi nào chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm thì chúng tôi mới mở đê ra", ông Hải nói.
Trong buổi sáng 10-10, hơn chục người dân đã dùng bao đất để ngăn dòng kênh từ trại vịt ra dòng kênh chính dù trước đó chính quyền địa phương có mặt và đề nghị muốn đắp kênh phải viết đơn xin phép.
Cùng ngày, ông Lê Văn Chiến - chủ tịch UBND xã An Hiệp, cho biết đã cử cán bộ xã đến khu vực người dân tự ý đắp kênh để ghi nhận sự việc. Theo ông Chiến, theo quan sát bằng mắt thường thì hiện tuyến kênh xung quanh trại vịt màu nước đã trở lại bình thường. Còn việc vì sao người dân vẫn tiếp tục đắp kênh để phản đối trại vịt gây ô nhiễm có thể là do thời gian qua giữa người dân và chủ trại vịt có lời qua tiếng lại.
Theo ông Chiến, hiện chính quyền xã An Hiệp đã báo cáo sự việc lên huyện Ba Tri để có hướng xử lý trong thời gian tới.

Người dân dùng bao đất để chặn kênh nội đồng vì lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chai nước người dân lấy được từ đoạn kênh gần trại vịt - Ảnh: MÂU TRƯỜNG
-
TTO - Thủ môn Văn Toản đã mắc sai lầm đáng trách khi phát bóng lên trúng ngay chân tiền đạo Thái Lan, ngay sau đó lại thêm một sai lầm khác khiến đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước 2-0.
-
TTO - Bàn mở tỷ số đến từ sớm với U22 Thái Lan sau tình huống mắc lỗi của thủ thành Văn Toản. Tuy nhiên Tiến Linh đã kịp tỏa sáng để giúp U22 có bàn gỡ.
-
TTO - Liên quan tới vụ tai nạn nghi vấn xe tuần tra của CSGT truy đuổi bỏ mặc nam thanh niên tông trụ điện tử vong, Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương đã thông tin bước đầu.
-
TTO - Chiều 5-12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông Vũ đã có mặt tại tòa lúc 13h18, còn bà Diệp Thảo vắng mặt.
-
TTO - Nhóm nghi phạm còn thống nhất với nhau sau khi cướp tiệm vàng ở Hóc Môn (TP.HCM) sẽ cướp thêm một số tiệm vàng khác.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận