Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
-
Giấu mặt trong đám đông
TTCT - Đó là nhận định của PGS.TS Trịnh Hòa Bình - nguyên giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội, Viện Xã hội học VN, về câu chuyện xảy ra trên sân Hàng Đẫy.
-
Làm gì để sống sót giữa đám đông giẫm đạp?
TTO - Bạn thích đi những chỗ đông người để vui chơi, xem pháo hoa... nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ làm gì nếu chẳng may xảy ra giẫm đạp?
-
Khi "đám đông" cùng xấu
TTCT - LTS: Thời gian gần đây, hàng loạt diễn đàn “bêu xấu” người Việt với các loại hành xử khó xử nơi công cộng, nào là chen lấn khi đi tàu xe, khạc nhổ, xả rác trên đường phố, ăn to nói lớn trong nhà hàng, rạp hát, giành giật ham hố lúc ăn tiệc đứng, ăn cắp vặt trong siêu thị, mất vệ sinh... ngay cả trong nhà vệ sinh. Những chân dung “người Việt xấu xí” xuất hiện với tần số dày đặc, xuất khẩu cả ra nước ngoài. Vì đâu chúng ta... xấu xí?
-
“Xe điên” tông đám đông tại lễ hội Mỹ, 4 người chết
TTO - Ngày 25-10, một chiếc xe hơi phóng với tốc độ cao đã tông thẳng vào một đám đông đang đứng xem lễ diễu hành ở Oklahoma, Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một bé trai 2 tuổi.
-
Bi kịch của sự hào nhoáng
Thị trường luôn tái tạo các ngôi sao để thổi gió vào ngọn lửa khao khát tuổi trẻ, sắc đẹp và sự hào nhoáng của đám đông. Và đám đông sẽ vô tư quên họ đi khi họ già, yếu, cô đơn và hết thiêng như những đạo cụ ảo thuật nằm dưới ánh nắng ban ngày.
-
Tiêu điểm: Trả đũa không phải là "anh hùng mã thượng"
TTO - "Tôi lo ngại những người kích động trả đũa cổ động viên Malaysia sẽ tạo nên hiệu ứng đám đông, đốt lên một ngọn lửa mà bản thân họ không thể dập tắt được”.
-
Xe lửa đâm vào đám đông, 35 người chết
TTO - Ngày 19-8, một đoàn tàu cao tốc đâm vào một đám đông người hành hương Hindu ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ khiến it nhất 35 người thiệt mạng.
-
Đám đông tạo thành chân dung người nổi tiếng
TTO - Họa sĩ người Mỹ Craig Alan đã tạo nên những bức chân dung người nổi tiếng như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elvis Presley, tượng Nữ thần Tự Do… bằng cách chụp hình lại đám đông từ trên cao, coi mỗi người như một điểm ảnh (pixel).
-
Cô đơn giữa chốn đông người
TT - “Người ta thấy cô đơn nhất là khi nào? Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?” - Hồng Phúc, một nhân viên văn phòng, tự vấn bản thân và cũng mong tìm ra câu trả lời trên blog của mình.
Đọc nhiều
-
Yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó siêu bão Surigae rất nguy hiểm, mạnh cấp 17
-
Bà Nguyễn Phương Hằng liên tục 'gọi tên' Hoài Linh, Kỳ Duyên
-
'Chất dẻo ma quái' làm 35 học sinh ngộ độc trông như thế nào?
-
Lotteria Việt Nam nói gì trước thông tin sẽ đóng cửa ở Việt Nam?
-
Xót xa giàn hoa giấy 'cổ thụ' bị cưa đứt hết gốc trong đêm
-
Lan đột biến, ngân hàng không đời nào rót vốn