
Diễn viên Han Ji Min chia sẻ khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ bên cô dâu Jung Eun Hye
Trên trang cá nhân, diễn viên Han Ji Min đã chia sẻ khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ bên cô dâu kèm lời nhắn xúc động: "Một đám cưới tràn ngập tình yêu, giống như Eun Hye. Chúc mừng Eun Hye".
Cô dâu Jung Eun Hye vào vai người chị sinh đôi bị bệnh của nhân vật do diễn viên Han Ji Min đảm nhận. Han Ji Min, Kim Woo Bin và Moon Ji In sau khi đóng phim Our blues (tvN, 2022) vẫn giữ tình bạn đẹp đến giờ.
Hôn nhân đặc biệt
Trước khi đến với Our blues, năm 15 tuổi Jung Eun Hye xuất hiện trong If you were me, phim của Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc. Sau đó chị trở thành nhân vật chính của phim tài liệu Please make me look pretty.
Sự thành công của Our blues giúp Jung Eun Hye không chỉ được công nhận như một diễn viên thực thụ mà còn tạo ra làn sóng quan tâm lớn. Sau khi phim lên sóng, kênh YouTube của Jung Eun Hye thu hút hơn 1.000 người theo dõi mỗi ngày.

Jung Eun Hye trong phim Our blues
Hiện có hơn 23.000 người theo dõi trên kênh YouTube cá nhân Jung Eun Hye, chị được yêu thích bởi sự hài hước, cá tính thẳng thắn và tài năng hội họa của mình.
Jung Eun Hye kết hôn với Cho Young Nam, một đồng nghiệp và cũng là người khuyết tật trí tuệ. Đây không chỉ là ngày vui riêng của cặp đôi, mà còn là dịp kết nối những người có hoàn cảnh đặc biệt - nơi tình yêu, nghệ thuật và lòng thấu cảm được lan tỏa.
Nhiều nghệ sĩ Hàn đến dự đám cưới diễn viên Jung Eun Hye - Nguồn: TikTok
Cặp đôi gặp nhau tại nơi làm việc. Theo lời kể của Jung Eun Hye, từ những ngày đầu tiên, Young Nam đã tỏ ra quan tâm và chủ động tiếp cận cô.
"Anh ấy thích tôi và đã thẳng thắn hỏi: 'Eun Hye, em sẽ cưới anh chứ?' Tôi đã rất hạnh phúc", chị chia sẻ trong một video đăng tải trên kênh YouTube, và không ngần ngại đặt câu hỏi: "Một người khuyết tật phát triển có thể sống cuộc sống bình thường như những người khác không?" như một cách để mở lòng và khẳng định: tình yêu chân thành không phân biệt bất kỳ ranh giới nào.
Sức mạnh chữa lành của nghệ thuật
Jung Eun Hye từng sống trong sự cô lập, chịu đựng chứng rối loạn tâm thần, trầm cảm, và mất hoàn toàn kết nối với xã hội ở tuổi 20.
Mẹ chị là họa sĩ truyện tranh Jang Cha Hyun Sil đã có lúc tuyệt vọng đến mức bật khóc khi nhìn vào hóa đơn điện thoại của con, in rõ số 0: "Không ai gọi cho con bé. Và nó cũng không gọi cho ai cả", bà nói.

Jung Eun Hye (trái) và mẹ là họa sĩ truyện tranh Jang Cha Hyun Sil (phải) kể câu chuyện của họ thông qua cuốn sách do bà làm.
Nhưng rồi, một bước ngoặt đã đến vào năm 2016, khi Jung Eun Hye bắt đầu vẽ tranh biếm họa cho du khách tại chợ Munho Ri, Yangpyeong. Từ những bức vẽ đơn giản, chị từng bước mở lòng, giao tiếp với thế giới bằng chính đường nét và sắc màu.
Tính đến nay, Jung Eun Hye vẽ hơn 5.000 khuôn mặt, trở thành một nghệ sĩ triển lãm quốc tế, đưa tác phẩm của mình đến tận New York (Mỹ) , São Paulo (Brasil) và Đài Loan.
Jung từng chia sẻ: "Tôi đã gặp nhiều khó khăn, nhưng khi cầm bút lên, tôi thấy mình là một phần của thế giới. Tôi vẽ để được lắng nghe".
Với mẹ, hành trình của con gái không chỉ là một phép màu cá nhân mà còn là lời nhắc sâu sắc về sức mạnh chữa lành của nghệ thuật. Bà bảo: "Tôi từng lo sợ con mình sẽ không bao giờ tìm được chỗ đứng trong xã hội này. Nhưng giờ đây, tôi thấy con bé dùng chính nghệ thuật để khẳng định sự hiện diện của mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận