Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019
Đâm chết người vì ép xe rồi vờ đưa nạn nhân đi cấp cứu
TTO - Gặp người đi xe máy ngược chiều, lấy cớ bị chiếu đèn xe vào mặt, Lê Sỹ Quốc Thái Anh đã đâm gục nạn nhân rồi sau đó cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nghi can Lê Sỹ Quốc Thái Anh tại trại giam công an tỉnh - Ảnh: K.NGUYÊN
Ngày 9-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Lê Sỹ Quốc Thái Anh (29 tuổi, trú tại khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) về hành vi dùng dao đâm chết người.
Trước đó, lúc 23h đêm 7-12 Trung tâm y tế khu vực Nam Ban, huyện Lâm Hà, tiếp nhận một bệnh nhân bị thương rất nặng.
Tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi, khả năng là vụ án mạng nên các bác sĩ tại đây đã báo tin cho Công an thị trấn Nam Ban.
Vì bị thương rất nặng nên nạn nhân đã tử vong. Những người tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu được mời lại để làm rõ.
Nạn nhân được xác định là ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú tại thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà).
Trong số những người được mời để làm việc, có hai người khả nghi liên quan đến cái chết của nạn nhân là Thái Anh và Phạm Thị T.T. (14 tuổi, trú tại khu Chi Lăng 2, thị trấn Nam Ban).
Qua vận động đấu tranh, đến tối 8-12 Thái Anh và T.T. mới chịu khai nhận toàn bộ sự việc.
Chiều 7-12, Thái Anh đến trường THCS Từ Liêm đón T.T. rồi cùng T.T và cháu của Thái Anh tên Linh đi ăn bánh tráng nướng.
Sau đó Thái Anh cùng T.T. vào nhà anh Hoàng ở xã Đông Thanh nhậu.
Lúc 22h, Thái Anh chở T.T. về, ngang qua nghĩa trang thôn Tầm Xá thì gặp xe máy của ông Tuấn đi ngược chiều.
Theo lời khai, ông Tuấn lấn đường và ép xe của Thái Anh vào lề và còn lớn tiếng chửi Thái Anh.
Thái Anh vòng xe lại đuổi theo, dùng chân đạp xe ông Tuấn khiến ông này ngã xuống đường.
Thái Anh bỏ đi nhưng thấy ông Tuấn nhặt cục đá bên đường định ném nên lao đến đấm, đá rồi rút con dao bấm trong người ra đâm ông Tuấn 1 nhát vào bụng, 2 nhát vào lưng.
Sau khi gây án, Thái Anh giao xe cho T.T. cầm lái. Chạy được một đoạn thì Thái Anh vất con dao vào vườn một nhà dân rồi nói T.T. quay xe lại chỗ ông Tuấn.
Thấy nhiều người đang hỗ trợ ông Tuấn, lại thấy ra nhiều máu, Thái Anh đã cởi chiếc áo khoác đang mặc để đắp rồi bế ông Tuấn lên ôtô đưa đến Trung tâm y tế khu vực Nam Ban cấp cứu.
Khoảng 15 phút sau nghe tin ông Tuấn tử vong, Thái Anh đã đấm bể tấm kính cửa Trung tâm y tế khu vực Nam Ban.
Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, sáng 9-12 Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ tang vật là con dao gây án.
-
TTO - Sau khi cả hai đội bóng đá nam, nữ của Việt Nam đoạt suất đá trận chung kết ở SEA Games 30 tại Philippine, nhiều bạn đọc gửi bình luận về Tuổi Trẻ Online bằng thơ rất dí dỏm và đầy tự tin vào chiến thắng của Việt Nam ở hai trận cuối cùng.
-
TTO - Vụ cháy xảy ra tại chung cư Hoàng Anh Gold House (đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP.HCM) trưa 8-12 khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.
-
TTO - Phở luôn ăn nóng mới ngon, hấp dẫn trong khi cơm có khi ăn nóng nhưng cũng lắm khi ăn nguội, phở còn đắt hơn cơm… Có phải vì thế mà phở được gọi là ‘bồ’?
-
TTO - Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán băng keo dính lên tường đã bị một người vặt ăn ngay tại triển lãm. Đáng nói là "tác phẩm trái chuối" đó được định giá đến... 120.000 USD.
-
TTO - Tân giám Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Vũ Hồng Văn vừa trực tiếp chỉ đạo triệt phá 3 quán bar, vũ trường có đối tượng dương tính với ma túy trên địa bàn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận