20/11/2017 18:52 GMT+7

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người

THÂN HOÀNG - CHÍ TUỆ
THÂN HOÀNG - CHÍ TUỆ

TTO - Mâu thuẫn tình cảm, Vũ Công Chiến đã dùng xăng đốt nhà rồi dùng dao đâm hai người bị thương ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người - Ảnh 1.

Vũ Công Chiến đang bị tạm giữ tại Công an quận Tây Hồ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Vũ Công Chiến (28 tuổi, trú tại ngõ 205 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi dùng xăng đốt nhà và đâm hai người bị thương.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận tháng 1-2017, trong quá trình lái taxi, Chiến quen biết và nảy sinh tình cảm với chị T. là khách thường đi taxi. 

Tháng 3-2017, Chiến thuê phòng trọ ở cùng mẹ con T. và cả mẹ đẻ T.. 

Hai người có ý định cưới nhau nhưng gia đình không đồng ý, mẹ T. cũng phản đối nên giữa Chiến và T. nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 20-10, do T. để quên điện thoại ở nhà nên Chiến phát hiện T. đã liên hệ lại với anh Tr. (người từng sống như vợ chồng và có một con với T., sau đó đã chia tay). Sau đó, do mẹ T. dọa tự tử nếu Chiến tiếp tục ở lại cùng nhà nên anh ta bỏ đi.

Khoảng 23h ngày 16-11, Chiến về lấy bản photocopy CMND để làm lại sim điện thoại. Chiến nhìn thấy trong sân khu trọ có xe máy lạ nên biết anh Tr. đang ở trong phòng cùng T.. 

Khoảng 0h ngày 17-11, Chiến lại gọi điện thoại cho T. nhưng không được nên gọi cho anh Tr.. 

Khi T. nghe máy, Chiến dọa nếu anh Tr. không ra khỏi nhà thì sẽ "có chuyện xảy ra".

Bực tức, Chiến đi mua xăng, sau đó lấy một con dao bấm. Quay lại phòng trọ, Chiến nảy sinh ý định đốt bên ngoài để anh Tr. chạy ra và dùng dao đâm tình địch.

Chiến đổ xăng vào cửa phòng trọ nhưng không thấy ai chạy ra, Chiến tiếp tục dùng bật lửa đốt làm cháy cửa phòng trọ và bộ bàn ghế mây ở vỉa hè. 

Thấy cháy, anh Tr. ôm con chạy ra trước, chị T. chạy theo sau. Hai người va vào nhau ngã trước cửa. 

Lúc này, Chiến cầm dao đuổi theo đâm Tr. vào vai. Tr. cũng xô Chiến ngã vào đám cháy và bỏ chạy.

T. ngã sấp xuống đất, Chiến đâm vào lưng nạn nhân. Chỉ đến khi nghe chị T. van xin "Để em sống còn chăm sóc con" thì Chiến đứng dậy, bỏ dao tại hiện trường và bị cơ quan công an bắt giữ.

THÂN HOÀNG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên