Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Đại phẫu hơn 10 giờ bóc tách khối u màng não khổng lồ
TTO - Một nữ bệnh nhân bị đau đầu hơn 5 năm, điều trị nhưng không giảm, hai mắt mờ dần, mất khứu giác. Bác sĩ khám, chụp MRI phát hiện khối u màng não khổng lồ.

Sau phẫu thuật, tay bệnh nhân đã hết co giật - Ảnh: T. LŨY
Ngày 14-9, bác sĩ Phạm Thanh Phong - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cho biết sau thời gian phẫu thuật bóc khối u màng não khổng lồ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, thị lực mắt cải thiện, hết co giật hai tay.
Trước đó, bệnh nhân Bùi Thị Mỹ N. (39 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện do đau đầu, mắt mờ, co giật cục bộ hai tay, mất mùi... Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị u màng não nền sọ lớn (kích thước 7 x 9,5cm).
Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã tiến hành ca đại phẫu hơn 10 giờ để bóc tách khối u màng não khổng lồ cho bệnh nhân. Ca vi phẫu kéo dài do khối u phức tạp, do dính vào các mạch máu lớn ở nền sọ, gần các dây thần kinh II, III... Quá trình phẫu thuật rất dễ gây tổn thương các mạch máu và các nhu mô não.
Êkíp đã nút các nguồn máu nuôi u để giảm chảy máu trong phẫu thuật, không đụng chạm vào các mạch máu lớn dễ gây tử vong.
Theo bác sĩ Chương Chấn Phước - trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, đa phần khối u màng não là khối u lành tính, phát triển chậm. Khoảng 80% bệnh nhân cắt bỏ khối u hoàn toàn, sẽ có cơ hội hồi phục.
Tuy nhiên, người bệnh khi có triệu chứng đau đầu (có khi chỉ thoáng qua), giảm hay mờ mắt... cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện điều trị sớm.
-
TTO - Đại diện Lotteria Việt Nam cho rằng thông tin chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này sẽ đóng cửa ở Việt Nam là không đúng và đang có cách hiểu chưa chính xác trong thông tin từ báo chí Hàn Quốc.
-
TTO - Liên quan đến vụ 35 học sinh chơi slime (chất dẻo ma quái) bị ngộ độc ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, người bán hàng cho biết các em mua thứ chất dẻo này về chơi và trộn với nhiều chất khác để chế ra đồ chơi theo ý thích.
-
TTO - "Quái xế" liên tục tung hoành trên các tuyến đường cả đêm lẫn ngày. Những "quái xế" có máu mặt còn khơi gợi tâm lý xem nhẹ pháp luật, cổ xúy hành vi đua xe với lý do: có bị bắt cũng không… đi tù!
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Ảnh đăng trên báo Khmer Times cho thấy thiếu tướng Ong Chanthuok và 2 người khác bị còng tay. Vị tướng này đang đối diện nguy cơ bị tước quân hàm và trục xuất khỏi lực lượng cảnh sát Campuchia.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận