23/04/2026 09:52 GMT+7

Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2026: Điểm tựa cho các kình ngư

Trong thời gian diễn ra môn bơi - lặn, bên cạnh các VĐV, đường đua xanh còn xuất hiện những vị khán giả đặc biệt. Họ là cha mẹ của các kình ngư tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao TP.HCM năm 2026.

đại hội thể thao - Ảnh 1.

VĐV Lương Jeremie (giữa) và mẹ (phải) luôn đồng hành ở các giải đấu - Ảnh: FACEBOOK

Bơi - lặn là hai nội dung thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao (TDTT) TP.HCM năm 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 17-4. Sự góp mặt của các bậc phụ huynh không chỉ tiếp thêm động lực cho các kình ngư, mà còn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đường đua xanh.

Giấc mơ của con, niềm vui của cha mẹ

Trong những ngày môn bơi - lặn tranh tài sôi nổi, không khó để bắt gặp hình ảnh những người cha người mẹ luôn đồng hành, hỗ trợ cho các VĐV. Tại Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu, hàng trăm phụ huynh có mặt từ rất sớm để ủng hộ tinh thần cho các con. 

Thậm chí họ còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống nhằm tiếp thêm năng lượng cho các kình ngư. Các bậc phụ huynh sẵn sàng trải thảm ở khu vực ngoài hồ bơi và kiên nhẫn ngồi chờ đến phần thi của con mình trong nhiều giờ liền.

Nhiều người còn phải tạm gác công việc thường ngày chỉ để đến đường đua xanh theo dõi và truyền động lực cho con. Đối với họ, không gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy con cái thực hiện được ước mơ trở thành VĐV bơi, lặn và đạt nhiều thành tích ấn tượng. 

Một trong số các phụ huynh đó là ông Lê Minh Hoàng (57 tuổi) - cha của kình ngư Lê Vũ Minh Ân (15 tuổi, phường Tân Sơn Nhất). Ông Hoàng đã có mặt suốt 5 ngày thi đấu chỉ để chứng kiến hành trình chinh phục Đại hội TDTT TP.HCM của cậu con trai.

Nói về con trai, ông Lê Minh Hoàng hào hứng chia sẻ: "Minh Ân đam mê bơi lội từ khi còn bé và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp được 3 năm gần đây. Tôi tin rằng Đại hội TDTT TP.HCM năm 2026 sẽ là cơ hội tốt để Minh Ân học hỏi và phát triển hơn nữa trong hành trình chinh phục giấc mơ bơi lội chuyên nghiệp. Đó cũng là niềm vui của những người làm cha làm mẹ như tôi".

Hy sinh cùng con

VĐV Lê Vũ Minh Ân bắt đầu tập luyện và thi đấu từ năm 6 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, Minh Ân đã có gần 10 năm tranh tài tại các đường đua xanh. Trong suốt hành trình đó, người cha 57 tuổi đã luôn đồng hành cùng cậu con trai của mình ở tất cả các giải đấu lớn nhỏ mà Minh Ân từng tham gia.

Là một chuyên viên quản trị mạng, làm việc bán thời gian, dù công việc bận rộn, ông Lê Minh Hoàng luôn sẵn sàng hy sinh thời gian của mình để đồng hành và ủng hộ ước mơ của cậu con trai. Người cha này cho biết: "Tôi không đặt nặng chuyện thành tích cho Minh Ân vì tôi không muốn điều đó sẽ trở thành áp lực cho con trai. Ngược lại, ngày nào Minh Ân còn đam mê thì ngày đó tôi sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và ủng hộ cho con".

Một phụ huynh khác, người quen thuộc với cánh phóng viên, là bà Nguyễn Hồng Vân (54 tuổi), mẹ của VĐV tuyển thủ quốc gia - Lương Jeremie Loic Nino. Năm nay 25 tuổi, Lương Jeremie Loic Nino đã được mẹ đồng hành trong suốt hành trình chinh phục đỉnh cao và vinh quang.

Lớn lên tại Pháp nhưng từ năm 2010, Lương Jeremie đã cùng gia đình chuyển về Việt Nam. Với nền tảng chuyên môn tốt, anh nhanh chóng trở thành thành viên và trụ cột của đội tuyển bơi TP.HCM. Theo thời gian, anh cũng sớm trở thành thành viên của tuyển bơi quốc gia và gặt hái vô số thành công qua nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games.

Nhưng dù Lương Jeremie sở hữu bảng thành tích đồ sộ thì bà Vân vẫn ghi nhớ mãi lần đầu anh được đứng trên bục nhận thưởng. Đó là khi anh mới 10 tuổi và đoạt được tấm huy chương đầu tiên trong đời. Người mẹ này chia sẻ rằng vẫn còn thấy vui và tự hào, vì biết rằng thành tích đó sau này sẽ thành động lực để Lương Jeremie quyết tâm hơn nữa trên con đường bơi lội.

Nhìn lại quá trình đồng hành cùng con trai, bà Nguyễn Hồng Vân nhắn nhủ: "Khi các VĐV còn nhỏ, cha mẹ nên là người bên cạnh để động viên tinh thần, đôi khi cũng là tích cực thúc ép. Nhưng đến giai đoạn nào đó mà con mình không còn đam mê nữa thì chúng ta không nên ép buộc. Về phần mình, gia đình tôi hoàn toàn để cho con mình tự quyết định trong vấn đề này".

Bà cũng nhấn mạnh việc sắp xếp thời gian cho công việc và việc đồng hành cùng con cái đều nằm ở bản thân. Theo bà, chỉ cần cha mẹ khéo léo sắp xếp thứ tự ưu tiên ở từng thời điểm cụ thể rồi giải quyết từng việc thì sẽ cân bằng được giữa công việc và việc có mặt để ủng hộ con thi đấu.

Tại lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 vừa qua, Lương Jeremie vinh dự là một trong các VĐV tiêu biểu tham gia các nghi thức rước cờ Tổ quốc, rước cờ đại hội và rước đuốc.

Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2026: Điểm tựa cho các kình ngư - Ảnh 2.Sôi nổi ngày khai màn bóng rổ Đại hội TDTT TP.HCM

Ở ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng rổ 5x5 tại Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM năm 2026, các trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, tạo nên không khí sôi nổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất