Sáng 31-5, tại một tiệm photocopy gần Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê) có học sinh dừng xe máy rồi chạy vào phía trong lấy bộ “tài liệu” địa lý với giá 15.000 đồng và rút đi. Bà chủ tiệm còn nói với theo: “Cả toán, văn, sử... nữa đó, muốn bao nhiêu cũng có”.
Khi một người đàn ông trạc 30 tuổi vào một tiệm trên đường Trần Cao Vân, người thanh niên quản lý nhìn dò xét rồi lắc đầu nói hết rồi. Tuy nhiên, một lúc sau có một học sinh tới thì tiệm này vẫn bán với giá 10.000 đồng cho một bộ tài liệu địa lý nhỏ chừng 5cm. Còn trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, tình hình bán phao cho thí sinh cũng diễn ra xôm tụ không kém.
Tại tiệm B. cô gái đứng máy photo chào giá cả bộ sáu môn là 60.000 đồng. Sau đó cô gái này mở máy tính ra, chọn cỡ chữ 8 và giải thích: “Chữ nhỏ như ri gấp dạng lò xo thì khó phát hiện lắm. Nếu chữ nhỏ hơn nữa sợ mấy đứa không đọc được”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận