
Đồi cỏ hồng ở khu vực Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: VĂN PHÚ
Sau nhiều tuần mưa dầm, Đà Lạt lại khoác lên mình tấm áo mới - mùa cỏ hồng 2025. Trên những triền đồi quanh hồ Đankia - Suối Vàng, khu vực thung lũng Vàng, đồi Masara (khu vực Đức Trọng),… lớp cỏ non sau mưa bỗng chuyển hồng, trải thành tấm thảm mềm mịn dưới những tán thông xanh.
Đây cũng là lúc cao nguyên Lâm Viên bước vào mùa "nắng lạnh" đẹp nhất trong năm. Buổi sớm, hơi nước còn đọng trên cỏ, cả đồi cỏ hồng như phủ một lớp sương trắng - thứ mà nhiều du khách vẫn gọi bằng cái tên thân mật "cỏ tuyết".
Khi Mặt trời nhô lên, nắng nghiêng qua từng giọt sương, sắc trắng vụt chuyển sang hồng phớt, cả triền đồi bừng sáng, khiến người đứng giữa chỉ muốn hít thật sâu để giữ lại cảm giác trong trẻo ấy lâu hơn.
![]()
Mùa cỏ hồng ở Đà Lạt là mùa nhiều gia đình tranh thủ đi cắm trại buổi sáng và chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: VĂN PHÚ
Mùa cỏ hồng thường đến sau mùa hoa dã quỳ, sau những vườn hồng chín rộ, như một lời hẹn khép lại năm cũ. Các nhóm bạn trẻ rủ nhau dậy từ 4 - 5 giờ sáng "săn" cỏ hồng, kết hợp cắm trại qua đêm, ngắm bầu trời đầy sao rồi chờ bình minh lên trên mặt hồ. Nhiều gia đình chọn Đà Lạt làm chuyến du lịch cuối năm, để con nhỏ chạy chân trần trên thảm cỏ, nghe tiếng thông reo và cảm nhận cái lạnh se se rất đặc trưng phố núi.

Không chỉ Đà Lạt, các quả đồi vùng lân cận đều bừng sáng màu cỏ hồng - Ảnh: VĂN PHÚ
Nếu muốn "bắt trọn" vẻ đẹp mùa cỏ hồng, du khách nên bắt đầu từ khu vực hồ Đankia - Suối Vàng, nơi những triền cỏ ven hồ và các quả đồi thoải rộng tạo nên khung cảnh rất mở, dễ chọn góc chụp toàn cảnh cao nguyên Lâm Viên. Xa hơn một chút là khu vực Thung lũng Vàng - nơi kết hợp thảm cỏ hồng tự nhiên với mặt hồ phẳng lặng.
Một điểm đang được nhiều bạn trẻ "săn" gần đây là đồi cỏ hồng hướng về các xã vùng ven như Lát, Đưng K’Nớ, nơi cỏ hồng mọc xen trong rừng thông, tạo cảm giác hoang sơ hơn các điểm du lịch quen thuộc.
Khung giờ đẹp nhất để ngắm và chụp cỏ hồng vẫn là từ 5h30 đến khoảng 8h sáng, khi sương còn giăng nhẹ và nắng chưa gắt. Đây cũng là lúc cao nguyên Lâm Viên yên tĩnh nhất.

Cỏ hồng ở Đà Lạt ấn tượng với du khách bởi những khu rừng thông xanh mướt và màu nắng trong của sáng sớm - Ảnh: VĂN PHÚ

Đa số vùng đồi của Đà Lạt và khu vực lân cận đều rực rỡ màu cỏ hồng - Ảnh: VĂN PHÚ

Đồi cỏ hồng Macasa (Đức Trọng) đang được dân du lịch quan tâm bởi không gian rộng, thoáng - Ảnh: VĂN PHÚ

Triền cỏ hồng ở Đankia - Suối Vàng (Đà Lạt) - Ảnh: VĂN PHÚ

Khung cảnh thơ mộng của đồi cỏ hồng Đà Lạt - Ảnh: VĂN PHÚ

Trâu xứ lạnh Lạc Dương (vùng lân cận Đà Lạt) nhởn nhơ trên đồi cỏ hồng - Ảnh: VĂN PHÚ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận