
Suleiman Al-Obeid qua đời ở tuổi 41 bỏ lại vợ và 5 người con - Ảnh: PFA
Một bi kịch vừa xảy ra với nền bóng đá Palestine khi cựu tuyển thủ quốc gia Suleiman Al-Obeid đã qua đời ở tuổi 41.
Theo thông báo từ Hiệp hội Bóng đá Palestine (PFA), Al-Obeid thiệt mạng khi Israel "nhắm mục tiêu" tấn công vào những người Palestine đang xếp hàng chờ hàng cứu trợ ở phía nam Gaza.
Al-Obeid được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "Pele của Palestine" để ca ngợi một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Palestine.
Ông đã có 24 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Palestine, ghi được hai bàn thắng, trong đó nổi tiếng nhất là cú sút "xe đạp chổng ngược" vào lưới đội tuyển Yemen tại Giải vô địch Liên đoàn Bóng đá Tây Á năm 2010.
Sự nghiệp của Al-Obeid bắt đầu tại CLB Al-Shati'a Services. Sau đó chuyển gia nhập Trung tâm Thanh niên Al-Amari từ năm 2009 - 2013, và cùng đội giành chức vô địch Giải chuyên nghiệp Palestine mùa giải 2010-2011.
Ông cũng từng là vua phá lưới của giải đấu trong hai mùa giải liên tiếp 2015-2016 và 2016-2017. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã ghi được hơn 100 bàn thắng.
Cái chết của Al-Obeid gây chấn động cộng đồng bóng đá quốc tế. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đăng bài thương tiếc miêu tả ông là "một tài năng mang lại hy vọng cho vô số trẻ em, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất".
Suleiman Al-Obeid ra đi để lại vợ, 2 cậu con trai và 3 cô con gái. Cái chết của ông là một lời nhắc nhở đau xót về tổn thất nặng nề mà cuộc xung đột đang gây ra cho người dân và cộng đồng thể thao tại Gaza.
PFA cho biết kể từ tháng 10-2023 đã có ít nhất 662 VĐV và tuyển trạch viên thiệt mạng. Riêng trong cộng đồng bóng đá Palestine, con số này là 321 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận