26/09/2017 12:11 GMT+7

Cựu nhân viên tòa án: 'Cất giọng lên là người nghe giật mình'

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 24-9 tại nhà hát truyền hình HTV, đúng như dự đoán, thí sinh Nguyễn Văn Khởi (sinh năm 1988, Kiên Giang) đã đoạt Chuông vàng vọng cổ lần thứ 12-2017.

Chuông vàng 24-9-2017 - Nguyễn Văn Khởi vòng 2

Ngay từ vòng tuyển chọn, dù còn nguyên vẻ rụt rè, hiền lành nhưng giọng ca của Khởi đã "hạ gục" được trái tim của nhiều khán giả. 

Khi bước vào bốn đêm thi của vòng chung kết xếp hạng, Khởi liên tục dẫn đầu với số điểm cao nhất.

"Cất giọng lên là người nghe giật mình"

Từ vòng tuyển chọn đến đêm cuối của giải Chuông vàng vọng cổ 2017, ban huấn luyện và hội đồng nghệ thuật luôn thống nhất quan điểm: 

Khởi có chất giọng hiếm, rất nội lực và truyền cảm. NSND Bạch Tuyết thích thú: "Em cất giọng lên là người nghe giật mình. Giọng em ca nghe rất đã!".

Trong đêm thi cuối cùng 24-9, Khởi dự thi với trích đoạn cải lương Sóng dậy Bạch Đằng giang (tác giả Tô Thiên Kiều). 

Có thể do áp lực thi cử nên so với những đêm thi trước đó, Khởi có vài chỗ vẫn còn lúng túng. Trích đoạn vừa sức, không bắt Khởi phải diễn nhiều nhưng diễn xuất của Khởi vẫn còn vụng về so với hai thí sinh nữ còn lại là Lê Kim Cương và Phan Thị Hoàng Oanh. 

Tuy nhiên, cách ca và chất giọng của anh vẫn được hội đồng nghệ thuật hết lời khen ngợi.

Đặc biệt, cách Khởi chọn khi vô bài Vọng kim lang khiến NSND Bạch Tuyết yêu cầu anh ca lại lần nữa để mọi người thưởng thức. 

Người nghe cứ như bị "đánh lừa" khi anh ca chồng lên, tưởng anh vô câu vọng cổ, ai dè Khởi xuống ngọt và bắt vô câu đầu bài Vọng kim lang bén ngót, tình thiệt là tình, khiến người nghe thấy sướng tai!

Chuông vàng 24-9-2017 - Nguyễn Văn Khởi

Cựu nhân viên tòa án

Khởi sinh ra ở vùng đất U Minh Thượng (Kiên Giang), sống trong gia đình ai cũng mê ca cổ nên từ nhỏ Khởi đã được nghe cải lương và bắt chước hát theo.

Ông Út (chú ruột của ba Khởi) kế bên nhà lại là thầy đờn, nên mỗi chiều đi học về nghe ông Út gõ song lan cốc cốc là cậu nhỏ quăng cặp chạy qua. 

Thấy thằng nhỏ ham hát, lại có chất giọng nên ông Út chỉ hát 5 câu trong bài Vào xuân. Ông chỉ một bài thôi mà cầm bài khác lên Khởi hát ngon lành hết. 

Vậy là cứ đám cưới, tiệc tùng ở đâu ông Út cũng dắt Khởi theo chơi đờn ca tài tử với bà con trong xóm.

Thời học phổ thông trung học, anh chàng đoạt giải ca cổ từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Khoảng năm 3 đại học, Khởi được giới thiệu đại diện tòa án tỉnh Kiên Giang dự thi Tiếng hát tòa án nhân dân toàn quốc tại Hà Nội 2014. 

Năm đó anh chàng giật luôn huy chương vàng cá nhân. Thành tích này giúp Khởi ghi điểm và tốt nghiệp đại học anh được tòa án "bắt về" làm việc ở phòng tổ chức cán bộ.

Năm 2015, Khởi đoạt giải nhì cuộc thi ca cải lương của Đài PT-TH Kiên Giang. Sau khi đi nghĩa vụ, Khởi đăng ký học đại học luật (do Trường đại học Cần Thơ liên kết mở lớp tại Kiên Giang). 

Chính giọng ca khỏe khoắn, giàu cảm xúc lại tạo cơ duyên đưa Khởi đến với CLB đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang. 

Từ tháng 5-2017, anh về Đoàn nghệ thuật cải lương nhân dân Kiên Giang.

Trích đoạn Nguyễn Trung Trực của Nguyễn văn Khởi

Về với đoàn hát quê nhà

Trong Festival đờn ca tài tử quốc gia được tổ chức tháng 4-2017 tại Bình Dương, Khởi là một trong những thành viên được Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang chọn để thi thố với các đội đờn ca tài tử cả nước. 

Sau chuyến đi này, thấy Khởi ca tốt, diễn viên Kim Phính của Đoàn nghệ thuật cải lương nhân dân Kiên Giang đã rủ rê anh về đoàn.

Khởi lập gia đình với một cô giáo dạy mầm non ba năm nay và đã có cô con gái đầu lòng 8 tháng tuổi. 

Trong số anh em, chỉ có Khởi được xem là ăn học tới nơi tới chốn, vì vậy anh chàng đã sớm lăn lộn để có tiền nuôi sống bản thân. 

Là giọng ca chưa tên tuổi nên catsê đi hát cộng lương giáo viên của vợ cũng chỉ đủ để họ sống một cách tằn tiện.

Đã có những lời rủ rê Khởi ở lại Sài Gòn lập nghiệp, tuy nhiên chuông vàng 2017 chia sẻ anh thích sống ở quê, hoạt động tại đoàn hát quê nhà. 

Anh muốn có cơ hội được trui rèn thêm nghề nghiệp. Tuổi 29 có thể không còn quá trẻ, nhưng Khởi tự tin cho rằng đã đam mê sẽ không sợ muộn!

nguyen van khoi - chan dung nguoi me

Bộ vest tình nghĩa

Được vào vòng chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ cũng là lần đầu tiên Khởi đặt chân lên mảnh đất mà người ta hay nói là Sài Gòn hoa lệ. Anh kể:

"Ăn ở ban tổ chức lo hết, trang phục, trang điểm làm tóc cũng nhà đài hỗ trợ. Chỉ có những đêm thi với trang phục tự do là em lo vì mình không có vest để mặc.

May có anh Minh Trường (Chuông vàng vọng cổ 2014) ngày xưa từng xuống Kiên Giang diễn, anh em quen biết nhau, thấy em không có đồ diễn, ảnh đã lấy bộ vest của ảnh cho em mặc.

Hai anh em tướng tá cũng cỡ nhau nên mặc đồ vừa in, khỏi phải sửa lại!".

Nếu khán giả để ý sẽ thấy bộ vest tình nghĩa màu đỏ mà Minh Trường cho mượn được Khởi mặc đi mặc lại ở vòng chung kết xếp hạng. Những tình cảm đó làm Khởi cảm thấy ấm áp.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên