
Cựu hoa hậu Úc tại phiên tòa ngày 25-7 - Ảnh: AAP
Theo tờ The Canberra Times, Kathryn Isobel Hay (49 tuổi) - cựu hoa hậu Úc kiêm cựu nghị sĩ bang Tasmania - vừa bị kết án 7 tháng tù treo vì lạm dụng tinh thần và thể chất đối với chồng cũ trong suốt 8 năm.
Ngoài ra, cô cũng bị xác định là có hành vi kiểm soát, đe dọa, bạo hành bằng lời nói, đánh đập hai người con chung của cả hai.
Bạo lực gia đình kéo dài 8 năm
Kathryn Isobel Hay từng là biểu tượng của sắc đẹp Úc khi giành danh hiệu Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Úc năm 1999. Vào thời điểm đó, cô khiến công chúng tự hào khi là người phụ nữ bản địa đầu tiên giành vương miện danh giá.
Sau chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp, cô giữ ghế nghị sĩ Đảng Lao động tại nghị viện bang Tasmania từ năm 2002 đến 2006.
Song, hình ảnh tốt đẹp của cô hoàn toàn sụp đổ khi bị Tòa án Launceston (bang Tasmania, Úc) kết luận là có tội lạm dụng tinh thần và thể chất đối với chồng cũ là Troy Shane Richardson trong thời gian từ năm 2014 đến 2022.

Cựu hoa hậu Úc (giữa) khi vừa mới đăng quang - Ảnh: AAP
Trong phiên tòa ngày 25-7, Troy Richardson đã nộp bản tường trình quãng thời gian sống chung với vợ cũ và mô tả nó "tác động sâu sắc và dai dẳng" đến tinh thần của anh.
Theo Troy Richardson, cặp đôi bắt đầu chung sống từ năm 2010 đến 2022 và có hai con chung. Trong khoảng thời gian này, Kathryn Isobel Hay từng nhiều lần đánh anh bằng giày ngay khi anh đang lái xe, ném bát ngũ cốc vào người anh, chửi bới thường xuyên cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội.
Troy Richardson cho biết vợ cũ không ngừng đưa ra danh sách việc nhà và nếu anh làm không đúng ý hoặc làm xong thì sẽ bị sỉ nhục hoặc bị giao thêm việc. Anh còn nói rằng những đe dọa về bạo lực là điều xảy ra hằng tuần.

Chồng cũ Kathryn Isobel Hay - Troy Richardson trong một lần hiếm hoi xuất hiện tại tòa - Ảnh: ABC News
Trong bản tường trình gửi tòa án, Troy Richardson bày tỏ rằng hậu quả tinh thần anh phải chịu là rất nghiêm trọng: "Tôi bị chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay lên cơn hoảng loạn, không thể duy trì hay xây dựng bất kỳ mối quan hệ mới nào".
Tại phiên tòa, cựu hoa hậu phủ nhận cáo buộc bạo lực, khẳng định chính chồng cũ mới là người kiểm soát, thao túng và bạo hành về mặt thể chất, tài chính. Cô cho rằng mình từng phải "xin phép" mỗi khi muốn chi tiêu.
Tuy nhiên, thẩm phán Simon Brown không đồng tình. Ông nhận định lời khai của cô "thiếu trung thực và không đáng tin cậy", đồng thời khẳng định cô không có "nhận thức thực sự về mức độ sai trái của hành vi mình gây ra".
Cuối cùng, thẩm phán kết luận phần lớn cáo buộc đều được chứng minh rõ ràng, và hành vi của Kathryn Isobel Hay là một ví dụ nghiêm trọng của bạo lực gia đình.

Kathryn Isobel Hay hiện không thể tìm được công việc ổn định và đang sống trong một nhà tạm trú dành cho phụ nữ - Ảnh: AAP
Tòa án tuyên phạt Kathryn Isobel Hay 7 tháng tù giam, nhưng cho hưởng án treo trong thời gian hai năm rưỡi, đồng nghĩa với việc cô sẽ không phải thi hành án nếu không tái phạm trong thời gian này.
Thẩm phán Simon Brown cũng nhấn mạnh rằng tuổi thơ của Kathryn Isobel Hay từng bị bao trùm bởi bạo lực gia đình và rượu chè, điều này phần nào lý giải cho hành vi tiêu cực trong mối quan hệ tình cảm của cô.
Song, ông khẳng định rằng những trải nghiệm quá khứ không thể bào chữa cho việc gây tổn thương sâu sắc tới những người thân yêu của mình.
Hiện tại cựu hoa hậu Úc đang sống trong một nhà tạm trú dành cho phụ nữ ở Sydney, không có thu nhập, không còn liên hệ với con cái, và bị tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng.
Sau vụ việc, cô tích cực tham gia các khóa học về hành vi ứng xử trong các mối quan hệ nhằm cải thiện bản thân và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận