
12 "cựu bệnh nhi ung thư" quay trở lại khoa ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM để truyền động lực và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây - Ảnh: THANH HIỆP
Cả 12 em đều từng là bệnh nhân ung thư, điều trị tại đây và nay đã ổn. Hiện các em đang theo học lớp nhiếp ảnh Khoảnh khắc diệu kỳ.
Trong lần trở lại này, dù đã dặn lòng “đi truyền tích cực thì đâu thể rơi nước mắt”, nhiều em vẫn không giấu được xúc động khi gặp lại đội ngũ y bác sĩ từng đồng hành cùng mình qua những tháng ngày cam go.
"Con đã hết bệnh ung thư"
Lê Thị Hương, 21 tuổi, hiện là sinh viên, có lẽ là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Trước các phụ huynh đang chăm con điều trị, Hương tự tin chia sẻ:
“Con biết trong khoảng thời gian này người nhà sẽ có suy nghĩ tiêu cực là các em bệnh nhân có vượt qua được bệnh hay không? Và con ở đây để mọi người thấy điều đó là có thể. Các cô chú ở đây có thể nhìn thấy tụi con hết bệnh sẽ thấy tự tin hơn để đưa ra phác đồ điều trị cho con em mình”.

Lê Thị Hương, 21 tuổi, trở lại khoa ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 để cảm ơn những "thiên thần áo trắng" giúp mình chiến thắng bệnh ung thư máu - Ảnh: THANH HIỆP
Nghẹn ngào nhắc lại hành trình của mình, Hương nói: “Trong thời gian điều trị con cũng đau đớn, cũng mệt, cũng sợ, nhưng nhờ sự tận tâm của bác sĩ, nhờ sự đồng hành của cha mẹ mà con đã cố gắng chữa bệnh”.
Cùng chung hoàn cảnh, Hữu Nhân (sinh năm 2011) phát hiện ung thư máu từ khi học lớp 2.
7 năm điều trị, Nhân cho biết những ngày đầu vô cùng đau đớn, mệt mỏi, nhưng em luôn tự nhủ phải giữ tinh thần lạc quan để sớm được trở về nhà, đi học và vui chơi cùng bạn bè.
Lắng nghe câu chuyện của các em, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động. Có người cố giữ bình tĩnh, có người lặng lẽ lau nước mắt.
Sau buổi gặp gỡ, một số phụ huynh nán lại hỏi thăm thêm tình hình điều trị. Trong ánh mắt họ, niềm hy vọng dường như đã được thắp lên mạnh mẽ hơn trên hành trình cùng con vượt qua bệnh tật.
Lớp học hy vọng
Giữa không khí ấm áp ấy, hình ảnh chú Khánh tất bật kê ghế, chuẩn bị quà để các em trao tặng bệnh nhi khiến nhiều người chú ý. Những món quà giản dị của các nhà hảo tâm như xe điều khiển, thú nhồi bông hay bình nước mang lại niềm vui và sự sẻ chia.
Là người gắn bó với khoa ung bướu huyết học nhiều năm qua, mỗi tuần ba ngày chú Khánh từ Hóc Môn đến bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. “Giúp được cái gì hay cái đó”, chú chia sẻ.

Chú Khánh (bìa phải) là một trong những nhà hảo tâm thường xuyên giúp đỡ các bệnh nhân nhí tại khoa ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM nhiều năm qua - Ảnh: THANH HIỆP
Chính từ trăn trở làm sao để các bệnh nhi bớt buồn, có thêm niềm vui và đam mê, chú đã nảy ra ý tưởng mở một lớp học. Ý tưởng này được đạo diễn Đỗ Nam hưởng ứng. Anh trở thành người thầy đầu tiên của lớp nhiếp ảnh Khoảnh khắc diệu kỳ, dành cho các em nhỏ đang điều trị hoặc đã chiến thắng bệnh ung thư.
Theo Đỗ Nam, lớp học chủ yếu tổ chức online, xen kẽ một vài buổi thực tế. Khóa đầu tiên có 15 học viên, độ tuổi từ 11 đến 20.
Trong đó có em phải tạm dừng việc học văn hóa nhiều năm vì điều trị dài ngày, chưa thể tái hòa nhập.
“Lớp học nhiếp ảnh không chỉ là những buổi học về ánh sáng, bố cục hay màu sắc, mà thông qua những bức hình còn dạy các con về văn hóa, lịch sử... và cách nhìn thế giới bằng cả trái tim yêu thương, sự tử tế.
Đây là những "liều thuốc tinh thần" đặc biệt, các con quên đi kim tiêm và những đợt hóa trị hay xạ trị, tự do bày tỏ thế giới nội tâm phong phú của mình qua ống kính. Chiếc máy ảnh đã trở thành công cụ giúp các con nhìn thấy và ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống thường ngày như nụ cười của mẹ, sự hy sinh của ba, vẻ đẹp của muôn loài”, Đỗ Nam bày tỏ.
Sau 50 buổi học online và offline, khóa nhiếp ảnh căn bản đã hoàn thành, 10 học viên được chọn vào lớp nâng cao. Những em chưa đạt yêu cầu sẽ tiếp tục học lại cùng khóa mới. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vào tối 28-2.
Hình ảnh 12 'cựu bệnh nhân' đến tri ân, truyền động lực cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 chiều 27-2:

12 cựu bệnh nhân khoa ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 mang bánh kem và gửi những lời tri ân chân thành cho lực lượng y bác sĩ đang đồng hành cùng các bệnh nhi điều trị tại đây nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 - Ảnh: THANH HIỆP

Các y bác sĩ tại khoa ung bướu huyết học vẫn nhớ tên các em dù sau nhiều năm - Ảnh: THANH HIỆP

12 bạn trẻ đã chia sẻ câu chuyện của họ cho các phụ huynh đang cùng con cái họ chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều phụ huynh rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của 12 bạn nhỏ. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều mong rằng con em mình sẽ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật - Ảnh: THANH HIỆP

Sau buổi chia sẻ, 12 bạn đi từng dãy hành lang, phòng của khoa ung bướu huyết học gửi tặng những món quà, tiếp sức cho các bệnh nhi tiếp tục chiến đấu - Ảnh: THANH HIỆP

Các bệnh nhi thích thú với những phần quà - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận