27/04/2021 13:07 GMT+7

Cuồng yêu - Kỳ 4: Cài phần mềm gián điệp để kiểm soát, chiếm hữu

DIỆU QUÍ
DIỆU QUÍ

TTO - Không chỉ nam giới, cánh chị em phụ nữ cũng có những trường hợp kiểm soát, chiếm hữu quá mức khiến người chồng, người yêu khổ sở và phát hoảng.

Cuồng yêu - Kỳ 4: Cài phần mềm gián điệp để kiểm soát, chiếm hữu - Ảnh 1.

Vết bỏng đã mờ dần, nhưng anh Quyền vẫn ám ảnh mỗi khi nhớ lại bị vợ hất nguyên nồi lẩu vào người - Ảnh: DIỆU QUÍ

"Tôi từng làm cho anh không yêu tôi thì không thể yêu ai được bằng tìm mọi cách nói xấu, ngăn cản tình cảm mới của anh. Nhưng đến một ngày tôi nhận ra khiến anh khổ sở, tôi cũng mệt mỏi vô cùng. Lẽ ra chúng tôi không tình nhân thì cũng là bạn, lại tự biến thành kẻ thù

N.T.L.K., một cô gái thừa nhận mình đã "quá quắt" trong tình yêu.

Cài phần mềm gián điệp

Anh Trần Văn Quyền (đã đổi tên, ngụ Bình Dương) cho biết kể từ khi cưới vợ, anh hầu như không sống yên khi vợ từ "nai vàng" hồi còn yêu bỗng hóa "sư tử Hà Đông" sau khi cưới.

Anh kể: "Hồi mới yêu cô ấy hiền lắm, cũng có hỏi tôi đi chơi ở đâu, khi nào về nhưng rất nhẹ nhàng nên tôi chết mê luôn, có khi tôi đi gấp quên báo cũng không nói gì. Nhưng sau khi cưới về mới ngã ngửa.

Đặc thù công việc của tôi thường làm không có giờ giấc, thời gian ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Cô ấy bắt đầu gọi điện, nhắn tin liên tục, bắt tôi chụp hình hay gọi video để kiểm tra. Bữa nào đi nhậu mà không gọi được cho tôi thì cổ gọi cho bạn tôi, tới khi nào tôi về mới thôi".

Mấy năm trước, anh Quyền nhớ có lần đi sinh nhật đứa bạn, do mải mê nói chuyện nên anh không check điện thoại mà cũng quên nhìn đồng hồ đã quá 10h đêm. "Đang ngồi tự nhiên thấy cô ấy tìm tới nơi, thẳng tay hất nguyên nồi lẩu đã ngắt điện nhưng còn nóng vô người tôi. 

Trước mặt bạn bè, cô ấy cấm không được rủ rê tôi tiệc tùng gì. Rồi còn nhắc nhở các đồng nghiệp nữ không nhắn tin với tôi dù là công việc. Sau lần đó, mấy người bạn tôi nói một là cắt đứt tình bạn, còn không thì nên dẫn cô ấy đi khám tâm thần", anh Quyền kể.

Một lần khác anh bị vợ gọi hỏi đang ở đâu. 20 phút sau, vợ anh có mặt tại quán nhậu, nơi anh đang lai rai với đồng nghiệp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, song lần này anh có vẻ may mắn khi cô không làm anh mất mặt như chuyện nồi lẩu.

"Sau này tôi mới biết cô ấy học theo chị em phụ nữ trên mạng cài phần mềm gián điệp, định vị vào điện thoại chồng. Mấy lần đi công tác về, tôi phải qua nhiều ải kiểm tra xem có ngoại tình không.

Thường là trước khi đi công tác, sợ tôi "lén phéng" nên vợ bắt "nộp thuế" (quan hệ tình dục) ở nhà với mình rồi mới thả ra đi đâu thì đi. Nghĩ như vậy tôi sẽ không còn hơi sức để "ăn vụng" bên ngoài nữa", anh Quyền thở dài kể.

Người chồng tự nhận mình sợ vợ và cũng đã nhiều lần nói chuyện với vợ nhưng chẳng ăn thua. Bởi cô ấy nói làm vậy cũng vì yêu anh. Dù rất đau đầu nhưng anh nói mình không muốn li hôn.

"Thật sự tôi còn yêu vợ. Tôi vẫn đang cố tìm cách làm cho vợ dịu tính lại bớt, nhưng chưa biết được hay không", người chồng 33 tuổi trải lòng.

Cuồng yêu - Kỳ 4: Cài phần mềm gián điệp để kiểm soát, chiếm hữu - Ảnh 3.

Người mẫu Nam Em trở lại hạnh phúc với cuộc sống sau khi trải qua nhiều thất bại, đổ vỡ trong tình yêu - Ảnh: NVCC

Mang thù hận thì không còn là tình yêu

"Khi thấy một mối quan hệ không ổn, tôi sẽ dừng lại chứ không lụy tình để có những hành động mất cả lý trí như ngày xưa nữa", người mẫu Nguyễn Thị Lệ Nam Em chia sẻ.

Trong quá khứ, chuyện tình cảm của cô người mẫu 25 tuổi khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, bị khán giả nhận xét là người cuồng yêu và bản thân Nam Em cũng chịu bao cú sốc tinh thần. Nhưng hiện tại chân dài quê Tiền Giang đã hoàn toàn thay đổi so với trước và vài năm sau khi cô đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Nam Em không muốn nhắc lại những xìcăngđan tình ái đã qua. Với cô bây giờ, hợp tan là chuyện bình thường, nếu mang thù hận thì không còn là tình yêu nữa. "Yêu là cảm xúc, mà cảm xúc nó đến sao mình ngăn được. 

Tôi cần tình yêu và tôi hi sinh rất nhiều cho điều đó. Nhưng khi đang trong một mối quan hệ tốt đẹp, vất vả xây dựng rồi vội vàng kết thúc hoặc níu kéo không thành, nó dễ khiến người ta bị hụt hẫng, mất lý trí và hành động thiếu kiểm soát.

Đây là mấu chốt gây ra nhiều câu chuyện đau lòng xoay quanh những câu chuyện cuồng yêu, cuồng ghen như chúng ta thấy", Nam Em nói những lần yêu thiếu bình tĩnh đó khiến cô thường gặp trắc trở.

"Với những người từng xem tình yêu là số 1 như tôi thì thật khó chấp nhận sự thật, đứng dậy sau đổ vỡ. Tôi không có ý định tổn hại đối phương, nhưng lại nghĩ đến những thứ tiêu cực với chính mình.

Giờ đây nhiều khi ngồi buồn, nhớ lại lúc đó sao mình có thể yêu đến bất chấp, nông nổi như vậy. Muốn bước ra khỏi vũng lầy đó, tôi đấu tranh tâm lý dữ lắm, dặn mình không được làm chuyện mất kiểm soát. Tôi nghĩ về gia đình, những người thân yêu đang mong chờ, còn khán giả yêu thương ủng hộ cũng là động lực để tôi lạc quan bước tiếp.

Ban đầu cũng khó khăn để quên nhưng tôi đã làm được. Giờ tôi vẫn đang nỗ lực sống lạc quan, tích cực hơn. Ngồi trước mặt bạn là một Nam Em mạnh mẽ của hiện tại", người đẹp sinh năm 1996 cười nói.

Học nhiều điều từ tình yêu

Từ một cô gái bị gọi là cuồng yêu, Nam Em giờ đã được khán giả yêu quý hơn rất nhiều. "Ngày xưa tôi xem tình yêu là tất cả, nhưng giờ đã biết cách cân bằng giữa tình cảm, sự nghiệp, sống thực tế hơn.

Tôi học được nhiều từ tình yêu lắm, nó giúp tôi biết được gia vị cuộc sống mà lúc nhỏ mình không có. Cái cảm giác yêu thương, nhớ mong, chờ đợi thật sự khiến con người ta trở nên khác đi lúc bình thường, nên tôi hiểu tâm lý nhiều chị em kiểm soát người yêu quá mức.  

Chúng ta nghĩ là quá yêu nên làm vậy nhưng không biết nó dễ gây ra sự chán nản, làm đổ vỡ mối quan hệ", Nam Em chia sẻ.

Người đẹp rút ra bài học là dù tình cảm không thành, đừng nghĩ đến chuyện làm tổn hại đối phương. Hành động trong lúc tức giận, sau này nghĩ lại sẽ thấy không đáng. Thay vì tìm cách gây rối, trả thù, hãy dành thời gian đó chữa lành vết thương bên trong.

"Tôi muốn lan tỏa năng lượng, truyền cảm hứng cho những bạn giống mình. Chúng ta yêu hết mình nhưng đừng đánh mất bản thân. Hãy sống và suy nghĩ tích cực vì trong cái rủi có cái may, ông bà ta luôn nói đúng.

 Và đặc biệt, phụ nữ phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Sống chậm và quan tâm những người thân bên cạnh mình là cách tốt nhất để vượt qua những đớn đau khi tình yêu đổ vỡ", chân dài quê Tiền Giang tâm sự.

Cũng phải biết cách chia tay

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, một số trong những vụ án mạng, thủ phạm có lỗi 10 thì nạn nhân cũng phải có một phần trách nhiệm.

"Ở đây có 2 điều cần nói: Thứ nhất, thủ phạm coi mối quan hệ với nạn nhân là tất cả, anh ta/cô ta không có niềm vui, lẽ sống, niềm đam mê nào lớn hơn. Chính vì thế, khi mất người yêu, đồng nghĩa với mất tất cả, nên chuyển từ yêu sang hận thù, trút giận lên người yêu cũ.

Đồng thời bản thân anh ta/cô ta cũng thiếu hiểu biết về pháp luật, cho nên vi phạm pháp luật mà không biết. Và đôi khi còn nhân danh tình yêu, cho rằng quá yêu nên mới thế.

Thứ hai, nạn nhân cũng có trách nhiệm một phần. Yêu nhau chắc chắn phải có thời gian nhất định, vậy khi chia tay cũng cần có lộ trình. Nếu làm đột ngột sẽ khiến đối phương sốc, suy sụp, dẫn tới có những hành động không hay.

Khi tình cảm không còn, nên phát tín hiệu cho đối phương biết dần dần để thích ứng với việc sẽ có lúc chúng ta không còn là của nhau. Mọi sự chuyển đổi đột ngột đều gây tai nạn, chạy xe trên đường cũng vậy và yêu đương cũng vậy", ông Đinh Đoàn cho biết.

********************

Có người cuồng yêu đến hại bạn tình, nhưng cũng có dạng cuồng yêu lại... tự hại mình để cho người kia đau khổ, hối hận!

>> Kỳ tới: Tự hại mình vì cuồng yêu

Cuồng yêu - Kỳ 3: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp Cuồng yêu - Kỳ 3: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp

TTO - Cánh tay người vợ trẻ vẫn còn ngang dọc vết sẹo và sự buồn tủi hiện rõ trên nét mặt khi nhắc lại chuyện cũ. Cái ngày người chồng cầm dao chém vợ vì cuồng ghen vô cớ...

DIỆU QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên