26/04/2021 13:50 GMT+7

Cuồng yêu - Kỳ 3: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp

TÂM LÊ
TÂM LÊ

TTO - Cánh tay người vợ trẻ vẫn còn ngang dọc vết sẹo và sự buồn tủi hiện rõ trên nét mặt khi nhắc lại chuyện cũ. Cái ngày người chồng cầm dao chém vợ vì cuồng ghen vô cớ...

Cuồng yêu - Kỳ 3: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Hương khi còn êm ấm, yêu thương - Ảnh: TÂM LÊ chụp lại

Nỗi đau của người vợ

Chúng tôi tới thăm chị Nguyễn Thị Hương (nhân vật đã đổi tên), người vợ trẻ 25 tuổi, nạn nhân vụ cuồng ghen vô cớ mới xảy ra ở Hải Dương. Chị Hương giờ đã ly hôn và đưa hai con về nhà mẹ đẻ sống. Bố mẹ chị cũng ở nhà, cả hai đã ngoài 70 tuổi và mang nhiều phiền muộn vì con.

Hương là con gái út trong gia đình, có gương mặt trái xoan, mắt to tròn, nước da trắng hồng, xinh đẹp. Chị ít nói và rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. "Cứ nhìn thấy dao, thấy máu tôi lại sợ", chị nghẹn giọng.

Chị kể người nam bị chồng cũ đánh ghen nhầm là Lê Xuân Minh (nhân vật đã đổi tên), cậu em đồng nghiệp mới ở công ty. Hôm đó chị có hẹn với 3 người bạn đến nhà chơi, nhưng hai người nữ bận không đến, một mình Minh đến và bị vạ oan.

Thời điểm đó, chị Hương đang ly thân với chồng vì anh ta biếng làm, thường xuyên đánh đập vợ con và ghen tuông vô cớ. Hôm xảy ra vụ việc, người chồng về nhà ngoại đưa hai con đi chơi cuối tuần, thấy vợ có bạn là nam giới thì cơn ghen nổi lên.

"Anh ấy lao vào bếp lấy con dao chạy ra chém loạn xạ, không ai cản được. Cậu em Minh đứng phía ngoài nên bị chém ngay, rồi lao tiếp sang chỗ tôi chém vào đầu và tay. Tôi né được nên vết thương vào tay, còn cậu Minh bị nặng hơn. Cả hai phải đi cấp cứu, may mà thoát chết", chị Hương kể giọng vẫn run run.

Người chồng sau đó bị nhiều người khống chế, công an bắt giam. "Sự việc xảy ra nhanh quá. Cậu ấy to khỏe, nhanh nhẹn, sống với chúng tôi mấy năm rồi. Sao cậu ấy lại nỡ đâm chém người ta mất hết nhân tính như vậy", bố đẻ chị Hương thở dài nói.

Đến giờ, mẹ già chị Hương mắt vẫn nhòe lệ, tâm sự gia đình từ trước tới nay bố mẹ, con cái sống với nhau hòa thuận. Ông bà sinh được bốn người con, xóm giềng đều quý mến. Cô út chính là Hương lại gặp cảnh vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt khiến cả nhà lo lắng.

Hương giờ tất tả một nách hai con nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi. Ngày còn ở nhà chồng, Hương cũng đã quen với việc một mình chăm con, nhưng phía trước khó khăn sẽ nhiều hơn khi các con lớn thêm. "Tôi không muốn con lớn lên với ám ảnh bạo lực gia đình, bố mẹ bất hòa nhau", chị Hương trải lòng.

Cuồng yêu - Kỳ 3: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp - Ảnh 2.

Cánh tay chị Hương vẫn còn nhiều vết sẹo lồi do cơn cuồng ghen của chồng - Ảnh: TÂM LÊ

Một phút cuồng ghen đánh mất vợ đẹp, con ngoan

Nguyễn Văn Quân (nhân vật đổi tên), 36 tuổi, người chồng của Hương đang chịu mức án 17 năm tù cho tội cố ý giết người. Mức án không làm ai vui vẻ, kể cả người bị anh ra tay hạ sát đến nguy kịch.

"Minh và gia đình cậu ấy không kiện cáo gì. Minh nói mức án đó có thể cho anh ấy hiểu giá trị cuộc sống và coi trọng tính mạng người khác", chị Hương nhớ lời Minh, nạn nhân của chồng, khi gia đình chị đến viện thăm hỏi sức khỏe.

Cả bố mẹ vợ cũng hi vọng Quân được giảm án, cải tạo tốt để về làm lại cuộc đời. Ai cũng tiếc Quân có một gia đình vợ đẹp, con ngoan mà anh ta không biết gìn giữ.

Chị Hương không bào chữa cho chồng cũ nhưng cũng không oán hận nữa. "Tôi chỉ hi vọng khi ra tù anh ấy sẽ sống tốt để các con tôi có thể tự hào. Dù thế nào anh ấy vẫn là cha của hai đứa trẻ".

Năm 2013, chị Hương và anh Quân kết hôn sau quãng thời gian ngắn tìm hiểu. Quân là trai thành phố hào hoa. Hương là cô thôn nữ thùy mị, nết na. Cả hai gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật bạn bè, sự quan tâm săn sóc của Quân khiến Hương rung động.

Chồng hơn vợ 9 tuổi là điều Hương hi vọng mình được yêu chiều. Sau khi tổ chức lễ cưới, chị Hương làm dâu nhà chồng ở TP Hải Dương. Nhưng cuộc sống vợ chồng của chị Hương không may mắn như những phụ nữ khác. Quân không chịu làm việc, có công việc nào nặng nhọc một chút thì anh kêu than, bỏ việc giữa chừng. Công việc không ổn định, lương bập bỗng nhưng bạn bè gọi tụ tập chè chén thì anh ta lại rất nhiệt tình.

"Tôi chỉ mong anh ấy làm việc bằng nửa người ta, lương dăm ba triệu cũng đỡ cho vợ", chị Hương buồn rầu nói. Tiêu hết số tiền kiếm được, Quân cầm cố tài sản trong nhà. Cái xe máy vợ đi làm anh ta cũng mang đi cầm để vay tiền nhiều lần. Mỗi lần như thế lại bắt vợ và người nhà mang tiền đi chuộc về.

"Khi tôi mang bầu sắp đến ngày sinh, anh ấy lại mang xe đi cắm. Không có tiền chuộc tôi phải đạp xe gần 20km để đi làm. Bạn bè đi qua ai cũng bảo ngồi lên xe họ chở, lúc đó tôi tự dưng bật khóc", chị Hương nhớ lại những ngày dài không hạnh phúc bên chồng cũ.

Sự túng quẫn về kinh tế khiến Quân trở nên côn đồ, đánh đập vợ mỗi khi không vừa ý hoặc không chịu chu cấp tiền. Chị Hương có lần bị đánh bầm tím cổ, đến chỗ làm chị phải mặc áo cao cổ để không ai nhìn thấy.

Quân còn bộc lộ kiểu cuồng yêu bệnh hoạn, nổi máu ghen tuông kỳ quái, cấm đoán vợ gặp gỡ bạn bè. Thậm chí vợ đi cắt tóc gội đầu, Quân cũng yêu cầu vào quán thợ nữ chứ không được vào quán có thợ nam cắt tóc. Có lần Quân còn tìm đến chỗ vợ làm để xem cô có đi làm thật hay hẹn hò với ai.

"Hàng xóm và Công an phường Tứ Minh đã nhiều lần can thiệp mâu thuẫn hai vợ chồng nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy", chị Hương thở dài. Trước khi xảy ra vụ chém người, Quân nhẫn tâm đẩy vợ con ra đường lúc nửa đêm rồi khóa trái cửa. Chị Hương phải bồng hai con về bên ngoại.

Chồng tệ bạc, nhưng mẹ chồng và chị chồng lại đối xử tốt với Hương, thi thoảng còn chu cấp tiền cho ba mẹ con và đón cháu về nhà nội chơi. Chúng tôi gặp bà Nhi, mẹ của Quân, khi bà đang bị bệnh ung thư tuyến giáp và tình cảnh con trai tù tội càng làm sức khỏe bà giảm sút. Chồng mất sớm, bà khổ cực nuôi ba người con trưởng thành. Bà nói việc làm của con bà là ngu ngốc và đang phải chịu hậu quả do mình gây ra.

"Lần tôi vào thăm, nó nói nhớ con rất nhiều. Bảo mẹ để ngôi nhà cho vợ con nó về ở. Tôi đồng ý rồi dặn nó cải tạo cho tốt, sớm về nhà mà chăm các con", bà mẹ mắt nhòe lệ kể.

Mất nhiều năm nữa Quân mới được tự do, thời gian đủ dài để người ta thật sự nhận ra sai lầm, đánh mất những điều lớn lao, giá trị nhất của cuộc đời.

Người vợ cần được bảo vệ

Theo TS Trần Thị Thu Hiền - phó trưởng khoa giới và phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, trong trường hợp này người vợ phải chịu nhiều tầng bạo lực của chồng. Bạo lực thể xác là chồng nhiều lần đánh đập vợ đến thâm tím mặt mày. Bạo lực tinh thần là người chồng kiểm soát vợ, không cho gặp gỡ bạn bè. Bạo lực tài chính là chồng chơi bời, đặt sức ép tài chính lên vợ. Kinh tế khó khăn dẫn đến bất hòa trong gia đình.

Người chồng dùng bạo lực với vợ chứng tỏ là người rất tự ti, không có trách nhiệm gánh vác gia đình, dùng bạo lực để thể hiện uy quyền, chứ không có tài cán hay sự nghiệp gì thể hiện phong độ người chồng. Người phụ nữ tình huống này cần được giúp đỡ của hai bên gia đình, bố mẹ can thiệp, đùm bọc. Vì hành động bạo lực của chồng sẽ thành thói quen và nặng nề hơn.

Các tổ chức ở địa phương như tổ an ninh, phụ nữ cần phải bảo vệ chị vợ và có chế tài nặng hơn với anh chồng. Chị vợ cũng cần báo với những tổ chức lớn hơn như công đoàn công ty, đường dây nóng hội bảo vệ phụ nữ. Hiện nay hội có ngôi nhà bình yên để giúp trường hợp không có nơi đâu để về.

Trong tình huống ly thân mà chưa ly hôn, phụ nữ phải cẩn trọng với các mối quan hệ, nhất là với nam giới, bởi tính ghen tuông và bạo lực của chồng càng lớn và dễ bộc phát khi gặp cảnh vợ bên cạnh người đàn ông khác dù không yêu đương.

**************

>> Kỳ tới: Khi phụ nữ cuồng yêu

Không chỉ nam giới, chị em phụ nữ cũng có những trường hợp quá cuồng yêu, kiểm soát, chiếm hữu quá mức khiến đàn ông phải phát hoảng.

Cuồng yêu - Kỳ 2: Gặp Cuồng yêu - Kỳ 2: Gặp 'Chí Phèo'

TTO - Chuyện tình yêu hợp rồi tan là điều không hiếm. Chỉ có điều, nhân danh tình yêu mà tấn công, khủng bố tinh thần người khác theo kiểu 'ăn không được, phá cho hôi' thì đáng bị lên án.

TÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên