24/04/2021 10:59 GMT+7

Cuồng yêu - Kỳ 1: Tình yêu và côn đồ

MẠNH DŨNG
MẠNH DŨNG

TTO - Không ít cuộc tình mới đẫm tràn yêu thương, hạnh phúc lại trở mặt gây khổ đau cho bạn tình. Nhiều thảm án kinh hoàng đã xảy ra chỉ vì cuồng yêu. Làm gì để nhận diện và tránh xa những người tình dễ trở thành côn đồ độc ác này?

Cuồng yêu - Kỳ 1: Tình yêu và côn đồ - Ảnh 1.

Tới giờ Thủy vẫn bị ám ảnh bởi cuộc tình nhiều bạo lực - Ảnh: MẠNH DŨNG

"Biết tính Hùng hay ghen tuông, tôi đã mặc cái áo kín đáo nhưng Hùng vẫn chửi tôi là con đ. cố tình phơi ngực cho đồng nghiệp ngắm, rồi đánh tôi.

ĐÀO THANH THÚY

Đã chia tay rồi nhưng Thủy vẫn ngân ngấn nước mắt khi giở lại trang nhật ký ngày nào. Nhưng đó không phải là nước mắt luyến tiếc, yêu thương mà là nước mắt khóc cho sự lầm lỡ, đau buồn.

Những trang nhật ký u buồn

Ngày 16-3-2019

Tối nay, mình lại bị tát. Trời ơi, yêu nhau mà bị ăn tát đến lần thứ 3 rồi! Sao lại thế này? Chỉ có mỗi cái váy hơi "trễ ngực" mà H. nỡ tát mình sao? Mà mình cũng giữ ý kín đáo rồi, hở hang gì đâu. Đau quá. Cái tát vào tim còn đau xé hơn cả vào mặt. Mình căm ghét H. thật rồi. Tình yêu gì vậy? Địa ngục hay sao?

Ngày 21-6-2019

H. lại dọa đánh mình. Nếu buổi họp lớp không đông bạn bè thì chắc mình bị đánh thật rồi. H. không đánh, không chửi mình được trước mọi người nhưng lại chửi vào điện thoại.

H. chat ác độc quá, toàn lời cay nghiệt. Nỡ nào nói mình là con đ. này con đ. nọ chứ. Ai cũng biết mình và T. ngày xưa chỉ tình cảm học trò, có yêu đương gì đâu. H. cũng hiểu rõ mà, sao vẫn ghen? H. ác miệng quá, cứ chửi mình hoài.

Ngày 6-7-2019

Trời ơi, mình điên mất, mới gần gũi còn hơi nhau mà H. lại đánh mình. Lần này không tát nữa mà đấm mình suýt gãy sống mũi. Đau quá, tức quá, căm thù. Không lẽ mình chết đi cho rồi. Yêu kiểu gì vậy? Lần này mình quyết định bỏ H., không yêu đương gì nữa.

Mình không lấy được chồng thì ở vậy lo ba mẹ. Chứ tình yêu gì giống địa ngục. Chắc chắn ngày mai H. lại xin lỗi, lại năn nỉ mình, nhưng mình không trả lời nữa. Hôm trước là tát, giờ là đấm, chẳng lẽ mình ngu dại đợi đến ngày H. đâm vào tim mình?...

Đó chỉ là vài đoạn ngắn trong cuốn nhật ký dày cộm của Đào Thanh Thủy (tên nhân vật đã đổi). Cô gái 29 tuổi tự nhận mình sa vào cuộc tình mà "thiên đường thì ít, địa ngục lại quá nhiều".

Học đại học ngân hàng, Thủy làm việc trong một ngân hàng thương mại ở TP.HCM được 2 năm thì ba mẹ cho đi du học tiếp ở Úc. Cao hơn 1,65m, Thủy không đẹp sắc sảo nhưng có vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt "bắt mắt".

Từ lúc còn sinh viên đến khi đi làm, cô đã trải qua vài cuộc tình "lãng đãng, chẳng đến được bến bờ nào" như chính cô nắn nót ghi lại trong nhật ký.

Nhà có hai chị em, Thủy là em và chưa có gia đình nên được ba mẹ quan tâm. Cuộc sống vật chất tương đối đủ đầy nhưng chuyện tình cảm của Thủy lại long đong, khổ sở.

Nguyễn Thanh Hùng là người thứ 3 ngỏ lời yêu cô nhưng là người thứ nhất cô thật sự đáp lại bằng tình yêu đúng nghĩa, chứ không chỉ lãng đãng nửa tình yêu nửa tình bạn sinh viên.

Gặp nhau khi cùng du học tại Úc, đôi nam nữ xa nhà đã nhanh chóng kết với nhau. Hùng hơn Thủy 5 tuổi, tỏ ra chững chạc hơn hẳn người yêu. Chỉ mới vài tháng bên nhau ở xứ người, Thủy đã "đổ" hoàn toàn trước sự quan tâm, săn sóc từng li từng tí của Hùng.

Mới sáng sớm anh ta đã nhắn tin hỏi thăm cô "em yêu ngủ dậy chưa, tập thể dục chưa, sẽ ăn sáng món gì, mặc gì đẹp". Sự quan tâm của Hùng dành cho Thủy gần như suốt cả ngày đã làm cô "choáng ngợp".

Kinh nghiệm non nớt của cô gái lần đầu thật sự vào đường yêu không đủ để cô nhận ra các dấu hiệu gia trưởng ở Hùng, khi cô không phân biệt được sự quan tâm, săn sóc hay sự kiểm soát, ràng buộc của Hùng đối với mình.

Cuồng yêu - Kỳ 1: Tình yêu và côn đồ - Ảnh 3.

Một đoạn nhật ký u buồn của Thủy - Ảnh: MẠNH DŨNG

Tình yêu và những cái tát vào mặt

Bên nhau ở Úc, hai người cũng trải qua vài lần giận hờn, Hùng cũng có vẻ "dư dữ" nhưng Thủy chưa thấy gì nghiêm trọng. Đến khi về nước, chuyện tình của cô bắt đầu nặng nề, nhiều nước mắt thật sự!

"Tôi nghĩ Hùng đã từng đi làm 5 năm, bỏ chức phó phòng một công ty tài chính với thu nhập khá ổn để đi du học vì khát khao vươn lên. Tuy nhiên, khi về nước, anh không đạt được mơ ước và vẫn lẩn quẩn dẫm chân tại chỗ như hồi chưa đi du học nên đâm ra stress, dễ nóng nảy, mất kiểm soát", Thủy buồn bã tâm sự.

Lần bùng nổ đầu tiên giữa Thủy và Hùng chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Hôm đó sinh nhật mẹ Hùng, anh mời cô cùng đi ăn tiệc ngoài trời ở Thanh Đa. Thủy chọn một cái váy hơi ngắn quá đầu gối với suy nghĩ cho dễ vận động ngoài trời. Ai ngờ cô vừa đến tiệc, Hùng đã sa sầm mặt.

Anh ta kéo cô ra ngoài: "Em về đi, đừng có ăn mặc như con đ. thế này đến gia đình tôi". Thủy sững sờ. Cô không thể ngờ người yêu lại thốt lời như thế với mình sau bao ngày tháng yêu thương, hiểu rõ nhau.

Hôm ấy, ba mẹ Hùng không nghe chuyện, đã bước ra ân cần mời cô vào bàn, nếu không thì chưa biết sẽ thế nào...

Thủy cố gắng vui hết bữa tiệc, nhưng về nhà cô không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Hùng. Ngay hôm sau, anh ta đã chạy sang nhà cô ngọt nhạt xin lỗi "vì quá yêu em, vì muốn em thật xinh đẹp, đoan trang trước ba mẹ...".

Thủy giận thêm vài hôm rồi cũng xuôi dần bởi cô đã trao tất cả trái tim cho Hùng, kể cả đời con gái của mình.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Hùng đánh Thủy thật sự, cái tát thẳng tay vào mặt làm cô ngã bật ra đường. Lần đó, anh ta đến đón tận cửa công ty Thủy làm để đón cô đi ăn tối.

Tan giờ làm, cô bước ra khỏi cửa công ty cùng vài đồng nghiệp, trong đó có anh trưởng phòng là sếp trực tiếp của cô. Công việc dở dang, anh trưởng phòng này đã nán lại ở cửa để dặn dò cô thêm vài phút trước khi đường ai nấy đi.

Thế mà, Hùng đứng bên kia đường nhìn thấy đã đùng đùng nổi giận với cô. Anh ta lầm lì chở cô đến đoạn đường vắng rồi dừng xe, tra hỏi cô những lời cực kỳ thậm tệ: "Tại sao cô lại chiều chuộng thằng đó? Cô đã trao thân cho nó để thăng tiến chưa?".

Thủy điếng người, nghẹn lời. Cô chưa kịp nói gì thì nhận cái tát vào mặt nổ đom đóm mắt.

Sau lần đau buồn này, Thủy giận Hùng đến vài tháng nhưng rồi cũng lại nguôi ngoai khi ngày nào anh ta cũng "khóc lóc" qua tin nhắn rằng "chỉ vì yêu em, quan tâm mỗi mình em, không muốn ai chia rẽ tình yêu đôi mình nên anh mới lỡ như thế, xin lỗi em"...

Bị đánh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ tư thì Thủy quyết chia tay Hùng thật sự, nhưng suốt gần hai năm sau đó là những tháng ngày địa ngục với cô. Thời gian đầu Hùng còn năn nỉ, ỉ ôi yêu thương. Rồi thấy cô quyết cự tuyệt, Hùng lộ mặt côn đồ.

Anh ta tuyên bố nếu không thuộc về mình thì cô cũng không thể thuộc về ai. Nếu ai đến với cô, Hùng sẽ kể hết chuyện tình ái, gối chăn của cô với mình ra sao, kể cả đặc điểm nhạy cảm cơ thể. Hùng còn dọa sẵn sàng tung hình ảnh gối chăn riêng tư mà anh ta đã chụp lén lúc quan hệ.

Thậm chí, nhà cô còn mấy lần bị tạt sơn đỏ, mắm tôm mà Thủy nghi là bàn tay của Hùng. Chỉ đến khi ba Thủy ra công an phường trình báo, nhờ truy tìm thủ phạm, Hùng mới chịu im lặng, rút lui.

Tuy nhiên, đến giờ thỉnh thoảng cô vẫn nhận những tin nhắn nửa yêu thương nửa đe dọa của gã nhân tình trở mặt. Cô vẫn đau khổ, lo sợ, chưa dám đón nhận tình yêu nào mới!

"Là người có học, anh ta hăm dọa tôi nhiều thứ nhưng rất kín kẽ để không vi phạm pháp luật. Anh ta chỉ gọi điện dọa sẽ tung ảnh nóng mà không nhắn tin để không có bằng chứng tố giác, trong khi tôi không kịp ghi âm.

Có lần 12h đêm, anh ta gọi điện khi đang say lè nhè, dọa sẽ đụng xe cho tôi chết, rồi anh ta cũng nhảy cầu tự tử. Tôi điếng người, cũng không kịp ghi âm" - Đào Thanh Thủy kể những nỗi lo sợ khi tình yêu đã hóa thành "địa ngục".

Suốt gần hai năm, cô đi đâu thì ba hoặc chú cũng phải kè kè đi theo để bảo vệ cô.

*********************

Đến giờ, dù chuyện đã qua, Thảo Nhi vẫn chưa thôi ám ảnh, không dám yêu ai nữa vì sợ... Sợ đàn ông!

>> Kỳ tới: Gặp "Chí Phèo"

Bác sĩ bật mí cách đối phó với kẻ Bác sĩ bật mí cách đối phó với kẻ 'cuồng yêu'

TTO - Sau khi chia tay, nhiều bạn trẻ khổ sở khi phải chịu cảnh người yêu cũ tấn công, phá hoại, thậm chí gây ra chuyện đau lòng.

MẠNH DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên