25/04/2021 13:48 GMT+7

Cuồng yêu - Kỳ 2: Gặp 'Chí Phèo'

DIỆU QUÍ
DIỆU QUÍ

TTO - Chuyện tình yêu hợp rồi tan là điều không hiếm. Chỉ có điều, nhân danh tình yêu mà tấn công, khủng bố tinh thần người khác theo kiểu 'ăn không được, phá cho hôi' thì đáng bị lên án.

Không yêu thì... chuyển khoản

Dù chuyện đã qua một thời gian, Nguyễn Thảo Nhi (đã đổi tên, quê An Giang, đang làm việc tại một ngân hàng ở Q.7, TP.HCM) vẫn chưa thôi ám ảnh, không dám mở lòng yêu và... sợ đàn ông!

Nhi có tâm lý như vậy vì cô từng gặp một người có máu cuồng yêu, cuồng ghen. "Anh ta không dọa giết tôi, không đòi sống đòi chết mà giống tra tấn tinh thần, khiến tôi sống trong sợ hãi, không dám đi học, đi làm hay gặp gỡ bạn bè", Nhi chùng giọng nhớ lại.

Ba năm trước, Thảo Nhi và Đỗ Minh Thành yêu nhau khi học chung đại học, lúc đó Nhi là sinh viên năm ba, Thành năm cuối. Để có mối tình này, Thành đã "trồng cây si" một năm trời.

Tuy nhiên, yêu nhau được 6 tháng, Nhi nhận ra chàng trai tốt bụng, chu đáo, học giỏi mà cô đang yêu lại có tính chiếm hữu cực kỳ cao. 

"Lúc đó, tôi vừa học vừa làm, không nhắn tin thường xuyên nên anh nghĩ tôi có người khác. Rồi kiểm soát các mối quan hệ của tôi, đi đâu, làm gì, mấy giờ về cũng phải gọi video báo cáo. Đi chơi với bạn là con trai, kể cả anh họ cũng không được. Anh ghen tuông vô cớ, có lần còn đánh tôi", Nhi kể.

Góp ý nhiều lần không được, cuối cùng Nhi quyết định mối tình này đến hồi kết. Thành níu kéo, nói mình làm vậy chỉ vì "quá yêu em". Không lay động được người yêu, Thành bắt đầu bộc lộ bản chất thật.

"Anh ta đòi lại tất cả những gì đã tặng tôi từ lúc cưa cẩm đến khi quen, nói là món nào mới thì gửi trả lại, còn đồ xài cũ rồi thì quy ra tiền rồi chuyển khoản. Nếu không sẽ nói với cả trường là tôi "đào mỏ".  Tôi hiểu mình gặp phải "Chí Phèo" rồi. Tôi chặn hết số điện thoại, Facebook, Zalo", cô gái 24 tuổi kể mình phải sống những ngày đầy hoang mang.

"Tôi không sợ bị bóc phốt vì mình đâu có làm sai. Chỉ sợ lúc hận thù, anh ta làm những chuyện ảnh hưởng tính mạng tôi hay phiền những người xung quanh tôi", Nhi nói. 

Và Thành tiếp tục tấn công bạn gái cũ. Nhi không biết mình bị theo dõi cách nào, nhưng hễ đi với bạn 10 lần thì hết 7 lần gặp Thành. "Anh ta thường quấy rối, chặn đầu xe, nói với bạn tôi tránh xa con nhỏ chuyên đào mỏ này. Còn dọa sẽ không để tôi học yên, để tôi trả giá vì dám bỏ anh ta", Nhi nói.

Lần đầu gặp kẻ "điên tình", Nhi khóc suốt, lo sợ và phải chuyển trọ để trốn kẻ mà cô từng nghĩ là lành tính. Phải một thời gian sau, Thành mới chịu buông tha cho Nhi khi anh ta có tình yêu mới.

Cuồng yêu - Kỳ 2: Gặp Chí Phèo - Ảnh 1.

Instagram của chị Trang bị kẻ cuồng yêu hack - Ảnh: DIỆU QUÍ

Đưa nhau lên phường

Cũng từng gặp phải người cuồng yêu, chị Ngô Thị Trang (ngụ Q.4) phải nhờ đến chính quyền can thiệp mới giải quyết xong sau khi đã dùng đủ mọi cách.

Lê Trọng Hoàng là bạn học phổ thông của Trang. Cách đây một năm, thấy Trang đăng trạng thái buồn lên mạng, Hoàng nhắn tin hỏi thăm rồi tần suất bắt chuyện thường xuyên hơn.

Thi thoảng, Trang nhờ Hoàng hỗ trợ việc liên quan đến công nghệ, máy tính vì nghề của Hoàng. Dần dà, Hoàng thổ lộ tình cảm nhưng bị Trang từ chối. Anh ta vẫn quan tâm, vẫn đòi đưa đón và tặng Trang một số món quà nhỏ.

"Tôi chỉ muốn làm bạn chứ không yêu đương. Nhưng Hoàng vẫn đeo đuổi, tặng quà dù tôi không nhận", Trang cho biết cả hai vẫn nói chuyện bình thường, song cô không hề biết Hoàng đã mặc định mình là người yêu.

"Ngày đó, tôi nghĩ từng là bạn bè chung lớp, nên bị đeo bám cũng không từ chối quyết liệt vì không muốn mất tình bạn học. Hoàng cũng không có hành động gì quá khích khi tôi từ chối lời yêu", Trang tâm sự và nói đó là suy nghĩ sai lầm khiến chị rơi vào cảnh khốn đốn.

Do đã từ chối Hoàng, và cũng nghĩ mình đang độc thân nên Trang có tìm hiểu một người khác. Điều này vô tình bị Hoàng biết được. Một tối cuối tháng 9-2019, Trang cùng người bạn đó hẹn tại một phòng trà. 10h tối, vừa bước ra cửa chuẩn bị về, cô thấy Hoàng đứng bên đường nhìn mình chằm chằm. Anh ta mắng Trang là "kẻ bội bạc, đùa giỡn với tình cảm" của mình và dọa người kia "coi chừng tao".

Sau khi về nhà, Hoàng đăng lên mạng tất cả clip quay cảnh Trang đi cùng bạn, bảo "trời độ cho nhìn thấy em đi với người khác" và lăng mạ Trang. Hoàng còn nhiệt tình nhắn tin cho nhóm bạn cùng lớp để "vạch mặt kẻ phụ tình".

Là dân IT (công nghệ thông tin), Hoàng hack tất cả tài khoản mạng xã hội của Trang như email, Facebook, Zalo, Instagram. Bị bạo hành tinh thần, cô gái 26 tuổi phải xin nghỉ làm một tuần.

Cuối cùng, Trang phải dẫn một người bạn thân đến gặp Hoàng để "đàm phán". "Anh ta vẫn một mực khẳng định tôi lợi dụng tình cảm nên không gỡ bài viết bôi nhọ tôi trên mạng, cũng không trả lại các tài khoản cho tôi để tôi đi làm", Trang nói sau đó phải trình báo công an, cả hai cùng lên phường thì mới giải quyết xong.

Người bạn của Trang kể sau chuyện đó một thời gian, Hoàng vẫn nhắn tin cho cô, bảo "bị lừa dối, không giữ được bình tĩnh nên làm vậy. Cô ấy chỉ xem tôi như mối quan hệ tình bạn, còn lâu tôi mới quên chuyện này", Hoàng nói với bạn Trang.

Phạt hành chính đến hình sự kẻ "cuồng yêu"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thạc sĩ Nguyễn Phan Hùng Kiệt (Công ty Luật TNHH TNJ) cho biết đối với hành vi quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, làm ảnh hưởng tinh thần của người khác thì có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu mức độ nghiêm trọng.

"Thứ nhất, trong trường hợp hành vi nhắn tin không mang tính chất đe dọa giết người mà chỉ là những lời đe dọa thông thường thì không phạm tội hình sự, nhưng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 điều 66, NĐ số 174/2013/NĐ-CP.

Nếu sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Thứ hai, trường hợp có hành vi nhắn tin đe dọa giết nạn nhân hoặc giết người thân của nạn nhân thì có thể bị xử lý về mặt hình sự tội "đe dọa giết người" theo quy định tại điều 133 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tùy theo tính chất, mức phạt gồm có phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có các hành vi nhắn tin đe dọa giết người từ 2 người trở lên hoặc các hành vi khác thì mức phạt tù có thể là từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài ra, nếu người gửi tin nhắn cho nạn nhân có kèm theo những hành động cụ thể khiến nạn nhân biết và tin rằng nếu không thực hiện yêu cầu cụ thể của người "cuồng yêu" thì hành vi giết người sẽ xảy ra. Do đó, những người cuồng yêu này có khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội đe dọa giết người", ông Kiệt nói.

Theo luật sư, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nạn nhân cần làm đơn tố cáo hành vi vi phạm của kẻ đe dọa đến cơ quan điều tra, kèm những chứng cứ thể hiện như các đoạn tin nhắn, file ghi âm, hình ảnh... để chứng minh việc tố cáo là có căn cứ.

--------------------

Cánh tay người vợ trẻ vẫn còn ngang dọc vết sẹo và sự buồn tủi hiện rõ trên nét mặt. Cái ngày người chồng cầm dao lao vào chém vợ và đồng nghiệp nam bị thương tích nặng vì ghen tuông vô cớ.

>> Kỳ tới: Cuồng ghen vì vợ trẻ đẹp

Cuồng yêu - Kỳ 1: Tình yêu và côn đồ Cuồng yêu - Kỳ 1: Tình yêu và côn đồ

TTO - Không ít cuộc tình mới đẫm tràn yêu thương, hạnh phúc lại trở mặt gây khổ đau cho bạn tình. Nhiều thảm án kinh hoàng đã xảy ra chỉ vì cuồng yêu. Làm gì để nhận diện và tránh xa những người tình dễ trở thành côn đồ độc ác này?

DIỆU QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên