Thứ 7, ngày 15 tháng 5 năm 2021
'Cười té ghế' với gấu, cú mèo, rồng Komodo... siêu hài hước trong năm 2018
TTO - Người xem sẽ cười té ghế với những khoảnh khắc hài hước của động vật năm nay như gấu trắng tập làm nhiếp ảnh gia, cú mèo ngáp, rồng Komodo khiêu vũ… Nhưng động vật nào là động vật có khoảnh khắc hài hước nhất năm 2018?
Động vật đôi khi có những khoảnh khắc đáng yêu và hài hước, khiến con người không khỏi thích thú
Vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên đôi lúc khiến người ta kinh ngạc, nhưng đôi lúc lại gây ra nỗi sợ hãi kinh hoàng. Tuy nhiên, nếu có sự tinh mắt cùng một chút may mắn, con người đôi khi sẽ bắt gặp những khoảnh khắc gây cười sặc sụa.
Comedy Wildlife Photography Awards (tạm dịch: Giải ảnh động vật hoang dã hài hước) - một cuộc thi thường niên được lập ra bởi các nhiếp ảnh gia Tom Sullam và Paul Joynson-Hicks đến từ Tanzania - đã ra đời để chia sẻ những khoảnh khắc như vậy.
Tại cuộc thi 2018, từ hơn 2.000 bài thi trên khắp thế giới, chỉ còn 41 ứng viên lọt vào chung kết. Gấu trắng tập làm nhiếp ảnh gia, cú mèo ngáp, rồng Komodo khiêu vũ… là những ứng viên nặng ký.
Tuy nhiên, ngày 15-11, quán quân của Comedy Wildlife Photography Awards 2018 được nêu tên chính là: Sóc tập Thái cực quyền, theo tờ Mirror (Anh).
"Sóc tập Thái cực quyền" được bình chọn là khoảnh khắc hài hước nhất năm. Một số trang tin còn cho rằng đây là khoảnh khắc sóc giơ tay đầu hàng: "Giơ tay lên! Anh đã bị bắt!" - Tác giả: MARY MCGOWAN
Mary McGowan, chủ nhân của tác phẩm này, được xướng tên là Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã hài hước của năm. Mary McGowan sẽ được tặng một chiếc cúp làm bằng tay của công ty Wonder Workshop ở Tanzania cùng một chuyến tham quan công viên hoang dã tại Maasai Mara, Kenya trong vòng một tuần.
Những tác phẩm này mang đến cho người xem những tràng cười thoải mái, nhưng thông qua đó, ban tổ chức muốn truyền tới mọi người thông điệp rằng hãy bảo vệ động vật hoang dã.
Sau đây là tác phẩm giữ ngôi vị quán quân cùng một số tác phẩm đã lọt vào chung kết Comedy Wildlife Photography Awards 2018:
Gấu trắng tập làm nhiếp ảnh gia - Tác giả: ROIE GALITZ
Sóc vừa ăn vừa xoạc chân trên cây đậu lupin - Tác giả: GEERT WEGGENHE
"Đi chỗ khác chơi đi!": Chú hải cẩu bị 3 tên chim cánh cụt bắt nạt. Ảnh chụp ở South Georgia, lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Đại Tây Dương - Tác giả: AMY KENNEDY
Nụ hôn nóng bỏng. Địa điểm chụp ở Thái Lan - Tác giả: SERGEY SAVVI
Gấu chơi lộn mèo. Nhìn chú gấu như thể bị kẹt phần đầu trong tuyết - Tác giả: PATTY BAUCHMAN
Tê giác xòe đuôi công. Địa điểm chụp ở Ấn Độ - Tác giả: KALLOL MUKHERJEE
Chim gì mà có 4 chân và cánh to thế? - Tác giả: KEVIN ROONEY
Ôi đau đầu quá đi! - Tác giả: DANIELLE D’ERMO
Hươu tập khiêu vũ. Địa điểm chụp ở London, Anh - Tác giả: BARTEK OLSZEWSKI
Gấu cũng biết khiêu vũ - Tác giả: LUCA VENTURI
Một màn khiêu vũ nhịp nhàng hơn của rồng Komodo - Tác giả: SERGEY SAVVI
"5-10-15-20-25…95-100! Các bạn thỏ đã trốn hết chưa?" - Tác giả: DANIEL FRIEND
"Em đi theo hắn luôn đi!" - Tác giả: ACHIM STERNA
"Mẹ về! Mẹ về! Trèo nhanh lên nào!" - Tác giả: VALTTERI MULKAHAINEN
Nụ hôn gió đáng yêu - Tác giả: JAKOB STRECKER
Một con cá mập cười với camera - Tác giả: TANYA HOUPPERMANS
Cú mèo ngáp ngắn ngáp dài - Tác giả: DANIELLE D’ERMO
"Ai đó?". Địa điểm chụp ở Indonesia - Tác giả: MUNTAZERI ABDI
Hà mã cạp mông hà mã. Địa điểm chụp ở Kenya - Tác giả: MICHAEL LANE
"Em đau đầu quá anh ơi!". Địa điểm chụp ở KENYA - Tác giả: MAUREEN TOFT LYNDHURST
-
TTO - Bản tin tối 15-5 của Bộ Y tế cho biết có 131 ca mắc COVID-19 tính từ trưa đến giờ, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 129 ca trong nước ghi nhận tại khu cách ly, khu được phong tỏa, riêng tỉnh Bắc Giang có 85 ca.
-
TTO - Tối 15-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông Nguyễn Văn Thanh - bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco thuộc Handico) - đã bị kỷ luật cách chức.
-
TTO - 12h15. Thông báo chỉ đạo của ban giám đốc: Tạm thời cách ly toàn bộ khoa cấp cứu. Hai cô bé tự nhiên tu tu khóc. Một đứa bảo: 'Anh ơi sữa của em giờ làm thế nào'. Trợn mắt trấn an chúng nó nhưng thực sự cay sống mũi...
-
TTO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vừa công bố số liệu gây bất ngờ: đã có 15.792 tỉ đồng đổ vào vàng miếng trong ba tháng đầu năm nay, tương đương số lượng 281.710 lượng vàng được trao tay.
-
TTO - Một nữ giáo viên nghỉ hưu ở Tiền Giang đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ở tuổi 71. Để có ngày bảo vệ luận văn, ròng rã suốt 4 năm, mỗi lần đi học bà phải đi trên dưới 200km từ Tiền Giang lên TP.HCM qua 6 chuyến xe buýt.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận