- Thì trong nhà có bố mẹ hay ông bà sắp qui tiên nên phải làm đám cưới gấp rút cho kịp trước khi có tang lễ. Nếu chùng chình để người thân ra đi, theo tục lệ, phải đến mãn tang mới làm đám cưới được. Nói tóm lại, đám cưới kiểu này không vui chút nào! Nhưng mà bạn đang lâm vào hoàn cảnh này hay sao?
- Không, em chỉ bỗng dưng liên tưởng đến ba từ "cưới chạy tang" khi đọc một bản tin trên một tờ báo, nói về chuyện ở một tỉnh sắp sáp nhập, người ta đã lập một kỷ lục VN: chỉ trong một ngày, người ta đã hoàn tất một hồ sơ xin cấp phép đầu tư trên một miếng đất rộng gần 40ha! Thông thường một hồ sơ thế này phải kéo dài ba năm, qua 33 bước thủ tục. Nhưng ở đây tất cả chỉ trong một ngày! Chỉ một ngày thôi! Cấp tập như một đám cưới chạy tang. Anh Bút Bi có thấy giống không?
- Giống. Chỉ khác với cưới chạy tang một chút xíu. Đó là trong vụ này, "đôi trẻ” - người cấp quyết định - và người đầu tư vui ra phết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận