29/10/2021 08:29 GMT+7

Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn

Ca sĩ ĐOAN TRƯỜNG
Ca sĩ ĐOAN TRƯỜNG

TTO - 120 ngày giãn cách xã hội, hơn bao giờ hết, tôi chợt nhận ra sân thượng trở nên cực kỳ quan trọng với rất nhiều công năng mới. Tự tay sơn phết cải tạo, giờ đây sân thượng nhà tôi đã trở thành một không gian sống đúng nghĩa.

Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng tinh mơ và mỗi chiều hoàng hôn lãng mạn

Sân thượng nhà ống không phải là vị trí lý tưởng nhất để thiết kế thành khu sân vườn, tiểu cảnh đẹp. Bởi thế trước đây tôi không chú trọng đến khoảng không gian này, chỉ dùng làm sân phơi đồ hay thi thoảng họp mặt bạn bè, nấu ăn ca hát. 

Tuy nhiên trong 120 ngày giãn cách xã hội vừa qua, hơn bao giờ hết, tôi chợt nhận ra sân thượng trở nên cực kỳ quan trọng với rất nhiều công năng mới. 

Với khoảng sân thượng dài, tôi dành một chút thời gian thiết kế lại vài tiểu cảnh xanh bố trí sát tường theo những hình học lạ mắt, tạo điểm nhấn cho không gian chung.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 2.

Không gian sân thượng trở nên đẹp mắt hơn dưới ánh đèn vào ban đêm và yên bình hơn nhờ các tiểu cảnh xanh đẹp mắt

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 3.

Bờ tường được lát những viên đá tự nhiên, bên dưới là lối đi nhỏ trải sỏi nên thơ vừa mát mẻ lại vừa thi vị

Trước đây có hồ cá chép dài nhưng mùa hè nắng nóng tôi sửa thành khu tiểu cảnh, đặt các linh vật phong thủy trang trí, các chậu hoa cảnh như xương rồng, sen đá, lưỡi hổ, hoa giấy, trầu bà, cây cọ, phát tài, lan quân tử, cỏ lan chi, nha đam, bonsai, hoa sứ, kim ngân. 

Hồ nước thì được chuyển đổi công năng "Mùa mưa nuôi cá, mùa nắng trồng cây". 

Những ngày giãn cách vừa qua, cả gia đình thường lên đây uống nước, hóng mát, đón gió từ công viên Tao Đàn. 

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 4.

Khu vực bếp được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ dụng cụ nấu ăn và cũng là nơi yêu thích của cả gia đình. Lúc chưa có dịch, tôi hay mời bạn bè tới đây tụ họp, hàn huyên, ăn uống

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 5.

Sân thượng có 3 bàn uống nước nhỏ gọn và đơn giản được bố trí hướng ra 3 "view" khác nhau

Giờ đây khi cuộc sống đã và đang quay lại trạng thái "bình thường mới" nhưng tôi vẫn tiếp tục giữ thói quen lên đây tập thể thao mỗi ngày. 

Tôi còn dự định "tậu" thêm vài dụng cụ như máy đạp xe, máy chạy bộ cho cả nhà chứ chưa vội ra lại công viên rất khó hít thở khi phải đeo khẩu trang.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 6.

Vì không thể ra công viên tập thể thao nên sân thượng đã trở thành khu vực tập thể dục, tập tạ, yoga... thậm chí đi bộ lòng vòng vào mỗi buổi chiều

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 7.

Tôi còn dự định "tậu" thêm vài dụng cụ như máy đạp xe, máy chạy bộ cho cả nhà chứ chưa vội ra lại công viên

Tôi tự mình sơn mới cho sân thượng bằng màu xanh lá mạ, tạo sức sống mới mẻ cùng cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng. 

Đây là lần đầu tiên tôi tự mình mày mò sơn vì không thể gọi thợ đến nhà mùa giãn cách. Tuy lúc đầu tiến độ còn chậm nhưng từ từ tôi cũng quen dần và hoàn thành "công trình" này sau một tuần.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 8.

Một chút đèn lồng lung linh trong đêm Trung thu năm nay để cùng nhau phá cỗ buổi tối với gia đình

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 9.

Một góc thư giãn nho nhỏ được thiết kế 2 trong 1 vừa để tắm nắng vào buổi sáng, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều hay đơn giản nằm đọc sách báo

Trong thời gian khan hiếm thực phẩm tôi trồng thêm hành, giá, ít cải xanh, cải ngọt, càng cua cho tới rau thơm, rau gia vị như rau mùi, rau húng... Buổi chiều gia đình tôi hay tập trung lên đây để thu hoạch các loại rau củ quả và cùng nấu ăn.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Sân thượng - nơi bình yên mỗi sáng và hoàng hôn lãng mạn - Ảnh 10.

Sân thượng cũng là nơi tụ tập và nô đùa của 5 chú cún

Giờ đây sân thượng nhà tôi đã trở thành một không gian sống đúng nghĩa để tận hưởng bình yên mỗi sáng tinh mơ và mỗi chiều hoàng hôn lãng mạn. Tôi cũng như gia đình đang hưởng thụ cuộc sống an yên, khỏe mạnh và nhẹ nhàng.

Dù không quá lộng lẫy hay sang trọng, nhưng chắc chắn rằng mảnh sân thượng này đã trở thành một khoảng không gian nho nhỏ, êm đềm, mang cho tôi niềm hạnh phúc cùng một ký ức không bao giờ quên trong cuộc đời mình trong 120 ngày vừa qua!

Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.

Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.

lo go vuong

Cuộc thi Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Bancông xanh - khoảng trời nhỏ bình yên của gia đình tôi

TTO - Sau vài lần thay đổi nơi ở, cuối cùng gia đình tôi cũng dứt ra khỏi mấy căn nhà phố nằm trong ngõ sâu để chuyển tới một căn hộ chung cư cao tầng. Chiếc bancông nhỏ xinh vài mét vuông vì thế đã thành nơi tôi chăm chút, gửi gắm nhiều cảm xúc.

Ca sĩ ĐOAN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên