23/11/2021 17:26 GMT+7

Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm' nhận bài đến 24h ngày 25-11

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hành trình cùng cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm' sắp sửa kết thúc. Sau những ngày tháng trú ngụ chống chọi với dịch bệnh và từng bước trở lại cuộc sống mới, có thể xem đây là dấu ấn khó phai của mỗi người với ngôi nhà thân yêu của mình.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 1.

Không chỉ để ở, nhà là không gian sống của cả gia đình và là nơi lưu giữ ký ức. Kiến trúc thành công hay không là đem lại sự thoải mái và đưa nét riêng của gia chủ vào hơi thở thiết kế và gìn giữ được nó - Tác giả: PHẠM NAM HẢI

Tính đến 12h ngày 23-11, sau hơn 5 tuần khởi động, cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" đã nhận được 273 bài dự thi của bạn đọc trên khắp cả nước và cả du học sinh đang học ở nước ngoài. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn lọc, đăng tải 34 bài trên báo in và báo điện tử Tuổi Trẻ Online. 

Sau những ngày tháng trú ngụ chống chọi với dịch bệnh và từng bước trở lại cuộc sống mới, đây có thể được xem là quãng thời gian và dấu ấn khó phai của mỗi người với nơi chốn đi về và ngôi nhà thân yêu của mình.

Ngoài những tâm tư, tình cảm với ngôi nhà xưa, ngôi nhà máu thịt quê nhà, nơi trú ngụ bình yên của đời người, không ít bạn đọc đã gợi mở, chia sẻ những ý tưởng mới mẻ về một chốn đi về thiết thực và ý nghĩa. 

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 2.

Chỉ là một căn phòng trọ tách biệt diện tích 30m2 nhưng có đủ công năng để có những "suy nghĩ tích cực" khi làm việc tại nhà trong thời gian dịch bệnh - Tác giả: MAI THỊ NHUNG

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 3.

Vừa học vừa làm ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt, căn trọ chỉ khoảng 5m2 này vừa là nơi làm việc, vừa là chỗ ở luôn được bạn bè ghé thăm khen ngợi “sao phòng ấm áp quá, sao đẹp vậy, như căn phòng áp mái mơ ước vậy…” trong bài viết "Cho tháng mới" của tác giả BÙI THỊ THUẬN LINH

Đó là một quyết định cần thiết của tác giả bài viết "Ở trọ cũng phải đẹp để có động lực xây ngôi nhà mơ ước", bởi "hai năm nay dịch COVID-19 tràn về, cuộc sống đảo lộn, cái suy nghĩ 'nhà trọ là nơi ở tạm bợ' đã thay đổi đi nhiều".

Dịch bệnh, công việc tại nhà khiến không ít người stress, mệt mỏi, vì thế "mái ấm" kiểu mới - dù là căn nhà trọ cũng phải... đẹp để có những "suy nghĩ tích cực" và "lấy đó làm điểm tựa, động lực cho mục tiêu trong tương lai gần sẽ xây cho mình một ngôi nhà mơ ước".

Cũng là một ý tưởng mang tính quyết định "thời sự", khi không ít bạn đọc tiếp tục chia sẻ lựa chọn về quê, "bỏ phố lên rừng", xây dựng ngôi nhà mơ ước và một cuộc sống mới mang tính chất bền vững, như trong bài viết "Vợ tôi xây nhà, còn tôi xây... tổ ấm", "Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa", "Núi Hoa"...

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 4.

Thỏa sức sáng tạo thêm, xếp từng viên ngói, bê từng hòn gạch, giã từng bức tường... để xây lên ngôi nhà mơ ước cho mình - Tác giả: MÙI LIÊN

Hay chỉ là một quyết định thu gọn thiết kế ngôi nhà khi xây cất để có khoảng không gian làm sân. Tuy không rộng nhưng là nơi nắng tràn vào ấm áp những ban mai, là nơi gắn kết yêu thương và lưu giữ nhiều khoảnh khắc bình dị và ấm cúng của gia đình, nhắc nhớ bước chân trở về của tác giả trong bài viết "Sân nhà của miền xanh và nắng ngời"... 

"Nhà phố, tấc đất tấc vàng, tham cái này nhiều thì cái kia sẽ thiếu, nhưng tham quá thì sinh ra khó ở, rồi đụng chạm, rồi tự đặt câu hỏi chì chiết nhau là vì sao xưa không làm vậy. Nhưng tham vườn, tham xanh đó là cái tham có phần hợp lý nhất" như tác giả "Mảnh vườn lại trổ hoa" chia sẻ.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 5.

Tham vườn, tham xanh đó là cái tham có phần hợp lý nhất - Tác giả: PHÙNG THẾ HƯNG

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 6.

Kết quả của quyết định thu gọn thiết kế ngôi nhà khi xây cất để có khoảng không gian làm sân - Tác giả: LƯƠNG BÍCH THỦY

Một ngôi nhà, một đời người, không chỉ là nơi trú ngụ, với bài viết "Nhà có năm con vịt trời", giá trị của ngôi nhà không có con số nào có thể đong đếm được bởi từ lúc dự định (xây nhà) đến lúc quyết định, tác giả "đã phải trải qua không biết bao nhiêu áp lực từ phía gia đình vì đó là nhà từ đường"...

Một ngôi nhà được dựng lên vì thế không chỉ để cha mẹ không còn phải chịu đựng cảnh dột nát, khổ sở vì bão lũ bao năm trời mà còn "muốn thay đổi toàn bộ nhận thức cũ đó của một gia đình phong kiến, kể cả những định kiến của người đời về việc cha mẹ (tôi) chỉ sinh toàn con gái "nuôi lớn lên chỉ chờ để gả chồng"...

Một hành trình đáng để sẻ chia và đáng để "tự hào", không chỉ riêng với người cha trong câu chuyện rất thực và cảm động này...

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm nhận bài đến 24h ngày 25-11 - Ảnh 7.

"Nhà có năm con vịt trời" - Tác giả: ĐINH THỊ HỘI

Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.

Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…

Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.

lo go vuong


Mời bạn đọc tham gia cuộc thi Mời bạn đọc tham gia cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm'

TTO - Mong muốn góp phần xây dựng không gian sống đáng mơ ước, với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam, báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm', nhằm tạo sân chơi, cơ hội cho bạn đọc giao lưu, chia sẻ về ngôi nhà thân yêu của mình.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên