04/05/2026 16:30 GMT+7

Công chúa, hoàng tử thi ngủ trưa tại một trong những nước thiếu ngủ nhất thế giới

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tổ chức cuộc thi 'ngủ trưa tập thể' bên bờ sông Hán, với quy định khuyến khích người tham gia hóa thân thành hoàng tử, công chúa.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một "công chúa" ngủ tại cuộc thi ngủ trưa ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 2-5 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-5, hàng trăm người ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã tập trung tại một công viên bên bờ sông Hán để làm một điều mà nhiều người Hàn Quốc đang thiếu hụt trầm trọng: ngủ.

Đây là lần thứ ba sự kiện mang tên "Cuộc thi ngủ trưa" (Power Nap Contest) được tổ chức. Yêu cầu nhập cuộc năm nay có phần mới lạ: người tham gia được khuyến khích mặc trang phục phù hợp với hình tượng công chúa hoặc hoàng tử ngủ trong rừng, đến trong trạng thái buồn ngủ và bụng đã ăn no.

Anh Park Jun Seok (20 tuổi), một sinh viên đại học trong bộ long bào lụa đỏ của triều đại Joseon, cho biết: "Vì ôn thi và làm thêm, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm và phải ngủ bù vào ban ngày bằng những giấc ngủ ngắn. Tôi đến đây để thể hiện kỹ năng ngủ và cho mọi người thấy một vị vua ngủ như thế nào".

Giáo viên tiếng Anh Yoo Mi Yeon mặc bộ đồ ngủ hình gấu koala chia sẻ cô bị mất ngủ kinh niên. "Koala nổi tiếng với giấc ngủ sâu. Tôi mặc bộ đồ này với hy vọng mượn được một chút phép màu từ chúng" - cô chia sẻ.

Cuộc thi ngủ trưa nói trên làm nổi bật một vấn đề lâu năm của Hàn Quốc. Dữ liệu cho thấy Hàn Quốc là một trong những quốc gia có công dân làm việc quá sức và thiếu ngủ nhất trong số các thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Để xác định người thắng cuộc, khi đồng hồ điểm 15h và những chiếc bịt mắt được đeo lên, các quan chức Seoul đi quanh để đo nhịp tim của những người tham gia. Chỉ số nhịp tim ổn định được coi là dấu hiệu của một giấc ngủ sâu và ngon giấc.

Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về một cụ ông ngoài 80 tuổi.

Á quân Hwang Du Seong, một nhân viên văn phòng 37 tuổi, chia sẻ: "Tôi hoàn toàn kiệt sức vì thường xuyên làm ca đêm cộng thêm việc đi làm mỗi ngày và còn phải lái xe rất nhiều. Vì vậy khi thấy cuộc thi, tôi quyết tâm ngủ một giấc để nạp lại năng lượng. Tôi rất vui vì đã giành được vị trí thứ hai, thật may mắn".

Cuộc thi ngủ trưa tại một trong những nước thiếu ngủ nhất thế giới - Ảnh 2.'Sư tử thiếu ngủ' giật spotlight lễ hội đèn lồng mùa xuân

Một mô hình đèn lồng 'sư tử tỉnh giấc' tại lễ hội đèn lồng mùa xuân ở công viên Việt Tú (Yuexiu), thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội vì… trông như đang ngủ gật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất