09/09/2024 14:00 GMT+7

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Bệnh tật không đánh gục giấc mơ đại học

Ngày nhận tin báo trúng tuyển 3 trường đại học, Nguyễn Tiến (ở tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Lan tỏa năng lượng tích cực lần 5

Bệnh tật không đánh gục giấc mơ đại học

Tiến mắc căn bệnh lõm ngực bẩm sinh, phải cố định một thanh kim loại dài vào giữa ngực ngăn xương chèn ép phổi, em mới thở được bình thường. Mẹ em cũng đang nhập viện để điều trị ung thư vú. Mấy năm nay, bệnh viện như căn nhà thứ 2 của mẹ con Tiến.

Ở trường Nguyễn Tiến luôn là học sinh giỏi. Hàng loạt giấy khen mà em giành được là minh chứng cho điều đó. Cũng chính nhờ những bằng khen này, cộng với quá trình học tập chẳng biết mệt mỏi đã giúp Tiến đậu cùng lúc 3 trường đại học hàng đầu về công nghệ thông tin. Trong đó có Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - ngôi trường em hằng mong ước - nhờ điểm đánh giá năng lực.

Thế nhưng vì hoàn cảnh ngặt nghèo, Tiến quyết định chọn ngành công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng để hiện thực hóa giấc mơ trở thành kỹ sư máy tính của mình và cũng để ở gần mẹ hơn.

Thầy cô, bạn bè thường ví Tiến như một đóa hoa hướng dương, dù thân hình mảnh mai nhưng luôn hướng về ánh mặt trời để nở rộ những bông hoa vàng tươi rực rỡ làm đẹp cho đời. 

Còn với Tiến, châm ngôn yêu thích nhất đó là "Chẳng ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng đường đời phải do nỗ lực của bản thân mình tự quyết định" và Tiến đang nỗ lực để hiện thực hóa giấc mơ.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Bệnh tật không đánh gục giấc mơ đại học - Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2024: Giữ lửa nghề trăm năm

Nghề làm mạch nha là một nghề khá đặc biệt và được người dân Quảng Ngãi gìn giữ, nối truyền từ hằng trăm năm qua. Từ những hạt lúa, hạt nếp, qua công thức chế biến đã cho ra đặc sản mạch nha thơm ngon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên