30/08/2021 18:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Con cảm ơn ba mẹ thật nhiều!

Nguyễn Trần Khánh Vy
Nguyễn Trần Khánh Vy

TTO - Mình là Nguyễn Trần Khánh Vy, 28 tuổi, hiện ở TP.HCM. Mình muốn gửi câu chuyện thông qua lời hát để gửi lời động viên đến ba và mẹ. Ba mẹ của mình hiện là đội ngũ y tế tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Bến Tre.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Vườn hoa đậu biếc nhà ngoại Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Vườn hoa đậu biếc nhà ngoại Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Đồng cảm và sẻ chia Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Đồng cảm và sẻ chia Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Lai Vung chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Lai Vung chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Sau khoảng thời gian chống dịch, mẹ của mình sẽ được về nhà sau 14 ngày cách ly. Ngày nhận tin mẹ phải đi vào viện ở tạm để hạn chế lây nhiễm cho nhà, mình chỉ được biết sau khi em mình lén gọi điện thoại.

Ba dặn nó đừng kể cho mình biết vì sợ mình ở xa thêm lo. Nghe nó thỏ thẻ như vậy vừa thấy thương ba mẹ khôn xiết, mà vừa lạ là mình chẳng mít ướt một chút nào.

Lúc đó mình nghĩ, ba mẹ đã phải quần quật như vậy rồi, thôi thì hai chị em đành bày chút công chuyện, em gảy đàn, chị "chế" lời rồi thành phiên bản "Gia đình ta" dựa theo phiên bản "Ông bà anh thời COVID-19" mà mình vô cùng xúc động khi xem trên tivi.

Biết ơn ba mẹ làm sao vì đã ngày đêm cùng đội ngũ y tế vừa phòng chống dịch, vừa cứu chữa điều trị một cách kiên cường!

Nguyễn Trần Khánh Vy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên