05/09/2021 18:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Bài thơ ‘truyền lửa’ của nhân viên y tế F0

Nguyễn Bảo Điền
Nguyễn Bảo Điền

TTO - Trong những ngày đầu tham gia vào “trận đánh lớn” ở Bệnh viện hồi sức COVID-19, anh Mai Tuyên Huấn đã sáng tác bài thơ “Cùng nhau ta đi” để động viên tinh thần cho mình và cho các đồng đội, đồng nghiệp.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Suy nghĩ tích cực và làm đơn giản vấn đề Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Suy nghĩ tích cực và làm đơn giản vấn đề Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Thay đổi chính mình để vượt qua đại dịch! Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Thay đổi chính mình để vượt qua đại dịch! Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Hãy biết ơn những điều bé nhỏ! Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Hãy biết ơn những điều bé nhỏ!

Trong những ngày đầu tham gia vào “trận đánh lớn” ở Bệnh viện hồi sức COVID-19, anh Mai Tuyên Huấn đã sáng tác bài thơ “Cùng nhau ta đi” để động viên tinh thần cho mình và cho các đồng đội, đồng nghiệp.

Anh Mai Tuyên Huấn là điều dưỡng của khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tham gia chống dịch tại TP.HCM từ ngày 13-7-2021, anh được điều động đến Bệnh viện hồi sức COVID-19 tại TP Thủ Đức.

Trong những ngày đầu tham gia vào "trận đánh lớn" ở Bệnh viện hồi sức COVID-19, anh đã sáng tác bài thơ "Cùng nhau ta đi" để động viên tinh thần cho mình và cho các đồng đội, đồng nghiệp.

Nhưng không lâu sau đó, điều dưỡng Mai Tuyên Huấn dương tính với SARS-CoV-2. Kết thúc quá trình cách ly điều trị, anh lập tức tình nguyện quay lại với công việc chăm sóc các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Hãy cùng lắng nghe những câu thơ do điều dưỡng Mai Tuyên Huấn sáng tác và đọc tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở khoa 6A Bệnh viện hồi sức COVID-19 trong những ngày tháng khó quên này.

Nguyễn Bảo Điền
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên