Phóng to |
| Cô dâu đại chiến 2 sẽ mở màn mùa phim Tết Nguyên đán năm nay từ ngày 16-1 tại các rạp trên toàn quốc - Ảnh: Galaxy |
"Ðàn ông luôn coi vợ mình là món ăn chính, nhưng một khi món ăn chính đã dọn ra rồi thì hắn ta lại nghĩ ngay đến món tráng miệng. Thế mới đau chứ!".
Ðó là "tuyên ngôn" của Quyên (Lê Khánh) - hội trưởng hội quả phụ áo đen gồm toàn những... cô dâu ế chồng. Hội quả phụ áo đen lập ra để giúp những người phụ nữ bị đàn ông lường gạt, phản bội có cơ hội được thấy rõ sự phản bội của đàn ông và được trả thù.
Quyên vẫn là hình ảnh của cô đầu bếp quen thuộc của Cô dâu đại chiến mùa phim tết 2011, bác sĩ Mai Châu (Vân Trang) cũng vậy nhưng hội quả phụ áo đen có thêm hai gương mặt mới là Huyền (Maya) - một cô giáo "hơi bị kỳ khôi" và Quỳnh Vy (Yu Dương) - em gái của hội trưởng Quyên - một chuyên gia công nghệ thông tin dù mới chỉ... 16 tuổi!
Những cú rẽ rất gấp
Việt (Bình Minh) là một Mr. Hoàn Hảo. Anh có một lý lịch thật lý tưởng. Mối tình đầu là mối tình thời sinh viên trong sáng và thơ ngây, là con nhà nghèo nhưng vươn lên trong cuộc sống để trở thành người thành đạt.
Mr. Hoàn Hảo sẽ là ước mơ của bất kỳ cô gái nào, đương nhiên trong đó có Ngọc (Lan Phương) - người yêu thuở thanh mai trúc mã của anh. Chuyện gì xảy ra khi Mr. Hoàn Hảo quyết định kết hôn? Liệu anh ta có giống như lời tuyên ngôn của Quyên, rằng sẽ nghĩ ngay đến món tráng miệng? Ngọc - cô dâu đa nghi của Mr. Hoàn Hảo - đứng ngồi không yên vì nỗi lo này và tìm đến hội quả phụ áo đen để trông đợi họ tìm ra sự thật về anh chồng sắp cưới. Cuộc chiến của các "cô dâu" bởi thế mà bắt đầu!
Cô dâu đại chiến 2 có một kịch bản chặt chẽ hơn Cô dâu đại chiến mùa phim tết 2011. Với Cô dâu đại chiến 2, Victor Vũ cho thấy khả năng làm chủ ngôn ngữ điện ảnh để kể câu chuyện theo cách mình muốn mà trong đó mọi diễn viên chỉ là những nguyên liệu tốt (ngoại trừ Lê Khánh với cái duyên hài thiên phú thì thỉnh thoảng cho thấy cô hơi vượt ra khỏi sự kiểm soát của đạo diễn).
Phim hài hước nhưng không bị lố, các tình tiết đôi khi phi lý thì cũng chấp nhận được bởi cái duyên, cái hấp dẫn khó cưỡng và sự kiểm soát tốt của đạo diễn với nhịp phim.
Còn nhớ Cô dâu đại chiến 2011, cái kết với hình ảnh cô gái (Ðinh Ngọc Diệp) cầm chiếc bánh lên và "chén" một miếng rõ to đầy thỏa mãn là yếu tố bất ngờ rất... Mỹ của phim này thì với Cô dâu đại chiến 2, có nhiều hơn những bất ngờ Victor Vũ giấu được trong phim.
"Cốt truyện rẽ rất nhiều và rất gấp, khán giả xem mà chóng cả mặt, đến khúc ngoặt cuối cùng thì cả rạp im re vì sốc...". Trên Facebook của trang Vietnam Phim, bạn Quyrua hào hứng kể như thế.
Phong độ nhất là Lê Khánh
Không có Huy Khánh - vai nam chính Cô dâu đại chiến 2011 - người mà nhìn là biết... khó lường, Việt của Bình Minh có vẻ như đáng tin hơn bởi ngoại hình chững chạc, phong thái điềm tĩnh.
Maya, bất ngờ lớn của Scandal - Bí mật thảm đỏ, tiếp tục có một vai diễn khá ấn tượng trong phim này nhưng sự ngỡ ngàng trước một cô ca sĩ đẹp biết diễn đã không còn nữa.
Tương tự như vậy với Yu Dương, ngoại trừ khuôn mặt "thiên thần" hợp vai thì cô chưa thể hiện được rằng trên con đường dài diễn xuất, mình sẽ là đối thủ đáng gờm của các diễn viên nữ khác.
Giữ phong độ nhất là Lê Khánh. Cái duyên kịch nói hài hước của Lê Khánh là điểm nhấn đặc biệt của phim, để mỗi lần cô xuất hiện khán giả lại không thể không cười!
Tất nhiên, Cô dâu đại chiến 2 cũng còn một số điểm yếu có thể kể ra, ví như nếu ai đã xem hết các phim của Victor Vũ sẽ thấy có thể... bắt bài được một số tiểu xảo của anh. Ðiểm yếu nữa là âm thanh trong phim hơi ồn ào.
Năm 2011, theo con số thống kê từ một nhà phát hành phim, Cô dâu đại chiến năm ấy đã thu về 38,8 tỉ đồng. Năm nay, hệ thống rạp chiếu lớn mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước, doanh thu của phim này sẽ là bao nhiêu?
Khó mà đoán trước con số nhưng có thể đoán rằng với nhiều yếu tố của một phim hài hấp dẫn, Cô dâu đại chiến 2 sẽ là một phim ăn khách nhất nhì mùa phim tết năm nay!
CÁT KHUÊ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận