26/12/2021 23:21 GMT+7

Cuộc chia tay buồn của đội tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không thể ghi nổi 1 bàn vào lưới Thái Lan ở trận bán kết lượt về, khó có thể nói đội tuyển Việt Nam đã có lời chia tay đẹp ở AFF Cup 2020 khi thua chung cuộc 0-2 và trở thành nhà cựu vô địch.

Cuộc chia tay buồn của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải thi đấu nổi bật nhưng cũng không thể giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan - Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo đã chơi tất tay ở trận lượt về khi bố trí đội hình thiên về tấn công. Nhưng ở cả hai hiệp, các chân sút của đội tuyển Việt Nam đều không thể ghi bàn khi dứt điểm khá tệ trước những cơ hội hiếm hoi có được.

Quang Hải là cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam trên sân. Anh tranh chấp lăn xả và thường giành chiến thắng, chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội và đá phạt nguy hiểm. Nhưng chính Quang Hải cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 45+3, khi sút bóng lên trời trong tư thế chẳng ai kèm trong vòng cấm từ đường chuyền của Hồng Duy.

Thái Lan đã chơi phòng ngự rất tốt trong trận lượt về. Nhưng phải thừa nhận, các chân sút của đội tuyển Việt Nam cũng chơi không tốt. Tiến Linh có cơ hội tốt để ghi bàn trong hiệp một sau đường chuyền thuận lợi của Quang Hải ở phút 27. 

Thế nhưng chân sút ghi đến 7 bàn ở vòng loại World Cup 2022 này lại tỏ ra thiếu nhạy cảm lẫn sức rướn, để thủ môn Chatchai nhanh hơn lao ra phá bóng ngay trước mũi giày.

Sau pha bóng này, thủ môn Chatchai phải rời sân vì chấn thương sau 5 phút được các bác sĩ chăm sóc nhưng không thể tiếp tục. Thủ môn dự bị Siwarak vào sân nhưng anh cũng chơi rất tốt. Rõ nhất là tình huống bay người đẩy bóng ra ngoài sau pha đá phạt của Quang Hải ở phút 36.

Cuộc chia tay buồn của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tiến Linh đã có kỳ AFF Cup 2020 đáng quên - Ảnh: VFF

Không còn gì để mất, HLV Park Hang Seo tiếp tục tung những cầu thủ tấn công khác vào sân trong hiệp hai để tìm bàn thắng. Nhưng hai phương án mới Công Phượng, Văn Toàn cũng không thể xuyên thủng hàng thủ 5 người được tổ chức tốt của Thái Lan. Đặc biệt là Tiến Linh - tiền đạo đã có một kỳ AFF Cup 2020 đáng quên - khi tiếp tục thể hiện phong độ không tốt.

Bất lực với bóng ngắn, ông Park đã cho các học trò rót bóng dài và bổng vào vòng cấm cho các tiền đạo tìm kiếm cơ hội khi thời gian của trận đấu ngày một ít dần. Nhưng các cú bóng bổng đó đều không thể qua nổi những cái đầu của 2/3 trung vệ có chiều cao rất tốt của Thái Lan là Manuel Bihr (1m84) và Elias Dolah (1m96). Các pha bóng được các trung vệ phá bật ra cũng nhanh chóng được các tiền vệ Thái Lan lấy trước khi các cầu thủ Việt Nam ập vào.

Suốt 90 phút lượt về, đội tuyển Việt Nam đã chơi dồn ép Thái Lan, buộc đối thủ phải gồng mình chống trả. Đoàn quân của ông Park có 14 pha dứt điểm (4 trúng đích) so với 6 pha dứt điểm (1 trúng đích) của Thái Lan. Nhưng điều đó cũng không thể khỏa lấp một điều, Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh hơn. Ít ra là tại AFF Cup 2020.

Bởi nếu chơi tốt, đội tuyển Việt Nam đã không bị Indonesia cầm hòa rồi sau đó bất lực trong việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia. Kết quả đó khiến Việt Nam phải sớm chạm mặt Thái Lan và rồi bị loại sớm.

6 trận chơi tưng bừng nhưng đều thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rốt cuộc đã lấy đi của Việt Nam quá nhiều thứ thay vì sự tiến bộ như mong đợi. Đó là tâm lý, thể lực suy giảm, phong độ đi xuống của vài trụ cột ở AFF Cup 2020.

Chỉ hy vọng, sau thất bại đáng buồn này, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt tươi mới hơn trong những trận còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào năm tới.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020. Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại đây.

Cuộc chia tay buồn của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.
Quế Ngọc Hải: 'Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ tuyển Việt Nam' Quế Ngọc Hải: "Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ tuyển Việt Nam"

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan. Kết thúc trận, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ với người hâm mộ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên