26/05/2019 10:11 GMT+7

Cùng dệt những điều thần tiên cho trẻ bị ung thư

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Buổi sáng tháng 5, trời nóng nực và oi bức. Những đứa bé với khuôn mặt nhợt nhạt, tay còn cắm ven truyền... vẫn cố đòi ba mẹ được xuống sân vui chơi ở khu vườn cổ tích.

Cùng dệt những điều thần tiên cho trẻ bị ung thư - Ảnh 1.

Phiên chợ 0 đồng với những món đồ chơi, quần áo, sách truyện... dành cho các bệnh nhi luôn đông đảo phụ huynh và các bé - Ảnh: MAI THƯƠNG

Lâu lắm rồi tôi mới thấy con vui cười như vậy. Mà đúng thật, mua được con gấu bông đã khó, giờ được tặng cả gấu lẫn búp bê, bé nào cũng thích

Chị Trần Thị Thanh Huyền

Sân Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đông kín người với "mùi thuốc" đặc trưng hằng ngày, nay được thay bằng không gian đậm sắc màu tươi vui, rộn ràng của ngày hội "Những điều thần tiên".

Một ngày làm công chúa

Gác lại những mệt mỏi, phiền muộn sau những đêm thức trông con, chị Trần Thị Thanh Huyền (32 tuổi) diện cho con gái Mai Trần Mỹ Tiên (11 tuổi, bệnh ung thư trung thất) bộ váy công chúa trắng muốt. Hai mẹ con nắm tay nhau, hòa mình vào thế giới cổ tích của ngày hội với những tòa lâu đài nguy nga và thảm cỏ xanh mướt...

Chốc chốc, người mẹ trêu con: "Công chúa của mẹ hôm nay xinh quá ta. Đã là công chúa thì lúc tiêm thuốc không được khóc nhè nha!". Cuộc nói chuyện của hai mẹ con khiến nhiều người xung quanh cũng vui theo.

Khác với Mỹ Tiên, cô bé 4 tuổi, quê ở Đồng Tháp Mỹ Duyên lại muốn đi dạo một mình. Em xinh xắn và nổi bật trong chiếc váy hồng lộng lẫy. Chiếc váy đủ dài, che đôi chân chi chít sẹo do căn bệnh ung thư máu quái ác để lại.

Ngắm con mải mê vui chơi, đắn đo trước những món quà, chị Đoàn Thị Hương (34 tuổi, mẹ Mỹ Duyên) không nén được cảm xúc. Biết mẹ vẫn dõi theo, Linh quay lại hỏi: "Con làm công chúa đẹp không?". Mắt đỏ hoe, chị Hương gật đầu.

Phiên chợ tình thương

Khoảng sân và hành lang dẫn vào khu B Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được chọn làm sân khấu chính của ngày hội. Cạnh bên, phiên chợ cổ tích 0 đồng phục vụ các bệnh nhi cũng được dựng nên. 

Những gian hàng được bày biện đẹp mắt với nhiều món đồ chơi, gấu bông, quần áo mới, giày dép, sách truyện... do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp tặng các em, khiến các bệnh nhi không muốn rời nửa bước.

Chọn chiếc gối ôm hình nhân vật Minion đầy ngộ nghĩnh, chị Lương Thị Minh Hiếu (37 tuổi, Phú Yên) cho biết con mình, bé Thúy Hằng (13 tuổi, ung thư xương), rất muốn tham gia phiên chợ nhưng vì đã cắt bỏ một chân nên đành ngồi tại chỗ.

"Con bé thích gối ôm hình này dữ lắm. Nhiều lúc đòi tôi mua miết nhưng ngặt nỗi lạ nước lạ cái, bao nhiêu tiền cũng đổ hết vào thuốc thang nên tôi phải ậm ừ cho qua chuyện" - chị Hiếu bùi ngùi nói.

Cùng bị cắt bỏ một chân vì ung thư xương, cậu bé Lữ Phú Lộc (12 tuổi, quê Cà Mau) lại háo hức dạo chơi khu vườn cổ tích trên đôi nạng của mình. Sau một hồi suy nghĩ, Lộc chọn chiếc ôtô điều khiển. 

"Xưa thấy các chú lái ôtô con thích lắm, nhưng giờ bị cưa chân rồi nên chắc sau này sẽ chẳng lái được nữa. Với chiếc xe này, con có thể lái qua bộ điều khiển bằng tay" - Lộc cười tít mắt.

Đứng nép mình đằng xa, hai mẹ con chị Mai Huyền (35 tuổi, ở Thủ Đức) cũng dành ít thời gian cuối tuần đến ngày hội. Dù gia đình không có ai bị ung thư nhưng chị vẫn quyết định dắt cô con gái Minh Châu (5 tuổi) tham gia. 

Chị bảo trong buổi tối xem phim về một cô bé mắc bệnh ung thư, Minh Châu đã hỏi mẹ: "Sao chị ấy lại không có tóc? Tóc chị có mọc lại nữa không? Tóc hôm bữa con cắt vẫn còn, hay mình tặng chị nhé mẹ".

"Chính mong muốn sẻ chia của con, dù mới 5 tuổi, khiến tôi cảm thấy mình có một trách nhiệm gì đó với cộng đồng, không cần quá lớn lao, đơn thuần là tặng các phần quà, đồ chơi để vơi đi phần nào những thiệt thòi, nỗi đau mà các bé phải gánh chịu" - chị Huyền tâm sự.

Hơn 2,5 tỉ đồng chăm lo cho bệnh nhi dịp 1-6

Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, chương trình "Ước mơ của Thúy" - báo Tuổi Trẻ, Hội LHTN VN TP.HCM, Đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu cùng lực lượng tình nguyện viên tổ chức ngày hội "Những điều thần tiên" dành cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. 170 phần quà và tiền hỗ trợ (mỗi phần gồm 500.000 tiền mặt và 300.000 kinh phí quà, sữa) gửi tặng các em.

Nhằm hỗ trợ kinh phí điều trị, 60 thẻ ATM (trị giá 5 triệu đồng/thẻ) cũng được ban tổ chức trao cho 60 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối chương trình tại Bệnh viện Ung bướu, hoạt động chăm lo cho bệnh nhi trong đợt này tiếp tục diễn ra tại tám bệnh viện khác ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Huế đến ngày 30-5 với 1.000 phần quà và 300 thẻ ATM.

Kinh phí thực hiện hơn 2,5 tỉ đồng, do nhãn hàng Sâm Alipas Platinum - Công ty CP dược phẩm Eco, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood và bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

Bệnh nhi ung thư sôi nổi cùng ngày hội Bệnh nhi ung thư sôi nổi cùng ngày hội 'Những điều thần tiên'

TTO - Sáng 25-5, ngày hội “Những điều thần tiên” dành cho bệnh nhi ung thư nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đã diễn ra sôi nổi tại Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), thu hút hơn 1.000 người tham dự.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên