Cụ bà lượm ve chai ấm lòng nhận giấy khai sinh ở tuổi 73

Bà Lê Thị Hoa (73 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, làm công việc lượm ve chai) vui mừng khi lần đầu cầm trên tay giấy khai sinh mang tên mình.

Cụ bà lượm ve chai ấm lòng khi được giấy khai sinh ở tuổi 73 - Ảnh 1.

UBND phường Bình Hưng Hòa tổ chức trao giấy khai sinh cho trẻ em, các trường hợp nhân khẩu đặc biệt. Trong số đó có bà Lê Thị Hoa và ông Nguyễn Trần Văn - Ảnh: Phường Bình Hưng Hòa

Ngày 15-7, bà Lê Thị Hoa cho biết mới đây bà được UBND phường Bình Hưng Hòa cấp giấy khai sinh - giấy tờ tùy thân mà bà mong từ lâu.

Bà cho biết mình sinh tại TP Huế, khoảng 23 tuổi vào TP.HCM sinh sống với các công việc như giúp việc nhà, bán vé số dạo.

10 năm nay bà thường đi lượm ve chai, mỗi ngày kiếm được khoảng vài chục ngàn đồng.

Từ nhỏ đến nay không có giấy tùy thân, bà luôn mong mỏi có được giấy khai sinh, thẻ căn cước. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng phường Bình Hưng Hòa, bà được cấp giấy khai sinh ở tuổi 73. Sau đó, bà sẽ được làm thẻ căn cước và có được bảo hiểm y tế để phòng lúc ốm đau.

"Từ nhỏ đến lớn không có giấy khai sinh, giờ có rồi tôi mừng lắm", bà chia sẻ và gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ quan chức năng và các cán bộ đã hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hoa và ông Nguyễn Trần Văn chia sẻ về việc được cấp giấy khai sinh - Video: NGỌC KHẢI

Cụ bà lượm ve chai ấm lòng khi được giấy khai sinh ở tuổi 73 - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hoa cho biết bà rất vui khi có giấy khai sinh - giấy tờ tùy thân mà bà mong từ lâu - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tương tự, ông Nguyễn Trần Văn (53 tuổi) cho biết ông rất vui khi nhận được giấy khai sinh do UBND phường Bình Hưng Hòa cấp.

Ông cho biết mình không có giấy khai sinh từ nhỏ. Năm 2 tuổi, cha ông qua đời, gia đình chuyển từ TP.HCM về Tây Ninh sinh sống. Khi mười mấy tuổi, ông quay lại TP.HCM chạy xe ba gác, sau đó làm công nhân bốc vác mưu sinh. Ông từng mong mỏi có giấy khai sinh để làm thẻ căn cước. Gần đây, ông liên hệ UBND phường và được hướng dẫn thủ tục.

Sau khi có giấy khai sinh, ông sẽ làm thẻ căn cước dùng để thực hiện các thủ tục hành chính cũng như mua bảo hiểm y tế. "Nhận được giấy khai sinh tôi mừng lắm, không lo nữa, yên trí rồi", ông chia sẻ.

Cụ bà lượm ve chai ấm lòng khi được giấy khai sinh ở tuổi 73 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trần Văn bày tỏ niềm vui với giấy khai sinh mà ông mới được UBND phường Bình Hưng Hòa cấp - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Lê Thị Hoa và ông Nguyễn Trần Văn là hai trong số các trường hợp nhân khẩu đặc biệt mà UBND Bình Hưng Hòa tổ chức trao giấy khai sinh vào ngày 13-7.

Trong đó, bà Lê Thị Hoa không có giấy tờ cá nhân, UBND phường đã phối hợp Công an phường thực hiện công tác xác minh, thực hiện đăng ký khai sinh cho bà. Sau khi có khai sinh, bà Hoa sẽ được làm thẻ căn cước.

Theo thông tin từ phường Bình Hưng Hòa, thời gian qua, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp các khu phố để rà soát, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ thực hiện đăng ký khai sinh theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy khai sinh, đăng ký cư trú cho trẻ em, các nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn phường với phương châm "không để ai phải bỏ lại phía sau".

Cụ bà lượm ve chai ấm lòng khi nhận giấy khai sinh ở tuổi 73  - Ảnh 4.Cả đời lưu lạc không có giấy tờ, cụ ông 80 tuổi ở phường Tân Tạo ấm lòng nhận giấy khai sinh

Được Công an và UBND phường Tân Tạo (TP.HCM) hỗ trợ làm giấy khai sinh ở tuổi 80 sau nhiều năm không có giấy tờ tùy thân, ông Hoàng Huynh cùng gia đình không giấu được niềm vui.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất