13/10/2025 16:21 GMT+7

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ

Nước lũ tràn vào nhà rồi nhanh chóng ngập sâu. Cụ bà ở một mình không biết làm sao, đành phải ôm cột nhà bám vào.


Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 1.

Tại xã Trung Giã, sáng 13-10, nhiều khu vực nước lũ đã bắt đầu rút - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khoảng 3 ngày nay, nước lũ trên sông Cầu rút dần, người dân vùng ngập lũ ngoại thành Hà Nội lại tất bật thu dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc sau trận lũ lịch sử.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 13-10, tại thôn An Lạc (xã Trung Giã, Hà Nội) nhiều nơi nước đã rút hoàn toàn ra khỏi nhà, khu dân cư, người dân bắt đầu trở về nhà tất bật dọn dẹp sau lũ.

Hà Nội - Ảnh 2.
Hà Nội - Ảnh 3.

Chiến sĩ Binh chủng Hóa học tới phun khử khuẩn tại xã Trung Giã sau khi lũ rút 

Tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, khi nước lũ đạt đỉnh, nơi đây bị ngập gần tới nóc. Sau khi nước rút, rác và bùn đất phủ dày đặc khắp sân và sàn nhà, để lại cảnh hoang tàn sau lũ.

Sáng cùng ngày, lực lượng Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã huy động xe chuyên dụng và máy bơm phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp, rửa sạch bùn đất tại Nhà văn hóa thôn An Lạc.

Toàn bộ khu vực sau đó được phun khử khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Lũ về nhấn chìm nhiều tài sản

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thanh chỉ mốc nước lũ ngập sâu vào quán karaoke trong đợt lũ ngày 9-10

Nhà có quán karaoke bị ngập sâu trong đợt lũ, bà Nguyễn Thị Thanh (56 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã) sáng 13-10 đang dùng máy bơm công suất lớn bơm rửa, lau dọn lại nhà sau lũ rút.

Bà Thanh cho biết thời điểm lũ ngập sâu, nước lũ tràn vào nhà ngập hơn 2,5m khiến toàn bộ 4 phòng karaoke tại tầng 1 cùng nhiều thiết bị ngập sâu trong nước, không kịp di chuyển.

"Nước lên rất nhanh, kê thiết bị lên trên cao nhưng nước ngập sâu, lại nổi lên hết, hỏng toàn bộ.

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 5.

Toàn bộ thiết bị, kể cả hệ thống phòng cháy của quán karaoke ở tầng 1 bị ngập sâu, hư hỏng

Năm ngoái bão Yagi là lần đầu tiên nhà chúng tôi ngập sâu, nhưng chỉ ngập gần 1m, năm nay kê lên theo đỉnh lũ năm ngoái thì nước ngập sâu hơn gấp đôi, ngập hết thiết bị, thiệt hại rất nặng nề, chưa đong đếm được", bà Thanh nói.

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 6.

Nước ngập khiến thóc của nhà bà Nguyễn Thị Hồng bị ngập, thối mục

Tại thôn Hòa Bình (xã Trung Giã, Hà Nội), dù nước lũ đã rút nhưng đến ngày 13-10 điện vẫn chưa được khôi phục.

Trong tiết trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Hồng cùng cháu tranh thủ lau dọn nhà cửa, bật máy phát điện để nấu bữa trưa sau nhiều ngày ngập lụt.

Đợt lũ vừa qua khiến nhà bà ngập sâu hơn 2m, nhiều đồ đạc và thóc lúa bị nhấn chìm. Bà Hồng nói chưa bao giờ bà chứng kiến cảnh nước dâng cao và ngập sâu đến vậy.

"Thóc nhà tôi để trong sập và kho. Thấy nước ngập sâu, tôi lấy thóc ra, kê thêm 8 hàng gạch trên nóc sập để bỏ thóc, nhưng vẫn bị ngập hết. Lũ rút, mang thóc ra xem thì gần như bị thối hết, giờ chỉ xay cho lợn, cho gà ăn", bà Hồng chua xót nói.

Bà cụ 72 tuổi kể khoảnh khắc nước lũ ngập tới cằm

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 7.

Nước ngập sâu chùa An Lạc trong đợt lũ lịch sử, bùn đất còn bám sau khi lũ rút

Sáng cùng ngày, tại chùa An Lạc (xã Trung Giã) có một đoàn từ thiện tới phát quà cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Nhận được mì tôm, gạo, nước sạch, sữa và tiền mặt từ đoàn cứu trợ, bà Nguyễn Thị Điểm (72 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã) lom khom ôm từng túi quà trở về nhà sau nhiều ngày chống chọi với lũ.

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Điểm (72 tuổi, thôn An Lạc, xã Trung Giã) lom khom ôm từng túi quà cứu trợ sau những ngày chống chọi với lũ dữ

Được hỏi han, bà Điểm khựng lại và đặt những túi quà cứu trợ xuống đất. Đôi mắt rưng rưng, giọng bà nghẹn lại khi nhớ về khoảnh khắc mà bà gọi là "ám ảnh nhất cuộc đời".

"Từ sáng 9-10, nước lũ tràn vào nhà rồi ngập sâu. Nước lên quá nhanh, tôi ở một mình không biết làm sao, đành phải ôm cột nhà bám vào. Lúc nước ngập gần tới cằm, tôi rã hết cả tay tưởng mình sắp bị chết đuối thì may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện.

Mọi người vội mặc áo phao vào và cứu tôi ra khỏi nhà" - bà Điểm rưng rưng kể.

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 9.

Bà Điểm chỉ vào phần cánh tay bị thâm tím do bám vào cột nhà trong thời gian dài

Sau đó, bà được lực lượng chức năng xã Trung Giã kịp thời sơ tán lên trường mầm non của xã để tránh lũ, cùng nhiều người dân khác trú tạm trong những ngày nước dâng cao.

Sau 3 ngày chạy lũ, chiều 12-10 bà Điểm mới trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa sau lũ rút.

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 10.

Kinh Phật của chùa An Lạc bị bám đầy bùn đất sau khi nhà chùa bị lũ ngập sâu

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 11.

Một số tuyến đường tại thôn An Lạc, xã Trung Giã vẫn bị ngập nhẹ


Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 12.

Người dân dọn dẹp, chùi rửa đường sau khi lũ rút

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 13.

Người đàn ông mở ổ điện để kiểm tra sau khi bị lũ ngập sâu

Trạm trộn bê tông chìm trong bùn đất sau lũ

Cụ bà 72 tuổi kể lại cảnh 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, phải bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 14.

Nhiều thiết bị máy móc tại 1 trạm trộn bê tông xã Trung Giã bị chìm trong nước lũ

Tại một trạm trộn bê tông ở thôn An Lạc (xã Trung Giã, Hà Nội), ghi nhận sáng 13-10 cho thấy sau khi nước lũ rút, toàn bộ máy móc, mô tơ, máy xúc… hiện ra trong tình trạng ngổn ngang. Mọi thứ phủ kín bùn đất và hư hại nặng.

Thời điểm lũ đỉnh điểm, khu vực này nước ngập sâu 5m, nhấn chìm toàn bộ thiết bị trong trạm.

Hà Nội - Ảnh 15.
Hà Nội - Ảnh 16.
Hà Nội - Ảnh 17.
Hà Nội - Ảnh 18.

Chủ trạm trộn bê tông cho biết dự kiến phải trên 15 ngày khắc phục, trạm bê tông này mới có thể trở lại hoạt động

Anh Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi, xã Trung Giã), chủ trạm trộn bê tông, nói: "Thiệt hại giờ không thể thống kê được vì toàn bộ máy móc đều chìm trong lũ, nhưng thiệt hại rất lớn. Để trạm trộn này đi vào hoạt động sau lũ ít nhất mất từ 15 ngày đến 1 tháng để khắc phục".

Cụ bà 72 tuổi kể lại khoảnh khắc 'sắp chết đuối' vì lũ tràn về lút tới cằm, bám cột nhà chờ cứu hộ - Ảnh 20.Hà Nội đề xuất mời tư vấn nước ngoài góp 'tầm nhìn' quy hoạch đê điều, thủy lợi

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thành phố cơ bản hoàn thành đề án quy hoạch đê điều, thủy lợi, nhưng cần thêm tư vấn quốc tế để đảm bảo tầm nhìn lâu dài.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên