![]() |
Công viên trên đường số 51, khu phố 8, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM để hoang đầy rác. Trong ảnh: trẻ em trong khu phố chơi trò xe điện do một đơn vị tư nhân kinh doanh - Ảnh: Thuận Thắng |
![]() |
Một công viên ở P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM trở thành bãi rác từ hai năm nay - Ảnh: Mễ Thuận |
Chúng tôi thật sự choáng khi đến một số công viên cây xanh ở P.Tân Tạo, P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân) vì những nơi này đã biến thành các bãi rác bốc mùi nồng nặc. Cách xa vài trăm mét mùi hôi thối đã xộc lên, nhiều người đi ngang qua phải lấy tay bịt mũi vì không chịu đựng được tanh tưởi...
Bỏ hoang
Điển hình nhất là ngay giữa đường 32 và 32B ở P.Bình Trị Đông B, theo quy hoạch đây là khu công viên rộng hàng ngàn mét vuông có cây xanh, hồ bơi, sân chơi thiếu nhi. Nhưng trên thực tế ở đây đầy các chất thải độc hại, cống thoát nước thì không nắp đậy.
Đây không phải là công viên cá biệt mà theo tìm hiểu của chúng tôi, có đến 22 công viên cây xanh đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng tại các khu dân cư thuộc các phường Bình Trị Đông, Tân Tạo, An Lạc... do Công ty cổ phần Đầu tư - xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư.
Tương tự, các hộ dân ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng mòn mỏi đợi chờ công viên gần năm năm nay. Cả khu dân cư này có diện tích gần 7ha, trong đó khoảng 1ha là phần đất dành cho cây xanh - thể dục thể thao. Diện tích này được chia nhỏ thành 4-5 công viên nhưng trên thực tế nhìn vào không thể xác định được là công viên hay bãi đất hoang.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ 14-16 đường 6C, khu dân cư Trung Sơn, bức xúc: “Mấy lần họp khu phố, dân phản ảnh chuyện này nhiều lắm nhưng rồi chỉ được... hứa suông”. Mỏi mòn chờ đợi, người dân trong khu vực đành tự khuân cây cảnh, ghế đá nhà mình ra đặt ở công viên để sử dụng nhưng cỏ hoang mọc đầy, rắn rết rất nguy hiểm.
“Rợn tóc gáy”
Nếu ban ngày các công viên “ma” là những bãi cỏ hoang, những bãi rác bốc mùi thì đêm đến là “bãi đáp” của các cô gái làng chơi hoặc địa điểm tụ tập của giới nghiện ngập ma túy. Bởi vậy, không chỉ phải dọn rác sinh hoạt thông thường mà: “Nhiều lần chúng tôi phải vội vã nhặt bỏ bao cao su, kim tiêm vứt bừa bãi trên nền cỏ khô của công viên vào lúc sáng sớm vì không muốn mấy đứa trẻ trông thấy” - ông H., nhà ở lô B, khu dân cư Thới An, P.Thới An, Q.12, chỉ tay về khu công viên trước nhà mình bức xúc.
Từ năm 1998 đến nay, toàn bộ diện tích khuôn viên cây xanh và nền đất thuộc khu quy hoạch nhóm nhà ở biệt thự P.Thới An, Q.12 (do Công ty TNHH E.Đ làm chủ đầu tư) đã trở thành “bãi đáp” lý tưởng cho dân nghiện ngập.
“Nhiều bữa trời nắng, tôi chứng kiến nhiều người đi đường vừa tấp xe vào khu cây xanh ven kênh Bến Cát nghỉ xả hơi nhưng gặp phải đám choai choai tụ tập hút chích ở bãi đất hoang này nên vội vã quay xe lao đi. Ban đêm còn ghê hơn, tụi nó chích hút như chỗ không người...” - anh Hòa, một người dân sống gần khu vực này, kể.
Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại khu dân cư Tên Lửa thuộc P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân). “Có công việc phải đi ngang khu này vào lúc chập choạng tối là chúng tôi cứ rợn hết tóc gáy” - chị Nguyễn Thị Hành, một công nhân may thuê nhà ngay kế khu dân cư Tên Lửa, chỉ tay về phía bãi rác khu vực cuối đường số 1, sát một ao sen, cho biết.
Nói rồi chị dẫn chúng tôi đến một số công viên nhỏ bị bỏ hoang tại P.Tân Tạo kế đó để chúng tôi chứng kiến hàng đống vỏ ống thuốc, kim tiêm của dân chích ma túy vứt ngổn ngang trên nền cỏ héo úa.
![]() |
Ống chích trong khu đất nền và đất khuôn viên cây xanh bị bỏ hoang tại khu biệt thự Thới An (P.Thới An, Q.12) - Ảnh: Mễ Thuận |
Đùn đẩy
Bà Trương Mỹ Linh, phó giám đốc Công ty CP Đầu tư - xây dựng Bình Chánh, thừa nhận trách nhiệm quản lý các công viên trong khu dân cư thuộc các phường Tân Tạo, An Lạc và Bình Trị Đông hiện vẫn thuộc đơn vị mình. Bà Linh cho rằng thời gian qua do công ty thiếu người nên không thể chăm sóc tốt các công viên này.
Cuối tháng 4 vừa qua, khi trao đổi về những bức xúc của người dân đã kéo dài suốt hai năm qua, bà Linh cho biết công ty sẽ trình các ngành chức năng TP bản thiết kế lại các công viên này. Tuy nhiên cho đến nay vẫn đang chờ xét duyệt. Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang các công viên sẽ bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.
Tại khu dân cư Trung Sơn, một đại diện của Công ty TNHH Xây dựng - thương mại TS (đơn vị chủ đầu tư) nói dự án của công ty hoàn tất từ năm 2003 và đã bàn giao sổ đỏ cho dân. Bây giờ, đơn vị chỉ còn hướng dẫn xây dựng. Và ông này giới thiệu chúng tôi gặp ban quản lý khu dân cư Trung Sơn.
Tuy nhiên, một người tự nhận là thành viên ban quản lý khu dân cư Trung Sơn lại chỉ qua nơi khác: “Vào gặp ngành công viên cây xanh mà hỏi, chúng tôi bàn giao hết rồi, bàn giao cách đây... tám năm rồi! Đâu còn quản lý nữa”.
Tuy nhiên, một nhân viên của Công ty Công viên cây xanh TP cho biết khi Công ty TS bàn giao thì các công viên chỉ là cỏ dại, không phải cỏ thuần chủng. Mặt khác, các công viên lại phân bổ lẻ tẻ, dân tập trung buôn bán hàng rong nhếch nhác. “Họ bàn giao thế nào thì chúng tôi quản lý vậy, còn muốn xây dựng thì Nhà nước phải đầu tư...” - bà này cho biết.
Theo ông Lê Tấn Tài - trưởng Phòng quản lý đô thị quận 12, đến thời điểm này cả hai đơn vị chủ đầu tư của khu biệt thự Thới An và khu dân cư Thới An là Công ty TNHH E.Đ và Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà PN vẫn chưa bàn giao bất cứ một hạng mục hạ tầng nào cho chính quyền quản lý.
“Tuy nhiên, nếu họ có bàn giao thì chúng tôi cũng chỉ tiếp tục duy trì hiện trạng hạ tầng là chính. Còn vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự phải do cơ quan công an quận quản lý...” - ông Tài nói.
Chính quyền địa phương phải quản lý “Việc xây dựng các công viên nhỏ tại các khu nhà ở là rất thiết thực cho nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như đảm bảo về vấn đề môi trường. Vấn đề còn lại là việc quản lý các công viên đó như thế nào. Theo tôi, có hai chủ thể trực tiếp quản lý là cộng đồng dân cư tại chỗ và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với hiện trạng các khu dân cư bị chủ đầu tư ngó lơ trách nhiệm cải tạo và giao quyền quản lý như báo phản ánh thì không ai khác hơn là chính quyền địa phương phải chủ động căn cứ vào luật pháp để có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư này”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận