25/08/2012 01:20 GMT+7

Cổng trường đã hết xa

ĐẶNG ĐẠI
ĐẶNG ĐẠI

TT - 9 giờ sáng nay, khi bạn đọc cầm trên tay tờ báo này, cũng là lúc 100 tân sinh viên nghèo Quảng Ngãi đang háo hức chờ nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ và bạn đọc. Ở đó có những bạn giờ này còn đi phụ hồ, còn chăn trâu cắt cỏ, còn chân lội bùn sâu dù ngày nhập học cận kề. Rất nhiều trong số các bạn ấy bữa cơm với muối và lá rừng. Không nhiều, mỗi suất học bổng chỉ 5 triệu đồng, là tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ, của các mạnh thường quân và doanh nghiệp gửi đến các bạn, giúp các bạn vượt qua khốn khó lúc nhập trường.

Thấm thoắt đã 10 năm từ ngày học bổng được hình thành, bắt đầu từ bài báo “Hai lần đậu đại học nhưng cổng trường vẫn xa” và đặc biệt là bài “Hiếu cà rem vào đại học” năm 2003, viết về bạn học trò nghèo ở vùng quê Quảng Trị (nay “Hiếu cà rem” đã là giáo viên dạy toán ở Quảng Trị). Đến nay, đã có trên 35 tỉ đồng từ chương trình trợ giúp cho trên 7.000 bạn sinh viên nghèo có những cái tên dung dị, bình dân mà mới nghe đã gợi lên sự nghèo khó như vậy được nhận học bổng, nhiều bạn trong số đó bây giờ là bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu với học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Mừng thay từ sự thành đạt ấy, nhiều bạn trẻ quay lại giúp đàn em mình, không phải là sự trả nghĩa cho cuộc đời mà là lòng nhân ái lan tỏa.

10 năm của học bổng “Tiếp sức đến trường” không chỉ chứng kiến hàng ngàn cảnh đời trẻ nghèo khó đáng trân trọng, vượt khó vươn lên, mà còn chứng kiến hàng ngàn bậc cha mẹ hết lòng vì con, tận tâm tận lực vì sự học của con mà nhìn vào đó ai cũng rưng rưng hiểu về đạo lý sinh thành. 10 năm đó, những người làm báo chúng tôi còn chứng kiến tấm lòng nhân ái bao la của bạn đọc, của các mạnh thường quân chắt chiu từng đồng bạc khó khăn để dành làm học bổng cho các em nghèo khó. Đó là các anh chị đồng hương câu lạc bộ “Nghĩa tình Quảng Trị”, câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng”, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Bến Tre, Giải golf do Công ty CP phân bón Bình Điền khởi xướng, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty ôtô Đô Thành, Ủy ban Tương trợ người VN tại Đức, giáo sư Phan Lương Cầm (phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), Tập đoàn Incomex Saigon Group, Hội Doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa, Hội Khuyến học Khánh Hòa (Tổng công ty Khánh Việt, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà Yến Nha Trang), các anh chị đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM...

Xúc động nhất là năm nay khi kinh tế khó khăn, sản xuất đình đốn, các mạnh thường quân và doanh nghiệp vẫn níu tay động viên nhau hết sức cố gắng, không nhiều thì ít, không vì khó khăn mà “buông”, không giúp được các em. Cho nên dù rất khó khăn, đến giờ này trong chỉ tiêu vận động 6,5 tỉ đồng trao học bổng cho 1.300 em, đã “chạy” được 6,350 tỉ đồng để cấp học bổng cho 1.270 tân sinh viên.

10 năm học bổng “Tiếp sức đến trường” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Tuổi Trẻ lần 324. Bạn đọc Tuổi Trẻ là tác giả của chương trình. Những ngày tới và trong suốt tháng 9, chương trình tiếp tục trao học bổng cho tân sinh viên các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM cùng các tỉnh miền Đông Nam bộ. Miền nào cũng có trò nghèo và miền nào cũng là đồng bào và mục tiêu của học bổng là không để các tân sinh viên vì nghèo mà không đến lớp.

ĐẶNG ĐẠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên