
Anh Mai Thanh Tuyền lần thứ 10 hiến máu với mong muốn chia sẻ giọt máu cứu người - Ảnh: K.A.
Sáng nay (6-9), tại chương trình "Chia sẻ giọt máu nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM tổ chức, hơn 400 công nhân, người lao động đăng ký hiến máu, có người lần đầu, song cũng có công nhân đã tham gia nhiều lần.
Lần thứ 10 hiến máu, anh Mai Thanh Tuyền cho biết việc góp phần nhỏ vào nguồn máu cứu người là chuyện rất đáng làm.
"Tôi thấy việc hiến máu đơn giản mà ai cũng có thể chia sẻ được khi đảm bảo sức khỏe. Đó cũng là cách đóng góp cùng bác sĩ cứu người từ việc làm đơn giản.
Sống giữa cộng đồng, việc chia sẻ với nhau là cần thiết và chúng ta có nhiều cách để đóng góp. Ngoài hiến máu, mình cũng đôi lần chia sẻ khi gặp trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo", anh Tuyền bộc bạch.


Nhiều công nhân đã đến từ sáng sớm đăng ký và chia sẻ giọt máu nghĩa tình của mình - Ảnh: K.A.
Còn tại khu lưu trú văn hóa số 58 (phường An Phú, TPHCM), ông Nguyễn Xuân Nhựu - chủ khu lưu trú - nhiều năm qua luôn đồng hành cùng người thuê trọ bằng nhiều cách.
Từ khu vực nhiều rác thải, ông Nhựu đã cải tạo, xây dựng không gian xanh - sạch - đẹp và vận động các hộ dân cùng giữ vệ sinh chung. Ông còn làm mái hiên sinh hoạt chung, tạo thêm không gian để con em công nhân vui chơi, học tập và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Chính sự góp sức này giúp cho khu trọ này được công nhận là khu lưu trú văn hóa đầu tiên trên địa bàn phường An Phú. "Những gì mình làm không có gì lớn cả, chỉ là làm sao để giúp anh chị em mình cảm nhận cuộc sống thêm ấm áp, để khu trọ có thể như "mái nhà thứ 2" của những công nhân xa quê", chủ khu lưu trú chia sẻ.




Chủ nhà trọ cùng Đoàn thanh niên phường An Phú (TP.HCM) xây dựng khu trọ văn hóa, tạo sân chơi cho con công nhân - Ảnh: A.P.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận