01/06/2018 13:31 GMT+7

Công nghệ nào mà giám sát nổi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sáng sớm, mới bước vô cơ quan nhận được tin cô bạn càu nhàu: vô trễ có 3 phút mà bị hệ thống rì-bọt (report) rùi.

Công nghệ nào mà giám sát nổi! - Ảnh 1.

- Là sao?

- Các công ty hiện nay phần nhiều có hệ thống kiểm soát giờ giấc làm việc của nhân viên. Đi trễ về sớm là bị máy nhận diện, báo lên hệ thống nhắc nhở. Nhiều lần là bị kiểm điểm, bị trừ lương...

- Tưởng gì! Thay vì máy thì xưa nay mình cũng có hệ thống giám sát, chấm công.

- Nhưng người giám sát thì lại bị năn nỉ ỉ ôi: vợ em ốm, con em đau, kẹt đường, tụ nước... Máy nó làm việc là công minh, khỏi lý do lý trấu!

- Hay quá! Ứng dụng cái này vào quản lý cán bộ lãnh đạo được á!

- Liên quan gì đến cán bộ lãnh đạo ở đây cha nội?

- Lãnh đạo thì phải kê khai tài sản...

- Thì sao?

- Thời đại 4.0, cứ ứng dụng công nghệ vào kê khai, kiểm soát tài sản. Bảo đảm nghiêm minh, hết đường gian dối!

- Hehe, nhưng với tài sản bùng nhùng quan chức xứ mình, e khó có công nghệ nào mà giám sát nổi!

"Kê khai tài sản không có gì, xây nhà thờ vài chục tỷ" 'Kê khai tài sản không có gì, xây nhà thờ vài chục tỷ'

TTO - Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, nói nhiều cán bộ khi bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên