21/04/2021 07:38 GMT+7

Công bố giải thưởng 'Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình'

BAN TỔ CHỨC
BAN TỔ CHỨC

TTO - Từ ngày 10-3 đến 15-4, báo Tuổi Trẻ cùng đơn vị đồng hành Hyundai Thành Công tổ chức cuộc thi viết "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" để bạn đọc kể lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức... về vùng đất này.

Công bố giải thưởng Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình - Ảnh 1.

Sách "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" tập hợp các bài viết dự thi đã đăng tải trên báo Tuổi Trẻ

Cuộc thi đã nhận được hơn 750 bài dự thi từ những tấm lòng yêu thương thành phố.

Ngày 17-4, ban giám khảo gồm nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đã chấm chung khảo. Kết quả như sau:

* Giải nhất trị giá 30 triệu đồng: bài Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào của tác giả Lê Thị Thùy Vân.

* Giải nhì trị giá 20 triệu đồng: bài Đông đúc nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi hoàn cảnh của tác giả Nguyễn Hùng Sơn.

* Giải ba trị giá 10 triệu đồng: bài Làm phước cũng phải có tâm của tác giả Hồ Thị Linh Xuân.

* 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn (Nguyễn Thị Kỳ), Câu chuyện gian dối, bí mật riêng dễ thương (Trần Ngọc Bải), Chịu chơi bán thiếu (Nguyễn Thiên Đăng), Vụ án con gà và má Năm Sài Gòn (Thanh Bình) và Giúp người rồi tủm tỉm cười và đi (Khánh Hưng).

Chân thành cảm ơn bạn đọc đã tham gia và ủng hộ cuộc thi.

Các phản ảnh hay khiếu nại (nếu có) sẽ được xem xét từ khi công bố đến hết ngày 22-4.

Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu chân dung người đoạt giải nhất - nhì - ba và bài tổng kết cuộc thi trên đặc san kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30-4.

Để tri ân bạn đọc, cuốn sách "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" tập hợp các bài viết dự thi đã đăng tải trên báo Tuổi Trẻ sẽ được báo Tuổi Trẻ và First News thực hiện. Dự kiến sách sẽ ra mắt vào ngày 29-4.

Đồng thời, lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 10h ngày 29-4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM).

logo Sài gòn bao dung có tài trợ

Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Giúp người rồi tủm tỉm cười và đi Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Giúp người rồi tủm tỉm cười và đi

TTO - Có ai từng sống ở TP.HCM rồi một ngày về quê bị "hỏi cung" như tôi không? Còn tôi thì… bị hoài, và tôi nhận ra sự khác biệt rất lớn: Người Sài Gòn hào sảng, dù rất quan tâm người khác nhưng không bao giờ tọc mạch, nhiều chuyện như thế.

BAN TỔ CHỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên