
Nhiều cây xà cừ cổ thụ trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ -Ảnh: KHẮC TÂM
Sáng 11-12, một lãnh đạo phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh vụ việc có hàng chục cây xà cừ trong khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ.
Có dấu hiệu hình sự
Một lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng cho biết đã chỉ đạo phường Sóc Trăng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sớm báo cáo vụ việc.
Theo một lãnh đạo phường Sóc Trăng, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã chỉ đạo công an phường kiểm tra.
"Đúng là có sự việc nhiều cây xà cừ bị đốn. Anh em báo lại có dấu hiệu hình sự. Người kêu đốn cây là một cán bộ của ban quản lý. Nhưng đây thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ nên tôi đã trực tiếp thông tin cho giám đốc Sở biết", vị lãnh đạo phường Sóc Trăng cho hay.

Nhiều gốc cây xà cừ đường kính 50 - 70cm còn sót lại - Ảnh: KHẮC TÂM
Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ thông tin, đã phối hợp chức năng kiểm tra, làm rõ và khi có kết quả sẽ thông tin sau.
Nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ
Sáng cùng ngày, Tuổi Trẻ Online tìm đến Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, nằm trên đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.
Từ cổng chính đi vào khoảng 100m rồi rẽ phải, có 3 - 4 gốc xà cừ bị đốn. Toàn bộ thân cây đã được chuyển đi nơi khác, còn trơ lại gốc được che bằng lá cây, cỏ khô. Từ vết cưa trên gốc cây để lại, những gốc cây này vẫn còn tươi, cho thấy bị đốn hạ chưa lâu.
Mưa tối trời, chưa kịp đi sâu vào bên trong thì một thanh niên chạy xe gắn máy đến, rồi nhanh chóng khóa cửa rào bằng lưới B40, không cho ai vào. Tuy nhiên nhìn từ ngoài, có rất nhiều cành cây khô nằm ngổn ngang.
Chạy một vòng theo đường chính của hồ nước lớn, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng khi đi vòng phía sau đường nội bộ, nơi có nhiều quán cà phê, không thể tin vào mắt mình, rất nhiều cây xà cừ tuổi thọ hằng chục năm bị đốn hạ. Khu vực này khá vắng vẻ, nhiều cỏ dại, có rào chắn, ít người qua lại.
Lằn theo dấu vết của những cành lá khô, hiện ra trước mắt rất nhiều cây xà cừ cổ thụ bị đốn hạ. Có những cây, đường kính gốc to mà người lớn ôm không giáp. Một số nơi chỉ còn trơ gốc, trong khi thân cây đã được "tẩu tán".
Tại khu vực gần sân bóng đá mini nhân tạo, có một điểm tập kết khoảng 20 khúc xà cừ bị đốn hạ. Nhìn những thân cây chảy mủ, bị cưa từng đoạn, cành lá khô héo, ai thấy cũng xót xa.
Phần lớn những thân cây xà cừ chưa kịp vận chuyển, đều được che đậy bằng cành lá khô và cỏ dại.

Một cây xà cừ bị đốn được ngụy trang bằng cành lá khô - Ảnh: KHẮC TÂM
Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt rộng khoảng 24ha, có hồ nhỏ còn được gọi là hồ Tịnh Tâm được đào từ những năm 1960 theo nguyên bản hồ Tịnh Tâm ở kinh thành Huế. Hồ lớn được đào năm 1982, là công trình thủy lợi do hàng ngàn người dân Sóc Trăng cũ đào thủ công.
Năm 2000, UBND tỉnh Sóc Trăng cũ thành lập Ban quản lý dự án Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, tiến hành nâng cấp cải tạo, xây bờ kè, tráng nhựa đường nội bộ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm… biến nơi đây thành một địa chỉ văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân địa phương.
Do có nhiều cây xanh cổ thụ rợp bóng mát, hồ nước trong veo nên Khu văn hóa hồ Nước Ngọt được người dân Sóc Trăng ví như "Đà Lạt 2", mỗi ngày thu hút rất nhiều người dân địa phương vào tập thể dục, thư giãn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận