16/04/2018 11:07 GMT+7

Công an vào cuộc vụ chiếm đoạt hơn 70 tỉ 'đáo hạn ngân hàng'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Hứa hẹn trả lãi suất cao để vay tiền "đáo hạn ngân hàng", bà Trần Thị Vân đã "ôm" hơn 70 tỉ đồng của hàng trăm người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương, hiện chưa rõ tung tích…

Công an vào cuộc vụ chiếm đoạt hơn 70 tỉ đáo hạn ngân hàng - Ảnh 1.

Tin lời bà Vân, hàng trăm hộ dân hiện đang hoang mang, ôm nợ tiền tỉ - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 16-4, lãnh đạo Công an huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thụ lý vụ "Tin chiêu 'đáo hạn ngân hàng', hàng chục hộ dân bị lừ tiền tỉ" để điều tra, xác minh theo đơn tố cáo của người dân địa phương.

Đại tá Hà Khắc Nghinh - trưởng công an huyện Cư M’Gar cho biết đến nay công an huyện đã tiếp nhận đơn của hàng trăm người dân tại xã Cư Suê, Ea M’Nang tố cáo bà Trần Thị Vân (29 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cư Suê) chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng, hiện đã bỏ trốn.

"Công an huyện đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để làm rõ. Hiện nay bà Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương, chưa rõ tung tích", ông Nghinh khẳng định.

Ông Nghinh nói thêm, qua điều tra ban đầu, "cò" Vân đã đưa ra mức lãi suất từ 3.000 - 4.000 đồng/1triệu/ngày để đánh vào tâm lý hám lợi của người dân. 

Ban đầu bà Vân trả đầy đủ gốc lẫn lãi (có trường hợp 7.000 đồng/1triệu/ngày) để tạo lòng tin. Vì hám lợi, hàng trăm người đã đưa cho bà Vân số tiền hơn 70 tỉ đồng, rồi ôm nợ.

Tin chiêu "đáo hạn ngân hàng", hàng chục hộ dân bị lừa tiền tỉ Tin chiêu 'đáo hạn ngân hàng', hàng chục hộ dân bị lừa tiền tỉ

TTO - Tin lời bà T.T.V. "làm ở ngân hàng", có thể "đáo hạn" lấy lãi 3-4.000 đồng/triệu/ngày, hàng chục người dân ở Cư M'Gar, Đắk Lắk vay tiền tỉ đưa để rồi giờ ôm nợ...

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên