
Ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (phải) - đến hiện trường nơi lực lượng phòng cháy chữa cháy đục tường tiếp cận nạn nhân - Ảnh: TRUNG TÂN
Đến chiều 27-12, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 27-12 tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, khiến bốn người trong một gia đình tử vong.
Cửa cuốn khóa chặt, lửa và khí độc chặn lối thoát
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h46 cùng ngày, người dân phát hiện tia lửa phát ra từ cột điện phía trước căn nhà của gia đình anh H.K.D. (35 tuổi). Thời điểm này, trong nhà có 5 người.
Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan vào căn nhà cấp 4 vừa để ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước, đồ nhựa, bếp gas, sơn và dung môi dễ cháy. Khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Đục tường nhà hàng xóm để tiếp cận nạn nhân từ phía sau căn nhà đang cháy - Ảnh: TRUNG TÂN
Căn nhà chỉ có một lối ra vào là cửa sắt phía trước, khiến việc thoát nạn gần như không thể. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được bên trong, các nạn nhân đều được phát hiện nằm trong phòng ngủ.
Vụ cháy khiến 4 người tử vong gồm: vợ chồng chị T.T.T.N. (28 tuổi), anh H.K.D. (35 tuổi) và hai con trai là H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).
Theo người dân, anh D. đã dùng chăn nhúng nước quấn quanh người các con, cố gắng ôm vợ con để tránh khói nhưng không thể thoát ra ngoài.
Các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Riêng con út 26 ngày tuổi may mắn thoát chết do được cha ôm chặt vào lòng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Chỉ huy chữa cháy kể lại 5 phút đục tường tiếp cận sinh tử
Có mặt trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, trung tá Đoàn Quyết Thắng - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết khi lực lượng tiếp cận, đám cháy đang phát triển mạnh, có nguy cơ lan sang các nhà liền kề.

Căn nhà chỉ có một lối ra vào là cửa sắt cuốn phía trước - Ảnh: MINH PHƯƠNG
"Căn nhà vừa để ở vừa kinh doanh các vật liệu rất dễ cháy như sơn, nhựa, bình gas, hệ thống ống nước bằng nhựa. Cửa phía trước là cửa cuốn kim loại, trong khi khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận trực diện gần như không thể", trung tá Thắng nói.
Nhận định bên trong còn người bị nạn, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai hai đường vòi phun nước để vừa khống chế đám cháy, vừa ngăn chặn cháy lan, đồng thời phối hợp với người dân đục tường căn nhà bên cạnh để mở lối tiếp cận từ phía sau.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định khu vực phòng ngủ của các nạn nhân nằm sâu bên trong, là không gian kín, diện tích khoảng 6m². Do khói và khí độc nồng độ cao, các cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng bình dưỡng khí và mặt nạ phòng độc để tiếp cận.
"Chỉ trong khoảng 5 phút sau khi mở được lối tiếp cận, anh em đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Thời điểm đó, cả năm nạn nhân đều trong tình trạng bất tỉnh", trung tá Thắng kể lại.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương xem clip về vụ cháy lúc nửa đêm - Ảnh: TRUNG TÂN
Lực lượng chức năng lập tức tổ chức sơ cứu tại chỗ, hô hấp nhân tạo rồi chuyển các nạn nhân lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do hít phải lượng khí độc quá lớn trong thời gian dài, bốn người trong gia đình đã không qua khỏi. Riêng một cháu bé gần 1 tháng tuổi được cứu sống và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động một xe chỉ huy, bốn xe chữa cháy, một xe chở phương tiện chuyên dụng, một xe cứu thương cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Đại tá Y San Adrơng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (phải) và ông Nguyễn Thế Hậu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (trái) - đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ cháy xảy ra rạng sáng 27-12 tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk làm bốn người trong một gia đình tử vong do ngạt khí. Cháu bé chưa tròn một tháng tuổi được cứu sống và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận