06/11/2014 12:08 GMT+7

​Con số mà biết nói năng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hay. Chỉ qua mấy con số thôi mà họ cũng phăng ra chuyện hối lộ diễn ra ở mọi nơi trên trái đất, buộc công ty bán thiết bị y tế chịu phạt.

- Xứ người vẫn thế. Đâu chỉ bên Mỹ. Vụ hối lộ mấy ông đường sắt nhà mình cũng phát hiện từ sổ sách thôi. Sở thuế Tokyo thấy khoản chi bất thường của nhà thầu Nhật, họ truy tới nơi là lòi ra.

Trước đó đã có nhiều vụ rồi. Mấy sếp nhận hối lộ cứ yên tâm vì không thấy bên mình sờ gáy, ai ngờ toàn bị khui từ bên ngoài vào. Hết đường chạy!

- Không biết bên mình có mấy cơ quan thuế hay quản lý chứng khoán không nhỉ?

- Ông hỏi xóc óc.

- Sao mình không làm được vậy, cứ phải đợi đến thanh tra, công an vào cuộc mới phanh phui ra, mà khi đó thì hết thuốc chữa rồi.

- Ông nói có lý. Mấy cơ quan đó họ đọc tất tần tật những con số trên sổ sách, biết ông chi cái gì, cho ai, soi vào đó là ra ngay. Làm được vậy mới có tác dụng phòng ngừa, bởi ông chi tiền hối lộ là vết tích còn lưu lại, chờ ngày bị sờ gáy thôi.

- Đừng vội trách mấy cơ quan này, nhiều khi họ không được giao nhiệm vụ hoặc quá nhiều việc nên chưa chú tâm tìm khoản chi hối lộ để truy ra kẻ tham nhũng.

- Mong rằng những con số bên xứ mình rồi cũng cất được tiếng nói như bên xứ người. “Con số mà biết nói năng, thì nạn tham nhũng tràn lan chẳng còn”.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên