07/09/2017 11:08 GMT+7

Còn nói lấy được thì còn đáng lo!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay, khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra báo cáo và Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi), xuất hiện nhiều câu nói chấn động...

Còn nói lấy được thì còn đáng lo! - Ảnh 1.

- Nói gì mà chấn động?

- Nói vầy nè: "Anh này chống tham nhũng, anh kia chống lưng, không biết anh nào chống thật, anh nào chống giả"; cán bộ xây biệt phủ nghinh ngang lại giải thích "tài sản có được từ bán chổi đót, đi buôn gà, như là một sự khinh nhờn pháp luật"; "dân đâu có mù mà tin những giải thích như vậy"...

- Hay quá! Dám nói thẳng, nói thật, không tránh né, nói đúng lòng dân. Đúng là phen này "lò nóng lên rồi củi tươi cũng cháy"!

- Nhưng cũng có người nhắc: "Lò nóng rồi mà không đưa củi vào thì lò sẽ tắt"!

- Liệu có tắt không?

- Tắt không thì không biết, nhưng nghe dự báo sang năm tình hình tham nhũng sẽ bị hạn chế là đã rất mừng!

- Ôi trời, tui lại lo...

- Sao lại lo?

- Không biết còn phải quăng vào lò bao nhiêu củi nữa mà đã nói tham nhũng sẽ bị hạn chế, e là chủ quan. Còn nói lấy được, tô hồng thế này thì còn đáng lo!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên