- Rồi sao?
- Ông hội đồng thì thành khẩn: mong bà con thông cảm và hãy tin tưởng là chúng tôi sẽ sửa sai...
- Có tin nổi không, vì khi ra ứng cử trống giong cờ đuổi, mấy ổng cũng từng hứa tạo công ăn việc làm, tăng cao thu nhập cho dân và làm ăn chân chính, không đầu độc môi trường. Còn bà nghị?
- Bà cũng... thẳng thắn nói “chờ kết luận của các cơ quan hữu quan”, sai đến đâu xử đến đó.
- Trời, sai đến đâu, cỡ nào bả biết chắc. Làm nghị sĩ, đại biểu của dân mà trả lời trớt quớt, cái đó gọi là loanh quanh chớ thẳng thắn gì!
- Biết vậy, nhưng người ta đang gánh hai vai, làm sao cho tròn được?
- Nếu không đặt lợi ích quốc gia, lợi ích toàn dân lên trên hết, còn nhập nhèm chuyện riêng tư thì không thể thật sự làm người đại diện cho dân!
- Nói gì cắc cớ vậy: đại biểu của dân mà không đại diện cho dân, vậy họ đại diện cho ai đây cha nội?
- Con nít cũng biết, hỏi làm gì nữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận