
Bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - nhiều năm gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: LÊ GIANG
Chương trình âm nhạc với chủ đề Nhánh lan rừng vẫn nở để tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).
Các khách mời là bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM...
Đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ gồm nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, Bảo Huy, ca sĩ Ngọc Sơn, Phương Thanh, Mỹ Lệ, Đông Quân... tham gia. Các bài hát Nhánh lan rừng, Hát về anh, Nỗi nhớ từ đảo xa, Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím... đã vang lên.
Nhạc sĩ Thế Hiển hát Nhánh lan rừng do ông sáng tác - Nguồn: HTV
Nhánh lan rừng vẫn nở, vẫn tỏa hương
Trong không gian của Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, giữa cơn mưa nặng hạt, các ca sĩ cùng hát bài Hát về anh để mở màn cho đêm nhạc. Họ đều là bạn bè, đồng nghiệp và học trò của nhạc sĩ Thế Hiển.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, người chỉ đạo thực hiện chương trình, phát biểu mở màn: "NSND, nhạc sĩ, ca sĩ Thế Hiển mất đi để lại cho Hội Âm nhạc TP.HCM cũng như quý khán giả và quý đồng nghiệp một niềm mất mát to lớn. Nhánh lan rừng vẫn nở, vẫn tỏa hương ở đó nhưng trong chúng ta đã mất mát một điều gì đó.
Anh mãi mãi là một người nhạc sĩ trong lòng công chúng, trong lòng anh em và đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ hát mãi những bài hát của anh, những câu chuyện của anh cho thế hệ mai sau để nhắc nhớ có một người nghệ sĩ tài hoa, đạo đức và luôn sống vì mọi người".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM - chỉ đạo thực hiện chương trình - Ảnh: LÊ GIANG

Các nghệ sĩ đều xúc động khi hát tiễn đưa nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh: LÊ GIANG
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cảm ơn gia đình nhạc Thế Hiển và các văn nghệ sĩ đã cùng tổ chức buổi tưởng niệm này. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với cây đàn và những nốt nhạc, nhạc sĩ đã để lại một di sản đồ sộ, phong phú về cảm xúc và đa dạng với nhiều đề tài khác nhau.
Đó là những ca khúc đi cùng năm tháng như Hát về anh, Nhánh lan rừng, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần người lính; đến những bản tình ca sâu lắng, ngọt ngào hay những ca khúc về tuổi học trò hồn nhiên trong sáng.
"Dù ở cung bậc nào, âm nhạc của Thế Hiển vẫn luôn chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành, mộc mạc và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt.
Chương trình âm nhạc đặc biệt với chủ đề Nhánh lan rừng vẫn nở không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một cuộc hội ngộ của những tâm hồn đồng điệu, một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến người nhạc sĩ tài hoa" - ban tổ chức gửi gắm.
Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ giữa cơn mưa: "Hồi thập niên 1990, khi tôi vào hội nhạc sĩ và gặp anh Thế Hiển, thêm những lần đi hát và công tác xã hội có tiếp xúc với anh, anh là một người có năng lượng rất tuyệt vời, yêu thương tất cả. Tôi may mắn được gặp gỡ và quen biết anh 30 năm vừa qua".
Gia đình nhạc sĩ Thế Hiển cảm tạ mọi người
Bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - chia sẻ bao nhiêu năm công tác ở ngành tuyên giáo là bấy nhiêu năm bà gắn bó với nhạc sĩ Thế Hiển. Họ và nhóm bạn thường xuyên gặp nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn và từng cùng nhau đi Trường Sa vào năm 2012.
Đó là chuyến đi trên chiếc tàu chở nước rất vất vả nhưng cũng đong đầy kỷ niệm. Sau chuyến đi, các văn nghệ sĩ đã sáng tác nên những tác phẩm hay, đi vào lòng người. Bà Thư kể khi đến thăm các nghĩa trang liệt sĩ, bao giờ nhạc sĩ Thế Hiển cũng đi từng ngôi mộ, ở lại đến cuối cùng.

Ca sĩ Anh Thúy, con dâu nhạc sĩ Thế Hiển, hát bài Nỗi nhớ nơi đảo xa - Ảnh: LÊ GIANG
Từ phía gia đình, ca sĩ Anh Thúy - con dâu của nhạc sĩ - cũng tham gia hát tiễn đưa ông bài hát Nỗi nhớ từ đảo xa.
"Với tư cách là con dâu cha Hiển, những ngày qua tôi rất xúc động vì rất nhiều quý anh chị đã đến tiễn biệt ông, có nhiều người từ nơi xa. Đêm nay là đêm cuối tiễn biệt ông, sáng mai gia đình sẽ đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong những phút bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được mọi người lượng thứ" - Anh Thúy nói.
Khi kết thúc chương trình, đại gia đình nhạc sĩ Thế Hiển cùng đứng trên bục và nói lời cảm tạ mọi người. Các con của ông cùng nói: "Cha chúng tôi lúc nào cũng mong mọi người đều yêu đời, trong từng ca khúc của ông. Cảm ơn Hội Âm nhạc TP.HCM đã tổ chức một chương trình rất đặc biệt để tiễn đưa ông những phút cuối cùng".

Đại gia đình của nhạc sĩ Thế Hiển cảm tạ các đồng nghiệp, khán giả - Ảnh: LÊ GIANG
Phút cuối, cả đại gia đình gồm những người vợ và con cháu của nhạc sĩ Thế Hiển cúi đầu cảm tạ mọi người đã có mặt để tiễn đưa ông.
Anh Lại Thế Bảo Huy, con trai nhạc sĩ, nhắn nhủ: "Con rất xúc động khi thấy tình cảm của người dân cả nước dành cho cha. Con xin cảm ơn các ban lãnh đạo của thành phố luôn sát cánh cùng gia đình những lúc khó khăn nhất. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, các cô chú anh chị đồng nghiệp, quý khán giả và những người gần xa đã yêu quý cha con. Chắc lúc này ông cũng rất hạnh phúc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận